1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÁ CẢI - Tờ báo chuyên đăng tin hot của box F177, tin hay không là tuỳ ...^0^ Tin mới: Kim Long hiện

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 19/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Sonnguyen_sn chối bỏ hành vi phạm pháp nhưng không qua mặt được các cơ quan chức năng
    sau khi điều tra khai thác đối tượng sonnguyen_sn vì tội thầm thương trộm nhớ .. 1 nhân vật nào đó trong S_C .. bephuong đã thuê hacker đột nhập vào yahoo 360 độ của sonnguyen_sn .. nghi phạm đã vô tình nhắc đến 1 chi tiết vô cùng đáng chú ý ngày 5-3 nghi phạm đã tặng cho nạn nhân 1 thanh socola quá date để đầu độc nạn nhân . hôm 5-3 sonnguyen_sn do ko đi off được đã mang thanh socola đến tặng THẦN Y SACHI . dưới sự chứng kiến của bephuong , miss u so much . rồi tẩu thoát ..
    sau hôm đó về . thật là may mắn cho THẦN Y SACHI đã thoát khỏi gian kế của nghi phạm .. thần y sachi đã chia sẻ chỗ kẹo đó cho Miss u so much và vicky pham ... hiện 2 người này đang nằm trong bệnh viện dưới sự giám sát của THẦN Y SACHI .. mọi người dự đoán đây chính là âm mưu và thủ đoạn của sonnguyen_sn và THAN Y SACHI đã đầu độc 2 người là vickypham và mis u so much để kiếm cơm
    báo lá cải S_C đang tiếp tục đấu tranh và khai thác đối tương sonnguyen_SN để làm rõ vụ việc .
    phóng viên : bephuong
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    đúng là báo lá cải....em chưa có ý định ra khỏi hội đâu...còn phải giành chức hội trưởng của anh Man đã...hi```````
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    GIVEN !!!!!!!!!..ANH CÓ MÚN CHÍT KHÔNG?????.....
    Hic sao lại có thể đặt cho em những cái tên kinh khủng như thế chứ, lại còn để cái ảnh rõ xấu cạnh hình mấy chai bia nữa huhu
    Em chỉ thích ăn spaghetti thui, càng nhiều càng tốt hihi[​IMG]
  4. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Given is back
    Trước khi tiếp tục sự nghiệp phóng viên báo lá cải của S_C, theunforgiven711 xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả quý vị và các bạn .Trong mấy ngày vừa qua S_C đã có rất nhiều tin giật gân , nhưng do Given đang trong tình trạng ốm nằm liệt giường vì là nạn nhân trong một vụ táy máy khủng khiếp (chi tiết vụ này chúng tôi sẽ đưa tin sau) nên ko thể cập nhật thông tin cho quý vị và các bạn !!
    Hiện nay tình trạng của Given đã tốt lên, và cũng phần lớn là do lòng yêu nghề vô hạn, cho nên Given xin đuợc tiếp tục sự nghiệp của mình , rất mong sự ủng hộ của quý vị và các bạn !!!
  5. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự : Tổ quốc đã ghi công một con người
    Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm của bài phóng sự hôm nay, chúng tôi xin viết về một con người !! Đó là anh Nguyễn Hồng Phúc - anh nhPhuc78 quen thuộc của chúng ta Một con người rất bình dị và sống một cách thầm lặng giữa một trung tâm vui chơi ồn ào náo nhiệt của S_C - Hội độc thân . Tuy nhiên những đóng góp của anh Phúc cho S_C thì có lẽ là không bút mực nào tả nổi !!
