1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là bạn tốt mãi nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ato, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Là bạn tốt mãi nhé!

    1.
    - Cậu muốn tớ phải làm gì bây giờ ? - X. nói với tôi
    Tôi ngồi gục đầu bên phía đối diện, trong đầu chẳng còn nghĩ được điều gì ra hồn nữa ngoài hình ảnh về bức tường đang ngăn cách chúng tôi. Tôi chợt nhận ra một sự thật chớ trêu, tình cảm từ trước tới giờ với tôi chỉ là câu chuyện tôi tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Vị đắng ngẹn trào nơi cuống họng, miệng tôi khô mà không khát.
    Mọi chuyện đi xuống từ lúc nào tôi cũng chẳng hay, người ta vốn nói ?oép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên?, nếu đã không có thì hà cớ gì phải ép buộc, chỉ trong phút chốc, mọi toan tính cho tương lai, mọi nỗ lực trong quá khứ và hiện tại với tôi bỗng chốc vô nghĩa. Tôi kể ra không phải muốn duy trì cái tình cảm đã quá tan vỡ này. Nó như một mảnh giấy đã bị xé rách ra trăm mảnh, người ta chỉ có thể xếp nó lại mà xem những gì được viết ở trong chứ chẳng thể làm nó lành lại được như cũ.
    Câu chuyện đã bắt đầu từ sáu năm về trước, một quãng đường dài nhưng chưa là gì khi tuổi đời còn quá trẻ - tôi nghĩ vậy, khi đó tôi chập chững vào cấp ba, đó là nơi mà tôi đã từng gặp X. Thú thực là đến giờ thì tôi chẳng còn nhớ nhiều - thực ra là không - về cái mà được gọi là lần đầu tiên nói chuyện, kí ức tôi chỉ còn đọng lại hình ảnh không phai mờ về X. trong những năm cuối cấp ba. Chúng tôi thân mật từ lúc nào không rõ, nhưng những ngày tháng cấp ba thật đẹp, bây giờ nó càng đẹp hơn bởi chúng tôi được học cùng một lớp, cùng đi học, và ngày nào cũng gặp nhau, điều đó thực sự có ý nghĩa khi chúng tôi vào giảng đường đại học, không còn cùng trường, những ngày tháng xưa cũ càng đẹp đẽ xiết bao.
    Kì thi tốt nghiệp cấp ba qua thật nhanh, chúng tôi cùng nhau học tập để rồi đạt được những kết quả tốt đẹp. Những ngày thi đại học cũng qua, một cảnh cửa không quá khó cho dân gà nòi chúng tôi. Mọi chuyện thật tốt đẹp, mơ ước đoạt được quá dễ dàng... Nhưng đó chưa phải là tất, mùa hè ấy đến rồi đi cũng kèm theo những kỉ niệm không vui cho dù đôi lúc sau đó, tôi lại nghĩ lại thì nó thật đẹp.



