1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lá chắn sa mạc" Helpme

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi langtungheo, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    "Lá chắn sa mạc" Helpme

    Tôi thật sự bối rối. Chuyện là thế này:
    Tôi vừa ra tường và mới đi làm, công việc của tôi thường đến văn phòng của những cơ quan khác(Vp thường có nhiều nữ), rắc rối ở chỗ đi làm thì phải đóng thùng tử tế nhưng khổ nỗi "thằng bé" của tôi nhiều lúc thức dậy bất tử làm tôi lúng túng không chịu được. Tôi đã thử nhiều loại "lá chắn sa mạc"(gọi là cái quần con cho đơn giản) nhưng vẫn không làm
    "thằng bé" nằm im được mà cứ như nó tưởng mình là cái cần câu không bằng hu hu hu, nói thật có khi tôi phải bỏ áo ra không dám đóng thùng nữa.
    Bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho tôi với, không thì cũng gay lắm các bác ạ. Híc.
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế ăn tôm cua cá ốc, ăn nhiều dau răm vào, em đồ là thằng đấy nó muốn biểu tình bác rồi đây
    Yêu ai đó, rồi xxx
    Mang kính râm đi mà làm việc cho đỡ dâm
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    trym lên bất tử thật nguy
    có khi do bác nghĩ nhiều chuyện dâm
    to rồi mới thấy thật hâm
    không ai giải quyết âm thầm chịu đau
    mà văn phòng gái phau phau
    khoe ra mắt trước mắt sau bóp quần
    Khổ, âu cũng là gái văn phòng ngon quá mà.
    Được junchen sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 24/07/2007
  4. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cách chữa hiệu quả nhất là bác đừng nghĩ đến chuyện ây. 2 nữa bớt nhìn gái đi, mặc ngắn đến mấy cũng đừng để tâm. Đọc câu thần chú VD đừng ăn nó bồ nó cắt trym đây, hoặc nó bị SIda giai đoạn cuối, nói thế thôi tốt nhất là xxx nhiều vào chán thì không bao giờ nghĩ đến nữa
  5. regresa_a_mi

    regresa_a_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bác mua mấy loại quần chip xịn, bó sát thì ko ngại đâu, nếu nó vẫn bất trị thì thay vì để thằng bé hướng lên trên thì gập đầu nó xuống dưới. Nhưng mà bác cũng phải sửa cái tật dê già đi, thấy con gái nhà người ta mà mắt long lên, nước miếng rớt ra thì chẳng cần nhìn đi đâu người ta đã đủ biết bác thế nào rồi. Chịu khó tập thể dục, suy nghĩ tích cực, kiếm 1 việc gì đấy làm chuyên tâm, kiếm 1 em để theo đuổi dần dà sẽ ok thôi
  6. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hiii Bác này giống hệt em hồi chưa có bạn gái...hồi đó cứ mỗi lần thằng BÉ nó biểu tình là em lại lẩm nhẩn trong đầu bài quốc ca...hát xong là nó xỉu hà...Bác thử làm nhé...hiệu quả 90% đấy...
    Vì đơn giản lúc đó ta phân tâm tư tưởng đi là nó xỉu ngay....lại được tiếng là yêu tổ quốc...
  7. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Hehe, những lúc đó đúng là rất khó chịu
    Nhất là rừng rậm, có vài sợi dính vào quần, căng lên, đứt 1 phát thì đau như hoạn
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chú cứ thủ dâm ngày 5 lần cho anh .
    Liên tục trong một tuần,không khỏi thì hơi lạ .
  9. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn bỏ hết quần sịp đi, và mặc những cái quần bơi, hy vọng sẽ ko bị lồi mấy.
  10. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ khéo đùa, trai tân 23 tuổi như em thì làm sao mà "tu" được cơ chứ? Em chưa có bạn gái, cũng chưa XXX nhưng mà đầu nó cứ" thích tìm hiểu" thì em làm sao được. Không đến nỗi "rỏ dãi" như bác nói nhưng làm sao mà cấm được cái óc em nó hoạt động cơ chứ? mà em lại chưa có bạn gái nên óc phải hoạt động nhiều là chuyện tất nhiên thôi.
    Thế hỏi các bác, các bác làm thế nào mà "nó" không biểu tình khi các bác đóng thùng? thú thật có lúc em phải vào phòng vệ sinh và bỏ áo ra không đóng thùng nữa cho nó khỏi lộ hix, em hỏi thật để tìm cách khác phục chứ không phải là đùa chơi đâu ạ, các bác giúp em hix.

Chia sẻ trang này