    Chúng tôi xin được nói qua một chút về những đóng góp của anh :
    - Khi S_C đang trong cơn khủng hoảng, anh Phúc là người đã góp phần rất lớn vực S_C dậy và động viên các thành viên trải qua cơn khó khăn
    - Khi chị Les , phu nhân hội trưởng bị mắc một căn bệnh nan y và tưởng chừng ko kíu chữa nổi, vẫn là anh Phúc đã ko quản ngại khó khăn, lên rừng xuống biển, đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, phong ba bão tố, anh đã vài lần suýt hy sinh dưới nanh vuốt của hổ báo , vài lần thoát chết khỏi miệng cá mập dưới đáy biển sâu, vâng, mục đích cuối cùng của anh là tìm thuốc quý cho chị Les, và rất may mắn là anh đã thành công, vì thế chị Les đã thoát khỏi căn bệnh nan y và tiếp tục trở lại nhí nhảnh như ngày nào.
    - ........ (Do yêu cầu của thân chủ, cho nên một số thành tích nữa của anh chúng tôi xin ko nêu ra đây )

    Và xin kính thưa quý vị và các bạn, cuối cùng thì những đóng góp của anh Phúc cho S_C nói riêng và cho Tổ quốc nói chung đã được Nhà Nước ghi nhận . Theo nguồn tin chúng tôi mới nhận được từ Sở Giao Thông Công ChínhBan Quản Lý Đường Xá Thành Phố Hà Nội (BQLĐX) , theo quyết định số 0000000000.... có của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, được ban hành sau khi đã duyệt một lá đơn với đầy đủ chữ ký của các thành viên S_C, BQLĐX đã quyết định lấy tên anh Phúc đặt tên cho một con đường của Thủ Đô . Một con đường rất bình dị , bình dị như chính con người của anh Phúc vậy !!
    Sau đây là hình ảnh về con đường đó :
    [​IMG]
    PV : theunforgiven711
    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 19/03/2006
  6. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    TAI NẠN HAY LÀ SỰ TRẢ THÙ CÁ NHÂN
    Vào 15h chiều ngày 18/3/2006 trên đường đi công tác chợ LONG BIÊN chuẩn bị đồ cho buổi hội nghị quan trọng tại ĐỒ SƠN cùng với các đồng nghiệp DEMDS, VICKY. Cớm LES đã bị một vật gì đó rơi thẳng vào đầu. Sau một tiếng ối rất to cả đoạn đường như dừng hết cả lại và cùng quan sát, người thì nhìn lên trời, người thì nhìn lên lan can các nhà lân cận, người thì nhìn cảnh sát LES. Còn chúng tôi thì hoàn toàn bất ngờ vì không nghĩ hệ thống phòng không mình kém thế để cho địch tấn công Cớm LES từ phía trên.
    Đến lúc này các nhân chứng trên hiện trường tường thuật lại với các lý do khác nhau, người thì bảo có một con đại bàng rất to bay qua và đúng lúc bay trên đầu chúng tôi thì nó thả ... Phải chăng đây là trường hợp ngẫu nhiên.
    Người thì bảo là chắc trả thù cá nhân, kẻ thù phục sẵn ở đó, khi LES đi qua lập tức ném vật lạ vào đầu gây tổn thương cho cớm. Về giả thiết này chúng tôi cũng đồng ý vì với một người cớm tốt như LES thì những kẻ xấu đã bị bắt dưới tay LES cũng nhiều nên việc trả thù cá nhân là có thể tuy nhiên kẻ thù không thẻ sơ suất thế được.
    Ngay đêm nay chúng tôi đã có buổi thảo luận khẩn trương cùng cơ quan điều tra bộ công an, bộ quốc phòng. Chúng tôi đưa ra kết luận là: Cảnh sát LES đã bị đối phương dùng phương pháp ám sát từ xa thông qua việc điều khiển con chim đại bàng từ xa để thả bom vào đầu cớm LES hòng gây chấn thương sọ não. Nhưng rất may nhờ sự giúp đỡ tận tình của thần y sachi lên Cớm LES đã không sao.
    Việc truy tìm con chim đại bàng đó đang được các trinh sát tiến hành khẩn trương.