    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia lúc cạn lúc vơi đầy
  2. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    2.
    Lúc này đây, mọi kí ức lài ào ạt tràn về để hành hạ chính tôi, tôi nhớ lại những ôn thi tốt nghiệp, khi mà không ai là không lo nghĩ cho một kì thi quan trọng trước mắt, nhưng đối với tất cả các học sinh lớp 12, đó còn là năm cuối của cuộc đời học sinh, năm cuối được học bên những người bạn thân và cả những người mình yêu mến. Riêng tôi là vậy, những ngày tháng có phần vất vả đó đến và đi rất nhanh, mà giờ đây nhìn lại tôi mới thấy nó thật không thể nhạt nhoà. X có nhớ không, những ngày tháng đó, mình cùng học bên nhau, rồi cùng nói lên những mơ ước, rồi cùng chia xẻ chút ít tâm sự đầu đời, nói lên những suy nghĩ như để được gần nhau hơn, ít ra cũng là về phía tớ. Tình cảm mà tôi đã cố bộc lộ cũng đã có, tôi đã dũng cảm - chẳng biết dùng từ ấy có đúng không cơ nữa ??" nói lên những niềm ấp ủ, đó là tình cảm với X, khó khăn nhưng tôi vẫn nói, X vẫn lắng nghe mà không một chút chối từ, nhưng đó đâu phải là sự chấp nhận mà tôi cứ vơ vào mình như vậy để giờ đây trái tim tôi lạnh lẽo nhường nào. Nơi tôi nói chẳng phải là nơi thơ mộng, không một chút romance, đó chỉ là chiếc hành lang già nua vẫn ngày ngày đưa chúng tôi vào lớp, chẳng ai quên nhưng nhớ để làm gì. Trước đây, đôi lúc nghĩ lại khoảnh khăc ấy, tôi chợt thấy mình đã làm được điều cần thiết, nhưng giờ đây, X ơi sao ấy chẳng nói gì..
    Những ngày cuối của kì thi tốt nghiệp cũng đã tới. Hôm thi môn cuối cùng, chúng tôi lại đi bên nhau, chiếc xe đạp của chúng tôi hướng trên con đường, trời vẫn đổ nắng trang trang, nhưng không gian thì rộng lớn mở ra trước mắt, đó là con đường của những ngày tháng sắp tới, chúng tôi vẫn đi cùng nhau, tôi lại nghĩ đến tương lai, một cuộc sống đang chờ cả tôi, mà trong tôi thì luôn có X, X có biết không. Và rồi tôi đã hứa với X là tôi sẵn sàng làm tất cả vì X, vì người mà tôi mến yêu nhất.
    Đó là những phút giây thật đẹp, vậy mà giờ đây, tôi phải quên đi sao, làm gì được khi X đã bảo chúng tôi không hợp nhau, khi tình yêu còn chưa nói, khi mong ước còn ấp ủ bỗng chốc chỉ còn lại hư không, trái tim tôi chẳng còn thổn thức, tâm hồn tôi khô héo.
    Đường đời đang rộng mở, kì thi tốt nghiệp cấp ba qua đi thật nhanh, tìm cảm tôi dành cho X càng nồng thắm, chẳng biết X có biết không. Không còn học trong mái trường cấp ba, những ngày ôn thi ĐH ngắn ngủi còn lại trở nên quí giá hơn bao giờ hết, chúng tôi vẫn gặp nhau nơi lớp học thêm..

    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia lúc cạn lúc vơi đầy
  3. CHERRYCAN

    CHERRYCAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko cần phải cố quên X làm chi, vì những gì bạn và X có được thì ko phải ai cũng có cả đâu dù rằng bây giờ bạn biết được đó chỉ là tình bạn mà thôi.
    1. Bạn hãy cứ làm 1 người bạn thật tốt luôn luôn ở bên cạnh và động viên an ủi những lúc bạn ấy gặp khó khăn.Biết đâu có 1 ngày: NƯỚC CHẢY ĐÁ MÒN thì sao.
    2. Hãy xem đó là những kỷ niệm đẹp thời áo trắng, mà khi nói đến X, nghĩ về X bạn cảm thấy tình cảm của mình lúc ấy mới thật trong sáng và đẹp biết bao bạn nhé.
    ĐỪNG CỐ QUÊN X BẠN NHÉ VÌ KHI CỐ QUÊN LÀ MÌNH CÀNG THẤY NHỚ ĐẤY.TextText
    CHÚC BẠN SỚM VƯỢT QUA TRỞ NGẠI NÀY VÀ HÃY CỐ GẮNG HỌC THẬT TỐT NHÉ.TextText
    YELLOW]
    KIMCHI
    [/YELLOW][/size=8]
  4. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    3.
    Những ngày còn lại để chờ đợi cho kì thi đại học thật dài, những chúng bạn xung quanh tôi thì lo lắng cho tương lai, không biết rồi cánh cổng của ngôi trường nào sẽ là đích đến tiếp theo, Nhưng đó không phải là tất cả những gì xoay quanh tôi trong những ngày ấy. Tôi vẫn gặp X đều đều, không quá ít nhưng cũng đủ để tôi vơi đi nỗi buồn xa bạn, thật buồn cười phải không, chúng tôi có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, nếu không gặp được thì cũng có thể gọi điện thoại, với tôi chỉ cần nghe giọng nói của X là tôi cũng thấy trong mình tràn đầy tình yêu đời, đây tự tin để vượt qua, thế mà cũng gọi là nỗi buồn xa bạn hay sao. Chẳng hiểu nữa, cho dù có gọi điện thoại, được nghe giọng nói của X thì chỉ gặp X, nhìn thấy khuôn mặt thân quen là tôi vơi đi mọi khó nhọc của những ngày ôn thi.
    Cũng trong những ngày ấy, tôi có nhận được một dòng nhắn nhủ của X, trang giấy nhỏ ấy được tôi nâng niu, mỗi câu chữ khiến tôi tràn ngập niềm tin vào cuộc sống tương lai, mà sau đó, hễ khi gặp chuyện buồn vui, tôi điều giở ra đọc lại, đọc để lấy niềm tin, đọc để lấy nghị lực. Nhưng giờ đây tôi không còn nhớ nhiều đến nó nữa, X có nhớ không. Hình như X bảo rằng X sẽ mãi ở bên tớ, rằng khi nào tớ có khó khăn bởi đường đời đầy trông gai, bởi khi nào nào mà cần đến sự an ủi, thì ấy sẽ luôn giúp tớ. Luôn bên nhau.
    Càng tin vào tương lai, tôi càng cố gắng, những ngày thi đến mà đi lúc nào chẳng hay, chúng tôi trở thành những cựu học sinh cấp ba lúc nào chẳng biết, đã thực sự phải chia tay với bạn bè, đã thực sự định hướng cho con đường ở trước mắt.
    Chỉ còn lại với chúng tôi, những người bạn thân thiết một mùa hè cuối cùng của đời học sinh. X nhỉ, chúng mình đã có một mùa hè của kỉ niệm, vui có, buồn có và xen lẫn là những phút giây giỗi hờn, chúng mình đã là gì của nhau chưa?

