1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

là boy thì ko nên đọc nhé!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sweet_olive, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    cái thời buổi này, có mấy thằng con trai chưa biết mùi vị con gái , có mấy đứa con gái chưa qua tay thằng đàn ông kakkakakakkaka Như thế cho nó xong đỡ tranh cãi nhiều.
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đôi khi người đàn ông cũng có nhiều loại. Đâu phải man nào cũng là một chỗ dựa tốt, có khi dựa vào lại đổ đánh ầm thì hỏng. Đúng là ko nên yêu một chú nhóc vì như vậy mình sẽ phải làm mẹ nó mất, nhẹ thì cũng chị hai....
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ò uây... "bé" mới sợ chứ... "anh" mới sợ chứ...kekekeke ... Bọn đàn ông con zai lúc nào cũng thích làm "anh" nhở?
    Làm anh khó đấy (tất nhiền rồi)
    Đâu phải chuyện đùa (thì là thật chứ còn gì)
    Với em bé gái (không đảm bảo là "gái" đâu ạ)
    Phải người nhớn cơ ( "nhớn" ở điểm nào thì còn phải xét)
    (Nói thầm với ai đó: kể ra thỉnh thoảng đong đưa mấy cậu cún cũng vui nhờ)
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...
    Làm anh thật khó (cũng biết là khó đấy...)
    Nhưng mà thật vui ( .... cứ thấy vui là được rồi ... )
    Ai yêu em gái (.... yêu cực.... )
    Thì làm được thôi... (được thôi )
  5. quanhn

    quanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng lên trai
    Đi đâu cũng phải có vài ba cô.
    Hiiii . Cuộc đời làm trai ko thích nhất trần gian ko cò gì hơn cả .
  6. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    mấy ông này toàn nói chuyện đâu đâu, đang nói về tính cách , cách cư xử mà.
    thì đã chú thích kĩ càng là các b oy ko nên đọc mà , nên đã vào đọc thì fải bình tĩnh chứ làm gì mà gào thét ghê thế. vậy mà có ông còn chú thích rõ to rằng trong bõ này toàn các cún cháu ngoan bác hồ cơ đấy.please!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ô hô... Hoan hô tài đối đáp của "ông anh" VTB cái nhỉ? Hoan hô là hoan hô!!! Bọp bọp bọp bọp..
    Đấy, cô em sweet_olive thấy chửa? Các cậu cún "không phải là boy" như cái cậu VTB là có tài lắm đấy, nhanh trí lắm đấy. Cô em thích nói chuyện về tính cách, cách cư xử thì cứ super-soi cái cách đối đáp với chị em phụ nữ của các cậu "không phải là boy" ấy đê!
    Mà, cô em cho cái tên topic như thế thì bố tây nào biết đường ăn nói ở đây. Các bố ấy tưởng là cứ "không phải là boy" thì được vào xả ngôn ngữ đàn ông đấy mừ.
    Điểm danh lại từ cái hôm ra đời topic, thấy trong hội Cún HN cũng ít người "không phải là boy" nhỉ? Nửa mừng, nửa lo......
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em cún đói *** giá cả thế nào cứ nói thẳng ra một câu cho đỡ mất thời gian.Bọn đứng đường nó cũng chỉ cần một cái vẫy tay, gật đầu thôi đấy cưng ạ
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chú Bảo thích nhé, có em gái Hoạn này hâm mộ chắc kiếp này số chú có phước lắm đấy. Đẹp đôi nhé, chúc phúc
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khà.... box Chó có khác. Đã không sủa thì thôi, chứ mà đã sủa thì cứ gọi là... ỏm củ tỏi chả biết đường nào mà lần.
    Đăng ký vào ttvnol với cái nick cundc chẳng qua cũng là vì muốn vào Nhà Chó này. Ấy thế mà dòng đời xô đẩy mình đến với cái Nhà khác. Lâu lâu, nghĩ tình xưa, quay lại box, thì lại thấy cái nông nỗi không thể tiêu hoá.
    Nếu mấy anh ku Mod không xoá bài hoặc khoá nick cái *********...à nhầm.... vô văn hoá quá... phải nói là "cậu cún" thanhminh phỏng ạ? Vầng, tóm lại là nếu mình là Mod box này thì mình sẽ cho thằng đấy ra cám.
    Bảo sao mà dạo này box Cún này buồn như con chó cún. Mỗi lần thấy mấy choạc nhân vào xem mà chả post bài nào. Ngày ngày vào mà chẳng có bài mới đọc. Chết cười.

Chia sẻ trang này