1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là bạn tốt mãi nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ato, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    7.
    Cuộc sống là như vậy, ai chẳng phải đối mặt với những khó khăn. Cái quan trọng là liệu có gượng dậy nổi hay không sau những vấp ngã ấy. Tôi cũng không bao giờ là người nằm ngoài cái luật lệ bất thành văn ấy. Vào được đại học, tôi đã may mắn hơn bao nhiêu người khác nhưng đây đâu phải là cái đích của những người như tôi. Ở đâu đó vẫn có sự ganh đua, những thành công, những vấp ngã. Nhưng tôi đã có X ở trong lòng. Đó là hình ảnh mà tôi đã tựa vào để vững bước trước những vấp ngã đầu đời. X cũng không từ chối, sẵn sàng giúp tôi như mọi người bạn tốt vẫn làm, nhưng tôi lại chỉ có mình X, bởi vậy mà trong tôi X còn có ý nghĩa hơn cả những người bạn thân.
    Học kỳ 2 qua đi kèm với những tháng ngày không mấy vui vẻ, nhưng tôi vẫn vượt qua được phần lớn là nhờ có X ở bên. Nó không giống như bây giờ, khi mà X đã muốn tình cảm giữa chúng tôi không nên đi quá tình bạn.
    Mọi chuyện lại trở lại bình thường vào học kỳ thứ ba, nhưng cũng chẳng có gì là quá đặc biệt, chúng tôi vẫn thi thoảng gặp nhau, cùng đi chơi đây đó. Tuy vậy đây cũng là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất đối với tôi, một cái tết thời sinh viên lại sắp tới với những dấu ấn chẳng phai mờ.

    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia có lúc cạn lúc đầy
  2. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    8.
    Tết năm đầu tiên của thế kỷ mới, thật lạ vì nó chẳng khác là bao so với cái tết của những năm trước ngoại trừ những gì mà người ta cho là có ý nghĩa. Năm ấy, lần đâu tiên, hai chúng tôi cùng đón giao thừa ở hồ gươm. Tôi không còn phải tặng X những bức ảnh về đêm giao thừa nữa mà chúng tôi đang bên nhau, chờ đón một năm mới, chờ đón tương lai đang đến. À, hình như hồm ấy trời mưa lâm thâm thì phải, cái lạnh của những ngày tết cộng với những hạt mưa càng làm cho thời tiết trở nên lạnh hơn. Nhưng chẳng gì có thể làm nguội đi những tâm hồn đang rạo rực, tôi đi bên X, có cái gì đó khiến tôi tin vào tương lai hơn. Những gì được tôi coi là khó khăn trong những ngày qua đã qua đi mà thay vào đó là những mơ ước đến những ngày sắm tới, đầy quyết tâm. Hôm ấy chúng tôi không đi cùng tụi bạn bởi bọn chúng còn muốn la cà cho qua cái đêm mà được coi là lịch sử có một không hai ấy, Khi tiễn X về tận nhà, tôi còn nhớ trên mặt X thẫm đầy những hạt mưa, tôi hỏi X có lạnh không, X trả lời là không, tôi cũng vậy, lòng tôi đang ấm như chưa từng bao giờ được ấm như thế, tôi nắm lấy tay X mà càng tin vào những gì tôi tin từ trước đến nay, X cũng vậy phải không. Chúng tôi đứng bên nhau chẳng nói gì.
    Những ngày học cuối của năm thứ hai khiến tôi có đôi phần mệt mỏi, khó khăn khi phải cố gắng để có được một kết quả tốt cho mục tiêu vào khoa mình yêu thích. Nhưng nó đâu có gì đáng kể, tôi đã có X để mà tin tưởng thì những gì được coi là khó khăn ấy đâu có là bao, X ơi, tớ đã vượt qua tất cả, nhưng đó là nhờ có ấy ở bên.

    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia có lúc cạn lúc đầy
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ đọc bạn viết thấy giống tâm trạng của mình thế, gióng y chang, tình cảm cũng nảy sinh từ đầu năm 12, rồi được trải nghiệm qua những buổi cùng nhau luyện thi ĐH, rồi hai đứa học 2 trường ĐH khác nhau, rồi một kết thúc buồn : " Chúng mình làm bạn tốt nhé " -Câu nói mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không muốn nghe lại thêm một lần nào nữa.

