1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

là boy thì ko nên đọc nhé!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sweet_olive, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------
    Trời có mần ăn được gì đâu cơ chứ. Thế nên cần gì phải nhã nhặn. Nói chung con gái bằng tuổi cứ nghĩ rằng mình hơn hẳn con trai. Nhưng tại sao lại vậy? vì họ đã yêu nhiều người hơn tuổi. Nhưng có một điều minh chứng là họ chưa tìm được trái tim đích thực cho mình (nếu có thì chắc đã ko yêu nhiều đến vậy). Mà có khi trái tim đích thực cho cô em lại là một cậu bé kém cô em 1 hay 2 tuổi đấy cô em ạ.
    Tóm lại kinh nghiệm của những thằng mới nhớn như anh có thể không bằng cô em. Nhưng mà không thể phủ nhận trong tình yêu thì chẳng có sự ngăn cách về kinh nghiệm, tuổi tác ... đâu em ạ. Mà có khi em gặp một người em cho là lịch sự, hào hoa ... lại chính là thằng sở khanh ấy chứ. Đừng đặt trái tim của mình trên đầu.
    ------------------------------------------------
    =>Ái chà! thế fải có mục đích gì thì mới nhã nhặn và lịch sự hay sao? tớ tưởng cái ấy thuộc về văn hoá !
    Một chàng trai thực sự không fụ thuộc vào bao nhiêu tuổi !mà fụ thuộc vào cách anh ấy đối sử với mọi người như thế nào, với xã hội ,với người mình yêu như thế nào.Tớ có nói gì đâu tự dưng các bác cứ gán cho mình ấy chứ(chắc tại có tật thì giật mình đây mà).Trái tim giúp bạn cảm hận tình yêu và cái đầu giúp cho bạn ko lầm đường lạc lối. bởi thế có gì sai đâu!. nhỉ!

Chia sẻ trang này