1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá cải lá dưa - lá dừa lá dứa

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Lá cải lá dưa - lá dừa lá dứa

    Box LHP chưa có topic đăng các loại thông tin lá cải dưa hành, củ kiệu mắm tôm. Hôm nay Kimikamo quyết định thành lập topic này để đăng các thông tin lá cải lá dưa chộp được từ các tờ giấy báo gói xôi Kimikamo vẫn hay ăn mỗi sáng trưa chiều tối.

    Đây, mở hàng là thông tin nóng hổi chớp từ gói xôi sáng nay. Thầy giáo đẹp trai phong độ tán tỉnh cô nữ sinh ngây thơ xinh đẹp.

    Chi tiết tại đây:


    Chuyện tình thầy và trò


    Còn đây là đoạn băng ghi âm một buổi hẹn hò giữa hai người:

    Tình yêu và lòng tin

    Đấy, người ta chẳng bảo trong tình yêu quan trọng nhất là lòng tin đó sao?



    ...

    - "Nhưng em thích điểm cao".

    - "Cao là bao nhiêu?".

    - "8 điểm trở lên được không thày?".

    - "Mai tôi sẽ cho em 8,5 điểm. Tính tôi đã nói cái gì là làm được cái ấy. Bây giờ chương trình của em sao? Chơi nha. Đi nha".

    - "Ở nhà thôi hả thày?"

    - "Đi Kim Bảng, chỗ làng Nhô đấy. Đi xe máy, vù vù tí sợ đếch gì! Ngại gì!".

    - "Có phải ở nhà nghỉ không thày?".

    - "Không. Khách sạn".

    - "Vào khách sạn ngủ hả thày?".

    - "Ừ! Tôi đã bảo cho em 8,5 điểm rồi mà".

    - "Nhưng em sợ mọi người biết".

    - "Sợ gì! Chúng nó đi xin, mình cũng đi xin chứ việc gì phải sợ! Em phải làm để đạt được mục tiêu của em chứ".

    - "Nhưng phải đánh đổi cả đời con gái à thày?".

    - "Cả! Tôi hỏi em một câu nhé. Em có còn trinh nữ không?".

    - "Đương nhiên".

    - "Còn trinh sao trông lại hơi mập thế?".

    ..

  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ừm, chuyện này hình như có trên báo. Mà Kimi chịu khó ngồi gõ lại cả một đoạn như thế cơ à? Hay là copy & paste thế??? Mà sow thấy cái này đưa vào mục "bàn luận" cũng đáng đấy, có điều là mấy cái này... chán quá, chẳng có cả hứng để bàn!
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, Sow nói đúng. Chuyện tình cảm riêng tư của người khác mình bàn luận làm chi. Kimikamo đâu phải là người nhiều chuyện như vậy chứ .
    Cái đoạn trích đó là Kimikamo copy trên báo đó chứ. Lúc trước đọc tới đoạn đó ôm bụng cười quá trời , nhưng mà vẫn nghĩ mấy ông nhà báo thêm thắt vào cho nó thêm phần giật gân. Bây giờ được nghe tận tai mới tin là có thật.
    Giọng của thầy nghe đã mùi rồi, lại thêm cái giọng Đà Nẵng "đi ngủ..đi ngủ.." của em gái kia nữa, ướt át quá chừng.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ủa, Kimi "nghe" ở đâu vậy??? Vậy ra cô học trò đó ghi âm lại à? Hay thật! Đáng đời tên thầy dê xồm không nên nết. Mang tiếng nhà giáo quá chừng!
    À! Cho sow nghe với
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe nói giọng Đà Nẵng ướt át đó.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Angie nghe thử thì biết, em gái này nói giọng Đà Nẵng chuẩn luôn đó.
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại, câu chuyện kể về một lão già dê một em cao thủ. Con dê già quên mất 2 điều. Thứ nhất, tiến bộ khoa học công nghệ cho phép một cái điện thoại di động ghi âm dễ dàng, nhỏ hơn và tiện lợi hơn chỉ cần một cái máy nghe mp3 nhỏ như cái hộp quẹt là có thể thu âm trong cả một hội trường. Điều thứ hai, con dê đã cạo nhẵn râu ấy quên mất câu ngạn ngữ "tức nước vỡ bờ", ép đối phương vào chỗ đường cùng tất sẽ có phản ứng mạnh. Hơn nữa em cao thủ này đã nói, tiền bạc không thành vấn đề, vậy là điểm số cũng nào có ý nghĩa gì. Lão dê đòi giá quá cao khi trao đổi rồi. Dê già trúng chiêu cao thủ và bị báo chí quật. Kết quả là nguyên đường dây dê, cọp, cáo từ hiệu trưởng đến chủ nhiệm bị báo Tuổi Trẻ soi kính lúp và mất chức. Ấy gọi là tức nước vỡ bờ vậy! Ngẫm thấy tức cười! Muốn lăng nhăng thì đi ra quán bia để ôm cho kín đáo, ít bị thộp gáy, chứ ai đời lại dính đến con nhà lành, lại có tiền, lại đang ấm ức vì bị chèn ép. Đáng đời dê già! Lão này không thể vào tù được, nhưng ít ra nhà nước cũng không nên có một kẻ như vậy trong biên chế. Có người dân nào muốn đóng thuế nuôi một kẻ mất nết như vậy nhỉ!?
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại vì gái nhà lành thì "an toàn" hơn
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nghe được rùi, cảm ơn Kimi nhé!
    Trùi ui, trắng trợn thấy sợ lun! Sao người ta có thể nói một cách "thẳng thắn" như thế bằng... miệng được nhỉ? Pó tay!
    Mà giọng này là giọng Đà Nẵng à? Thế ra cô nha sĩ người quen của sow cũng là người Đà Nẵng rùi! (^_^)
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Hức, tội nghiệp cho thầy Đông quá. Vì một phút ham vui mà để bây giờ thân bại danh liệt. Kimikamo nghĩ thử đặt mình vào địa vị thầy Đông thì sẽ như thế nào đây.
    Rùng mình, không dám tưởng tượng nữa. Biết ăn nói thế nào với vợ con, với gia đình họ hàng, với hàng xóm láng giềng. Nhất là ở ngoài Bắc người ta độc mồm độc miệng, kẻ nào lỡ bước xuống bùn là mọi người bâu vào dẫm đạp cho chết luôn thì thôi.
    Hic..,

Chia sẻ trang này