    Thông tin tiếp theo về vụ án này sẽ được gửi tiếp sau.
    Được nhphuc78 sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 19/03/2006
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Đã xác định nguyên nhân mất tích mấy ngày vừa qua của Theunforgiven711- Phóng viên chính của báo Lá cải - Chỉ là tai nạn hay là một âm mưu đã được dàn dựng từ trước ??
    Vâng thưa quý vị và các bạn !! Chắc hẳn quý vị và các bạn đã tự hỏi rằng tại sao trong những ngày nóng bỏng của S_C vừa rồi mà ko thấy báo Lá Cải cập nhật thông tin gì ?? Các bạn không thể tìm được tung tích của phóng viên chính Theunforgiven711 - aka Bé Given dễ xương Vâng đó cũng là thắc mắc của chúng tôi và sau một quá trình điều tra, chúng tôi đã đưa được vụ này ra ánh sáng . Bây giờ chúng tôi xin được công bố thông tin chính thức về vụ mất tích đầy bí hiểm này .
    Theo những thông tin chúng tôi vừa mới thu thập được từ nạn nhân chính - Bé Given của chúng ta : (nạn nhân đã tường thuật lại với một thái độ hết sức hoảng loạn )
    Vào hồi 9h54p (chín giờ năm mươi tư phút ) sáng ngày thứ Năm , 16/3/2006 . Một ngày như mọi ngày khác và bé Given đang yên ổn công tác tại nơi làm việc . Bỗng nhiên, trước cổng cơ quan của Given - 144 Chùa Láng, xuất hiện một chiếc xe Wave Alpha màu đỏ tươi, ngồi trên xe là một nhân vật bí hiểm tạm gọi là X (nạn nhân không dám cung cấp danh tánh của nhân vật này vì sợ bị trả thù cá nhân) . Không hiểu X đã dùng bùa phép gì để dụ dỗ mà sau đó, bé Given đáng yêu của chúng ta đã bỏ cả công việc, ngoan ngoãn ngồi lên xe của X . ư
    Những gì nạn nhân kể cho chúng tôi sau khi ngồi lên xe của X thì thực sự là quá kinh khủng để chúng tôi có thể viết lên đây (Khi kể đến đoạn này, bé Given đã tóc tai dựng đứng và gần như ôm mặt khóc )
    Chỉ biết rằng, ngay sau khi Given được X đưa trở về nơi làm việc, toàn bộ các nhân viên tại nơi làm việc của Given đã chứng kiến một thái độ cực kỳ mệt mỏi và hoảng loạn . Sau đây chúng tôi xin trích dẫn lời tường thuật của một số nhân chứng : (Chúng tôi xin giữ bí mật danh tánh các nhân chứng vì lý do an toàn )
    Anh A (cùng công ty Given) : "Không hiểu thằng bé nó bị làm sao, cứ thấy đi đi lại lại, ngửa mặt nhìn trời, thỉnh thoảng lại làm động tác như đá ống bơ "
    Anh B (sếp của Given) : "Quá kinh khủng, khi tôi nhìn thấy nó trong tình trạng quá tồi tệ như vậy, tôi đã ra vỗ vai an ủi và phản ứng của nó là quát rất to : Tránh xa em ra , sau đó nhìn thằng bé run cầm cập thấy mà thương "
    Cô C (người qua đường ) : Không hiểu thằng bé ấy bị làm sao mà cứ vừa đi xe vừa run như bị động kinh, mà con bé ngồi đằng sau nó trông cũng đâu có đến nỗi nào !!
    ...
    Vâng chúng tôi không dám tiếp tục miêu tả một sự việc quá kinh khủng như thế, chỉ biết rằng sau đó, bé Given đã được gia đình đưa thẳng về nhà và nằm liệt giường mất hai ngày sau đó !!