    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia có lúc cạn lúc đầy
  5. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    To: CHERRYCAN
    Mình rất cám ơn bạn, mình cũng thú thực là mình đâu có muốn quên, đó là điều vượt quá khả năng của tớ, bởi tớ chỉ là một người nhỏ bé
    Lúc đầu, tớ định bảo bạn rằng tớ chẳng còn gì cả, mọi thứ thật vô nghĩa, thế thì hà tất phải vượt qua khó khăn này, vượt qua chẳng để làm gì, nhưng đó mới thật là suy nghĩ tiêu cực, mình viết lên những suy nghĩ về những gì đã qua chình là để cho nó được ra khỏi tớ, những suy nghĩ về một thời đẹp đẽ, nhưng kết thúc như vậy khiến tớ quá bàng hoàng, để trong tớ chỉ còn đậm lại những gì tốt đẹp nhất, để sự bàng hoàng qua đi như một cơn gió thoảng.
    Mình rất cám ơn bạn.

    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia có lúc cạn lúc đầy
  6. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    4.
    Chẳng ai trả lời câu hỏi ấy, chỉ có tôi luôn nghĩ về X, đó đã là tình yêu chưa. Những tháng ngày của mùa hè ấy trôi đi có lúc vui, mà cũng có lúc buồn. Khi mà X luôn ở bên tôi, tôi thấy cuộc đời thật đẹp, tôi vui vẻ sống tràn ngập niềm vui, có khi đó là hạnh phúc, nhưng tôi đôi lúc cũng thấy buồn, phải chăng đó là sự hờn ghen khi thấy X thân mật với những người bạn khác, trong đó có cả những người mà tôi không biết, cũng có cả nhưng người mà tôi biết, và cả thằng bạn thân của tôi nữa. B ơi, tao xin lỗi mày lần nữa nhé, ta và mày đã coi nhau là bạn từ lâu lắm rồi, trước khi mà trái tim tao luôn nghĩ đến X. Nhưng tao đâu phải là đứa bíêt trân trọng tình bạn, lúc ấy tao ghét mày lắm, nhưng giờ tao xin lỗi mày.
    Tôi ân hận nhiều lắm, nó tốt với tôi là vậy, nhưng tôi đâu có hiểu, trong khi mà B cố gắng xây dựng cho chính tình cảm cua tôi thì tôi lại đi ghét bỏ nó, nhưng nó cũng bíêt, phải trăng là ông trời đã nói cho nó, không, cho dù tôi chưa nói với nó lần nào thì tình cảm tôi dành cho X ai cũng bíêt, tôi chỉ là kẻ dấu diếm hạng bét. Sau này, chính B đã giúp tôi rất nhiều, tao lại xin lỗi, lại cám ơn mày.
    Tôi thật là một thằng bạn tồi, tình yêu là vậy ư, tại sao tôi không có nhiều lòng tin vào X như vậy, tớ thành thật lại xin lỗi, nhưng những lời nói ấy còn có nghĩa gì đây, thật đáng đời cho một kẻ như tớ phải không.
    Chúng tôi đã qua mùa hè ấy, những tiết học đầu tiên trong trường đại học đã đến. X ơi, tớ không còn học cùng ấy nữa rồi.