    I'm a young gun!
  4. DQM

    DQM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà loằng ngoằng thế. Yêu thì yêu, mà không thì đi tìm người khác
    Mà nói thật nhé: có thể cô là người yêu của tôi, còn để là bạn thì hơi khó đấy. Một người đàn ông giỏi có thể có cô vợ kém hơn mình nhiều, nhưng không thể có một người bạn với tầm như vậy được
    Được DQM sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 19:48
  5. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    9.
    Tôi chẳng hiểu vì sao năm học thứ hai trôi đi nhanh thế. Thực sự tôi gặp X rất nhiều. Không biết nó đã nhiều hơn mức bình thường chưa khi mà những người kiểu tôi chẳng mấy khi thò mặt ra khỏi nhà. Thật khó hiểu, giờ đây tôi vẫn phân vân liệu đó có phải là tôi đã dành trọn tình cảm của mình cho X chưa. Quả thật có điều gì đó không hay lắm trong tình cảm của chúng tôi. Đôi khi tôi nhận thấy ở mình sự thiếu chín chắn, phải chăng tôi cũng là một người nóng vội, nóng vội với chính những mơ ước của mình.
    Có rất nhiều chuyện tôi cho là mình thật đã sai, tôi luôn giả sử mình dành tình cảm cho X là những truyện như thế. Các bạn thử xem xem một kẻ nói là danh tình cảm nhưng luôn thấy đâu đó là sự ngại ngùng. Tôi vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác bị trêu trọc của lũ bạn xung quanh, chúng cứ lảng vảng quanh tôi để nói lên những điều tôi cho là vô bổ. Những lần sinh nhật X luôn khiến tôi phải đắn đo. Chẳng bàn cãi, tôi rất muốn đến, thế nhưng cái mà bản thân tôi luôn bất đồng là đến như thế nào, tìm món quà gì cho có ý nghĩa và tránh xa tụi phá hoại - thật buồn là tôi lại luôn nghĩ về tụi bạn của mình như vậy. Như đó chỉ là những ngày đầu, nhưng năm đầu. Hai sinh nhật gần đây, da mặt tôi đã dầy lên nhiều, tôi cũng chẳng còn sợ những điều chúng nói, có gì đâu khi chúng đang giúp tôi nói lên tình cảm của mình. Có phải không các bạn, ai mà không vậy cơ chư. Nếu là tôi, tôi cũng vậy. Vun đúc hạnh phúc cho mọi người xung quanh cũng là điều tuyệt vời đấy chứ.
    Thế nhưng cho dù là vậy thì có cái gì đó - vẫn là cái gì đó - có phần hơi nhạt trong truyện tình cảm của chúng tôi, mỗi lần nói chuyện với nhau, chúng tôi chỉ đề cập đến những chuyện đâu đâu, nó tuy không ngốc nghếch như những câu truyện vui mà tôi hay nghe, ví như chuyện nửa đêm gọi điện thoại hỏi thăm ăn cơm chưa chẳng hạn. Dù gì đi nữa thì tôi cũng thất ngốc???

    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia có lúc cạn lúc đầy
  6. bitbit

    bitbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chà tâm sự của bạn hay ghê
    quả thật tôi còn quá nhỏ dể có thể có được những tâm sự đó cũng như để hiểu hết được những tâm sự đó nhưng tôi chỉ muốn khuyên bạn 1 câu thôi: dó là một tình bạn đẹp cần trân trọng ,đừng nên đánh mất
  7. Ato

    Ato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    10.
    Khi lạc vào trong thế giới tình cảm, phải chăng con người ta trở nên ngốc đi. Chỉ giờ đây tôi mới nghĩ đến điều đó. Năm thứ hai của đại học qua đi lúc nào chẳng hay, nó để lại cho mỗi người những gì có thể nói là già dặn trong cái thế giới mới. Tôi đã chín chắn chưa. Các bạn, nếu ở vào cái tuổi như tôi thì các bạn đã thực sự người lớn chưa. Câu hỏi đấy giờ đây tôi hỏi mình rất nhiều. Tình cảm khi qua đi hình như để lại cho con người ta một lỗ trống chẳng thể nào xan lấp bởi xung quanh nó là cái gì đấy rất đẹp, được bảo vệ đến cùng. Tôi chẳng biết nữa. Tôi đến với X hình như có gì đó thật không công bằng. X luôn là người cần khi tôi gặp khó khăn, nhiều lắm - có những lúc tôi nghĩ đến X như tìm thêm sức mạnh, lại có khi là đến gặp X để nói chuyện cho quyên đi những ưu phiền nhưng điều đó lại tiếp thêm cho tôi nghị lực để vượt qua, thế nhưng chưa bao giờ X tìm đến tôi. Điều đơn giản ấy mà giờ tôi muốn nhận ra. Chẳng có ai trên đời là không có chuyện để phàn nàn. Nhưng với X, tôi đã thực sự là gì đâu. Điều này được tôi nhận ra thật trớ trêu. Bởi lẽ đơn giản là trước đây, đã bao giờ tôi phân vân vì nó.
    Mùa hè năm ấy, tôi không gặp được X nhiều.

    Đã là bạn thì trọn đời là bạn
    Dẫu sông kia có lúc cạn lúc đầy

Chia sẻ trang này