    ( Còn tiếp ) - (To be continue)
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Phóng sự Ảnh : Tiếp tục xác định nguyên nhân bé Given mất tích - Nhân vật bí hiểm mang bí danh X là một kẻ rất quen thuộc với chúng ta
    Vâng chúng tôi xin tiếp tục đăng tin về vụ mất tích bí hiểm của Given
    Như tin chúng tôi đã đưa, nguyên nhân vụ mất tích đầy bí hiểm của bé Given là do bị một nhân vật bí hiểm mang bí danh X dụ dỗ trốn việc, sau đó bắt cóc và làm hại . Chắc bây giờ các bạn đang tự hỏi X là ai ?? Nhân vật này có bùa phép gì mà có thể làm cho bé Given dễ thương trở nên hoảng loạn như vậy ??
    Vâng thưa các bạn, lưới trời ***g lộng, thưa nhưng vẫn lọt , sau vài ngày điều tra cuối cùng thì chúng tôi đã nhận được một nguồn tin rất có giá trị, cung cấp danh tính của X, chúng tôi xin gửi tới các bạn một phóng sự ảnh về X và vụ bắt cóc kinh khủng này :
    X đang trong quá trình khủng bố bé Given :
    [​IMG]
    X tỏ ra bất ngờ và cố gắng giấu mặt khi tổ phóng viên có mặt tại hiện trường :
    [​IMG]
    X cố tình giấu mặt khỏi ống kính phóng viên nhưng không thành :
    [​IMG]
    Sau khi bị tổ phóng viên phát hiện, X gọi điện cho đồng bọn :
    [​IMG]
    Vâng, có lẽ như vậy là đủ nói lên tất cả
    Chúng tôi đã đủ bằng chứng để kết luận rằng, thủ phạm vụ bắt cóc Given, nhân vật X bí hiểm này không phải ai xa lạ, đó chính là chị Phạm Anh Thư - bé Vickypham-táy-máy quen thuộc của chúng ta
    Chúng tôi đang từng bước hoàn tất hồ sơ để chuyển cho các cơ quan chức năng liên quan xử lý !! Mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn !!!
    PV : MUSM
    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 19/03/2006
  9. demds

    demds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất đây, về vụ given của chúng ta.
    Thủ phạm chính sau khi bi phát giác đã trốn ra hồ câu, ngồi ăn năn về những lỗi lầm mình đã gây ra.
    [​IMG]
    Dù có thật lòng ăn năn hối cải hay ko, chúng ta vẫn phải nghiêm trị theo pháp luật. Đã có bao nhiêu người đã, đang và sẽ là nạn nhân. ......
    Bản thân em, cũng suýt nữa thành nạn nhân tương tự như given. may mà còn sống sót trở về để kịp post bài này lên cho mọi người kịp. Hú vía.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tin mới, tin mới đây:
    Theo nguồn tin mới nhất: [nick]Gió[/nick] và [nick]Lính già[/nick] vừa nhận lời đóng vai chính trong 1 bộ phim truyện truyền mồm nhiều tập của thành phố Làm quen. Sau bộ phim này, các cư dân tòan thành phố sẽ không còn những câu hỏi như [nick]Gió[/nick] trông ra sao? gầy hay béo, tròn hay méo, có thích ăn kẹo kéo? còn [nick]Lính già[/nick] thì có già đến mức móm hẳn cả răng theo nick hay không?
    Theo nguồn tin mật mới mò ra thì cát xê cho 2 diễn viên này đã lên đến 6 con số cho 1 tập, trời ah, kiểu này thì các cư dân ngòai việc xem phim sẽ được xem quảng cáo dài cả cây số, vì các công ty nói rằng " đây là cơ hội quảng cáo hiếm có không thể bỏ qua"
    Thôn tin về các diễn viên nam, nữ, chính phụ, và cả diễn viên quần chúng sẽ được phóng viên chúng tôi cập nhật trong những bản tin sau.
    Xin chào và hẹn gặp lại.

Chia sẻ trang này