    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia có lúc cạn lúc đầy
  7. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    5.
    Học kì đầu tiên trên giảng đường đại học là vậy. Tôi dần phải quen với những bạn bè mới, phải làm quen với những giảng đường mới, nơi rộng mở cho con đường trước mặt. Những thầy cô cấp ba cũng không còn là những người đứng trên bục giảng. Nhưng ở đó không có X. Sự hối hả, xen chút háo hức của những ngày được học nơi đây dần mất đi và thay vào đó là những ngày học hành khó nhọc, tớ lại nhớ đến X, ấy có biết không. Tôi không còn gặp X nhiều như trước nữa, chẳng hiểu vì sao, nhưng giờ đây tôi tự ân hận quá, trong cái thế giới của tình cảm, làm gì có nơi dung thân cho thứ tình cảm được nuôi dưỡng bởi sự xa cách, tôi chưa vượt qua được những toan tính đầu đời, chưa có được một tình cảm thật chân thật và sâu sắc, phải chăng ở đâu đó trong con người tôi, tình yêu tôi dành cho X còn có chút tính toán, sự tính toán mà kết quả là những phương trình vô nghiệm.
    Nhưng rồi những ngày dài ấy cũng đi qua tôi, bởi chính tôi là người đã quyết định thay đổi lại chính mình, sự xa cách đã giúp tôi định vị được trái tim, tôi lại tìm đến X. Chúng tôi bắt đầu lại gửi thư cho nhau. Trong không quá nhiều những bức thư mà tôi gửi cho X, có bức dài, bức ngắn, nhưng nó là những dòng tâm sự được viết ra khi không gian đã quá yên tĩnh, khi mà mọi người xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, còn tôi đang hì hục tìm đến những dòng tâm sự từ tận sâu đáy lòng.
    X có còn nhớ những gì tớ viết không, còn tớ sao chẳng nhớ gì, phải chăng tớ là kẻ vô tâm, thiếu trách nhiệm, chỉ giỏi đưa ra những lời yêu sáo rỗng, chỉ giỏi viết lên những tình cảm chân thật khi mà không có X ở bên, không có sự đối mặt thật lòng của hai con người đang tìm kiếm đến nhau.

    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia có lúc cạn lúc đầy
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề cũng đã nói rồi.. hãy mãi giữa tình bạn tốt đó .. Dẹp hết những tình cảm kia đi ..
    X ơi ! chúng ta là bạn mà .. cớ sao để như thế này phải không
    thien than be nho
  9. hienmu

    hienmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ối dào ơi bạn sao đa cảm wá vậy.
    người ta đã là bạn của bạn rồi còn muốn gì nữa?
    tui khuyên bạn : đi kiếm người yêu đi. thật đáy
  10. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    6.
    Rồi tôi cũng nhận được những lá thư của X, tôi cảm nhận được ở đâu đó X giận tôi bởi những ngày vừa qua. Kì học thứ nhất trên giảng đường đại học qua đi, tết năm ấy, cái tết đầu tiên mà chúng tôi được nghỉ dài đến như vậy, niềm thích thú xen lẫn sự hứng khởi. Tuy còn đôi chút vướng bận học hành bởi kì thi hết kì kéo dài qua tết nhưng những ngày nghỉ dài đã giúp cho đa số những sinh viên như chúng tôi xả hơi sau mới chỉ một học kì đầy lạ lẫm. Tôi và X thường rủ nhau đi đây đó, không quá nhiều nhưng là thật nhiều so với những ngày vừa qua. Chỉ có đêm 30 tết là tôi đi một mình. Đó là đêm pháo hoa thật đẹp, X ạ. Tôi chụp lấy những khoảng khắc đẹp nhất của đêm giao thừa và gửi đến cho X. Chẳng biết giờ này X có còn giữ những bức ảnh ấy không, những bức ảnh của một tay nhiếp gia nghiệp dư đang đi tìm cho mình những tình cảm để trụ vững trong cuộc đời có đôi phần khó khăn này.
    Những ngày tết thật đẹp, tôi đã tìm đến những là hoa ven sông hồng đem về trồng với ý định sẽ giành cho X những gì bất ngờ nhưng tràn đây tình cảm của tôi. Giờ đây, những bụi hoa ấy đã héo tàn bởi thiếu tay người chăm sóc, tôi vô tâm gạt bỏ tình cảm của chính mình. Đó là lần đầu tôi tự tay trồng hoa, liệu còn có lần sau không.
    Thời gian luôn trôi đi, tết rồi cũng hết, tôi lại quay lại với công việc nhàm chán mang đầy tính nghĩa vụ, nhưng tôi đã có X ở trong lòng, nơi tôi gửi gắm niềm tin vào một ngày mai.
    Thế nhưng những khó khăn mà tôi sắp vấp phải đang giăng đầy trước mắt, Và X đã có bên tôi lúc ấy.

    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia có lúc cạn lúc đầy

Chia sẻ trang này