1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là con gái có nên đa tình ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Là con gái có nên đa tình ???

    Tôi nghe có người từng nói " Làm con gái ít nhất trong đời nên yêu thương 3 người, 1 người giàu có, 1 người đa tình và 1 người thông minh ".

    Bạn nghĩ sao về điều này ?
  2. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cả con trai con gái đa tình đều khổ cả. Nhiều bác cứ tưởng đa tình mà sung sướng, cứ yêu đương lung tung xoè cả lên rồi lúc nào cũng vênh mặt lên tự hào rằng " ta đây lắm cô ( nhiều anh ) theo " nên tha hồ mà " chảnh", mà " đỏng đảnh, đong đưa".......... Cuối cùng lại tay trắng.
    "Lắm mối tối nằm không " <----- các cụ nói cấm có sai tẹo nào .
  3. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người giàu có để bít mình nghèo khó?
    Yêu 1 người đa tình để mình bị bỏ rơi?
    Yêu 1 người thông minh để thấy mình ngu dốt?
    Tốt nhất là yêu người yêu mìnhđể khỏi phải so đo có mang tiếng là đa tình?
  4. dexom1075

    dexom1075 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Khó định nghĩa cái từ Đa tình lắm ạ . Mà nếu đa tình thật thì chẳng bao h xác định được nào là mình sẽ yêu 1 anh giàu này, rồi 1 anh thông minh này ....lắm
    Em nói vậy vì em cũng là dạng con gái đa tình . Nhìu khi đang đi với người iu mà thấy anh nào có vẻ manly lướt qua thì tim lại khẽ rung rinh ...Trong lớp đôi khi lại "say nắng" 1 chàng ngốc (nghĩa đen) nào đó mà ko định nghĩa được ...Nhưng sau đó rồi thôi ,lại quay trở về với "mái nhà xưa" ....Cũng đôi khi chính cái đa tình cuốn mình vào tình thế khó xử như vụ bạn thân của người iu em ấy ...Cơn bão nho nhỏ rồi sẽ qua nhanh, nhưng có nhiều lúc cơn bão nhỏ trở thành cơn bão lớn cuốn phăng mọi thứ, bất chấp tất cả ....Những điều đó thì những người đa tình ko thể khống chế được .Thứ nữa là dễ chán ,thích đi tìm cái mới để có cảm giác như tình đầu, một khi chưa có gì ràng buộc thì lại có cảm giác mình vẫn còn độc thân và sống như người độc thân .Tính khí dễ chịu, thích xài sang, thích tự do ko muốn ràng buộc ,không giỏi che giấu cảm xúc trong 1 số trường hợp, tuy nhiên tâm tình riêng tư thì khó có người biết vì thích giữ trong lòng không muốn nói ra .Rất mơ mộng và có trí tưởng tượng rất phong phú (nhất là trong tình cảm ). Khi có tình yêu thì yêu đời gấp 2 lần những người ko đa tình đang yêu khác, nhưng lại ít bền bỉ hơn .Tình cảm mãnh liệt ,toát ra sức sống khi đang yêu mà ai cũng nhìn thấy được . Người sống phụ thuộc vào tình cảm rất nhiều .Khi vui thì rất lởi xởi, tốt bụng .Nhưng khi đang có chuyện buồn thì dễ bị chi phối và đối xử với người khác gắt gỏng cau có, khó chịu ...không cần giấu giếm .Nhưng chờ khi họ vui thì lại vui vẻ bắt chuyện lại ngay như chẳng có gì xảy ra
    Đấy là phần tớ .Còn những người khác đa tình thế nào thì ko biết Người yêu của người đa tình thường rất khổ sở nếu anh ta ko thuộc tuyp đa tình, chuyện control trái tim người yêu thì ko thể làm được, trừ phi người đa tình muốn
  6. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cái này em QC em ấy rút ra từ kinh nghiệm bản thân rồi. Đau xót lắm các bác ạ.
    Được AliceTran sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 06/09/2005
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đa tình hả ? Nói thẳng ra con gái đa tình thì rất khổ cho cô ta .
  8. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mình có đôi mắt mà theo nhiều người nói rằng là đa tình.Nhưng từ xưa đến giờ,có yêu ai chỉ biết yêu mình người ấy.Nhưng cái tường hình của mình làm lắm kẻ hiểu sai.Theo mình thì ở quanh chúng ta,ngoài người mình yêu ra thì có những người đàn ông cũng làm mình kính phục,nể trọng và muốn ngắm nhìn vì họ manly chẳng hạn,Nhưng điều ấy đâu có nghĩa là mình đã yêu.
  9. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tỷ mới nghe thấy có mỗi mình bạn nói vậy ,tỷ chỉ biết mỗi câu trong dân gian truyền lại cho cả nam lẫn nữ đó là Yêu 50 Chọn 10 Lấy 1 .Tỷ không biết nhiều về điều này lắm đâu,nếu theo như Yo_hatsukoi nói thì có lẽ là chẳng bao giờ thực hiện được điều đó đâu .Mình ko thể tìm được 1 người giàu có, hay 1 người thông minh ,hay đa tình để yêu .
    Người nào yêu mình bằng cả trái tim thì người đó sẽ nhận được những gì bằng trái tim.
    [​IMG]
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nói chung theo em biết con gái tay ba tay đôi thế khổ lắm...mỗi ngày 1 anh... mà con lo thấp thỏm nữa chứ...đến lúc bị phát hiện rồi thì chả còn anh nào...lại còn bị khinh...nhiều thứ lắm...em nghĩ tốt nhất nên yêu 1 người thôi...yêu người ta hết lòng thì người đó cũng đáp lại mình như vậy...cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi

Chia sẻ trang này