1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá cải lá dưa - lá dừa lá dứa

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Một nhà toán học Nga từ chối Giải thưởng Fields Medal, được xem là danh giá nhất trong ngành Toán, cùng với 1 triệu đô la tiền thưởng. Ông này được chọn trao giải vì đã tìm ra lời giải cho một trong bảy vấn đề hóc búa nhất của Toán học, tồn tại suốt hơn 100 năm nay.
    Bài báo
    Millennium Prize Problems được đưa ra bởi Viện Toán học Clay, nêu 7 bài toán khó nhất vẫn chưa giải được từ trước đến nay, và treo giải 1 triệu đô cho ai là người đầu tiên đưa ra lời giải cho mỗi bài toán.
    Năm 2002 ông người Nga này công bố bài giải của mình cho một trong bảy bài toán đó (Poincaré Conjecture Problem ) , một cách cực kỳ vắn tắt trên một...web site toán học chẳng mấy nổi tiếng. Nhưng tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc thông tin bài toán Thiên niên kỷ đã tìm ra lời giải lan toả khắp cộng đồng Toán học quốc tế. Những bộ óc lỗi lạc nhất cùng ngồi xem xét và soi mói, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra được chỗ nào để bắt bẻ cách giải quyết vấn đề của ông người Nga kia.
    Kimikamo lần đầu tiên đọc được thông tin này vào năm 2003, khi đó bài giải của ông người Nga nọ bắt đầu lan truyền với tốc độ tên lửa trong giới Toán học. Mọi người đều bàn tán xôn xao về nó, và cả về tác giả của nó, một người lập dị và hầu như sống tách biệt với mọi người. Trong khi các nhà khoa học khác tranh nhau viết bài công bố công trình của mình trên các tạp chí, hội nghị quốc tế thì ông này hầu như chẳng gửi giếc gì đi đâu cả.
    Lúc đó mọi người vẫn còn bán tín bán nghi không biết lời giải đó có đúng hay không, hay là lại như bao nhiêu bộ óc lỗi lạc khác, đã từng tuyên bố mình đã giải được, nhưng sau đó lại bị người khác tìm ra chỗ sơ hở.
    Đến bây giờ, sau hơn 4 năm săm soi bới lông tìm vết, vẫn chưa có ai bắt bẻ được gì cả. Mọi người bắt đầu nghĩ rằng lời giải của ông kia là đúng. Vậy mà đến khi Hội đồng giải thưởng quyết định trao giải thì lại bị ông kia từ chối.
    Còn một chuyện nữa. Giải thưởng này chỉ trao cho người dưới 40 tuổi. Năm nay ông người Nga kia cũng vừa tròn 40. Nếu năm nay không nhận thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
    Hic, trên đời sao lại có những người như thế nhỉ?

  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko nhận nhỉ? Nếu ổng không cần tiền thì có thể lấy tiền đó đem làm từ thiện mà? Chuyển cho các nhà tế bần chẳng hạn! Ông này đúng là lập dị ghê!
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ.., nếu ổng cũng suy nghĩ như thế, tức là suy nghĩ giống như Sow, như Kimikamo và mọi người thì ổng đã không thể nghĩ ra được lời giải cho bài toán kia
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được bài báo này, có liên quan đến Kimikamo và các bạn nam trong box nên post lên để mọi người tham khảo

    Chữa bệnh vô sinh

    "Anh Khang (TP HCM) chữa vô sinh ở một cơ sở tư, vợ anh có thai được 10 tuần thì sẩy. Thời gian sau, Bệnh viện Bình Dân phát hiện anh bị teo tinh hoàn, không thể làm cha. Hỏi ra mới biết vị bác sĩ tư đã bơm tinh trùng một người khác cho vợ anh Khang."
    Đọc đoạn này đúng là nửa cười nửa mếu thiệt. Ông bác sĩ kia đúng thật là người VN, "bán trời không văn tự".
    Nếu chị vợ không bị sảy thai, đứa bé lớn lên không giống "cha" nó chút nào thì sao nhỉ? Lắc đầu không còn lời nào để nói, chậc..
    Chợt nhớ lại một câu nói đùa của ai đó:
    "Người Mỹ sợ nhất người Nhật vì người Nhật đã nói là làm.
    Người Nhật sợ nhất người TQ, vì người TQ không nói mà làm.
    Người TQ sợ nhất người VN, vì người VN nói một đằng làm một nẻo"

  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ờ, xin hãy xét tới khả năng này nữa: giải thưởng này là để vinh danh ai? Vinh danh ông nọ, hay mượn danh ông nọ để vinh danh giải thưởng?
    Trong lịch sử, có nhiều người từng từ chối giải thưởng vì mấy thứ politics của nó!
    (Jean-Paul Satre "của Angie" cùng từng từ chối giải Nobel mà!)
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Số mới của báo lá dừa xin gửi đến các bạn nam trong box một thông tin cực kỳ quan trọng có ảnh hưởng đến hạnh phúc của các bạn:

    Độ tuổi sinh con


    Như vậy khoa học đã kết luận hùng hồn rằng, đứa con sinh ra bởi những ông bố trên 40 tuổi sẽ có nhiều bất lợi hơn những đứa khác có bố trẻ hơn. Bởi vậy cánh đàn ông có ăn chơi gì gì thì cũng ráng tranh thủ có con trước tuổi 40. Cưới vợ thì có thể để sau đó cũng được.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thể trạng của mấy đứa bé do các ông sinh trước tuổi 40 (không cưới vợ) thì tốt hẳn hơn rồi, nhưng còn tâm lý chúng nó, liệu có tốt hơn?
    Câu trả lời nằm ở bạn Kimikamo nhà ta! Để Kimikamo thực hiện cả hai điều (lấy vợ trước tuổi 40 rồi sinh con VÀ có một đứa con khác mà không mấy mẹ của nó, rồi sau đó tiếp tục sinh con cùng với vợ sau tuổi 40) rồi chúng ta sẽ rút ra kết luận nhé!
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hớ.., tại sao Kimikamo lại phải tham gia vào cái thí nghiệm này? Trong box này còn có kieuphong và Free_Wing, sao Angie không nhắc đến mà lại lôi Kimikamo ra là sao?
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sao chú không post bài này trong Topic Tự hỏi rồi tự trả lời nhỉ?
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cần Thơ: bắt kẻ giết vợ và hai con dã man
    TT - Hôm qua 6-9, VKSND TP Cần Thơ đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Hai (ảnh) thường trú quận Cái Răng, người đã dùng dao chém chết vợ và hai con vào chiều 5-9.
    Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định lúc 14g30 ngày 5-9 hai vợ chồng Ngô Văn Hai cự cãi nhau dẫn đến việc hung thủ đã dùng dao yếm dài khoảng 40cm chém 16 nhát làm chị H. (vợ Hai) chết ngay tại chỗ.
    Con gái (đang học lớp 12) chạy đến can ngăn cũng bị người cha chém 27 nhát làm chết ngay. Con trai (học lớp 6) thấy vậy chạy trốn thì bị cha lôi ra chém tám nhát làm đầu bị đứt lìa. Ngay sau đó Hai tắm rửa, cúp điện nhà, khóa cửa và dẫn xe đạp bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 19g cùng ngày, hung thủ bị bắt tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
    PHƯƠNG NGUYÊN
    (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=160503&ChannelID=6)
    "Hổ dữ không ăn thịt con", thế mà đọc bài này... Đúng là rùng rợn!

Chia sẻ trang này