1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lá chắn sa mạc" Helpme

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi langtungheo, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải "cắt tỉa" định kì như cắt tóc cạo râu --> không thì chết. Cái vụ "kẹt" này tớ đồ là do cụ "phổng" quá nhanh đến mức mình ko phản ứng kịp
    mà này nó đâu chỉ có dính vào quần thôi đâu chính xác là lúc còn nhỏ, mấy cái lơ thơ trước mặt, xong cụ cậu lớn nhanh wá --> tớp vào luôn --> ngày mà bị vài lần như thế chỉ có mà khóc
    @chủ topic: thây kệ, lúc vậy hạn chế di chuyển, ko mặc đồ Jean (tớ bỏ lâu rồi), ko mặc quần ko ly --> bó trym
  2. djcuongdiec

    djcuongdiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cứ sợ và nghĩ thì nó sẽ biểu tình wái thôi . Chú em cứ tập làm wen với việc phải bị kích thích thì chú e sẽ chai lì thôi . Cú kiếm chỗ nào có gái đẹp cứ ngồi uống cafe nhìn thời gian đến khi đi làm cứ so sánh mấy e trong chỗ làm ko đẹp bằng nhưng cô gái mình đã thấy thì sẽ bớt nổi máu lên thôi ...
  3. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác, lâu lắm với được vót sao
    Em nói đùa nhưng cũng có cái thật đấy Bác ạ, ngày xưa, chưa vợ, em cũng ... như Bác , đã có lần đang " hiên ngang " thì sếp gọi ra khỏi phòng ... Mother! Phải lom khom, lòng khòng mà đi qua trước mặt bà chị U 40 ***y ngồi đối diện
    Giờ có vợ, ổn roài, cứ bình minh là bọn tớ giao ban, chào buổi sáng ... đều đặn như vậy ( trưa với tối thì không dám đều đặn ) ... Thằng nhóc chẳng còn hơi sức đâu mà vươn lên đòi ngọ ngoạy nữa
    Hề hề ... lấy vợ hoặc có bồ đi bác ạ!
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    bác này nói làm em
    sao bác lại thế nhờ? bác chịu khó tập td đi! khi nào nó lên thì đừng nghĩ quá nhiều về nó, ko càng nghĩ nó lại cang lên :))
  5. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    theo bác thì giờ chỉ có 1 cách thui, vì đạn bác đã lên nòng rùi bác phải bắn ra thui, nói ra thì bậy nhưng mà vào tolet tự giải quyết đi. Ông này sao gà thế, vậy cũng hỏi nữa . Miễn là đừng đi xxx lung tung ngòai kẻo mang bệnh vào người, còn tự giải quyết thì đó là hành động bình thường của con người thui
  6. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ, đa tạ các bác, không có các bác em cứ cảm thấy ngượng ngùng có khi còn cảm thấy tội lỗi nữa híc. Bây giờ thì em thanh thản roài he he he.
    xin hậu tạ mỗi bác 5 *

Chia sẻ trang này