1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là con gái có nên đa tình ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_puppy

    little_puppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói là nên hay không nên được, đôi khi người ta sinh ra là thế làm sao mà tránh được
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bác này có cách nhìn nhầm lẫn giữa đa tình và lợi dụng ! Nếu đa tình thì ko thể tính toán gì đâu, theo trái tim thôi .Mà loại đa tình thì tim nó dễ leo trật đường ray lắm ...Con gái đa tình thường khổ vì hay bị thiên hạ hiểu là "lẳng lơ" trong khi với họ ,giá trị tinh thần cao hơn vật chất ! Họ có thể sẵn sàng chạy theo 1 anh nghèo với trái tim nóng bỏng hơn là theo 1 anh vì anh ta có tiền (nhất là họ ko bao h vì tiền mà theo người ko yêu, càng ko chịu được khi ở cạnh người mình chả có chút cảm tình )! Nói chung, người đa tình thiệt thòi hơn người "thực dụng" vì trái tim chứ ko phải khối óc làm chủ họ, nên khi yêu có thể mặc nhiên chấp nhận 1 người trong khi người đó ko có gì ngoài tình yêu trong tay .Có trời mới cản được .....
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ít khổ hơn bạn à .Vì họ ít sống thiên về nội tâm hơn phụ nữ ....Khi bị tổn thương trong tình cảm thì đàn ông "hồi phục" nhanh hơn, còn phụ nữ thì cứ nhắc đến kỷ niệm là tình cảm nó cứ dào dạt hiện về ,và khi chia tay 1 mối tình thì họ cứ day dứt hoài, và khả năng "tình cũ ko rủ cũng tới" cao hơn đàn ông !!! (nhất là khi 2 người đã từng ....thì cô gái càng khó quên)
    Nói về phân loại đa tình thì thường có 2 dạng chủ yếu
    Dạng thứ nhất : Nghĩa là người đó nếu có 1 cô/ anh người yêu rồi nhưng tim vẫn dễ đập sai nhịp trước ...nhìu hình bóng khác !! Họ thấy là với ai cũng có feeling giống như yêu cả .Hoàn toàn ko có chút vấn vương tính toán nào .Rất thật ,vâng !! Nhưng những mối tình bong bóng đó ko kéo dài bao lâu cả, và chỉ 1 thời gian ngắn người đa tình sẽ chán những người đó, tiếp tục có cảm giác với những người khác .Tuy nhiên, họ ko có hành động phản bội người yêu ,đơn giản là feeling của họ có vấn đề .Họ sẽ trở về với người mình yêu trong thời gian ngắn nhưng cũng sẽ dễ dàng để con tim đi hoang 1 tí ....Với họ, chỉ cần nghĩ đến những người kia thì thấy cuộc sống đầy đủ hơn và ...toàn tâm toàn ý với người yêu hơn !!!!??? Nếu nói về khả năng huỷ diệt thì dạng thứ 2 mới là đáng kể ....
    Dạng thứ 2 : Nếu người đa tình dạng thứ 1 thích nhìu người khác ngoài người yêu nhưng vẫn chung tình với người yêu thì dạng thứ 2 là dạng người nguy hiểm ! Người này dù đang có người yêu, ít khi xao xuyến với người khác nhưng 1 khi họ đã thấy xao lòng thì nó giống như đại hồng thuỷ quét qua vậy : Sẵn sàng bỏ người yêu để theo người kia !!!! Tình cảm đó vô cùng mãnh liệt và gạt bỏ tất cả các trở ngại ....Tuy nhiên, đắm say người kia 1 thời gian họ lại sẵn sàng chạy theo 1 tình yêu mới ko chút vấn vương 1 khi "rung động" . Một lúc, họ ko có cảm giác với nhìu người, nhưng chỉ cần 1 thời gian là sẽ thấy chán, thấy thích người khác và rũ bỏ người cũ chứ ko chịu quay về bao h . Nhất là với họ thì cảm giác thôi chưa đủ mà họ thường dấn thân vào mối quan hệ sâu hơn trước khi chuyển sang đối tượng khác !!Nếu người bạn yêu là dạng thứ 2, tôi xin chân thành chia buồn cùng bạn!!!!
    Nếu các bác còn tìm ra dạng nào nữa thì cứ post lên .Bản thân em thì chỉ thấy phổ biến 2 dạng đó thôi .... Các bác nào có người iu dạng thứ 1 thì yên tâm đi, còn có phương cứu được và không đến nỗi bị "cắm sừng" hay bị người yêu vứt như 1 đống giẻ rách giống dạng thứ 2 đâu
  4. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ko hoàn toàn !!!
    Trong cả 2 dạng mà bạn liệt kê ra đều không phải Chân chính Đa tình, đấy đơn giản là những con người đa cảm, và không sâu sắc thực sự.
    Người đa tình thường có sức hấp dẫn về cả hành vi biểu hiện lẫn kiến giải tâm hồn, cộng thêm ưu thế hơn người ở những nét tài hoa đặc biệt. Họ là những người sắc sảo và có khả năng bắt sóng với khá rộng những động tượng khác giới. Và những người đó có bản sắc riêng, có nhận dạng riêng ko lẫn lộn với cộng đồng chung quanh.
    Những người đa tình có lẽ có trái tim nồng nàn và nhu cầu mãnh liệt cũng như sự khoáng đạt trong quan niệm nên thường trải qua nhiều mối quan hệ... Tuy nhiên, nếu gặp đúng một tâm hồn đồng điệu thực sự thì họ yêu rất mãnh liệt, và cực kỳ chung thuỷ.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đa tình dễ đau khổ nhiều nhất cho con gái ! Bé ơi , em cũng đang đa tình phải ko ? Cố gắng lên em nhé !
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Trong cả 2 dạng mà bạn liệt kê ra đều không phải Chân chính Đa tình, đấy đơn giản là những con người đa cảm, và không sâu sắc thực sự.
    Người đa tình thường có sức hấp dẫn về cả hành vi biểu hiện lẫn kiến giải tâm hồn, cộng thêm ưu thế hơn người ở những nét tài hoa đặc biệt. Họ là những người sắc sảo và có khả năng bắt sóng với khá rộng những động tượng khác giới. Và những người đó có bản sắc riêng, có nhận dạng riêng ko lẫn lộn với cộng đồng chung quanh.
    Những người đa tình có lẽ có trái tim nồng nàn và nhu cầu mãnh liệt cũng như sự khoáng đạt trong quan niệm nên thường trải qua nhiều mối quan hệ... Tuy nhiên, nếu gặp đúng một tâm hồn đồng điệu thực sự thì họ yêu rất mãnh liệt, và cực kỳ chung thuỷ.
    [/QUOTE]
    Hì hì ,dĩ nhiên người đa tình ngoài cái ....đa tình ra họ cũng phải có cái gì đó đặc biệt mới khiến nhìu người khoái mình chứ . Chắc bác muốn bảo họ có nhìu tài năng, lời nói cử chỉ quyến rũ , bí ẩn .... Chứ chỉ mình họ khoái đối phương mà chả ai thèm ngó đến thì đâu có chuyện cheating người iu . Đấy, thế mới khổ bác ạ . Người đa tình ko hẳn là ko chung thuỷ vì rõ ràng đối với ai họ cũng thật lòng ,thậm chí sẵn sàng làm nô lệ cho tình yêu ....Nhưng chỉ đến 1 lúc nào đó, họ nhận ra có 1 người khác đồng điệu hơn, họ yêu mãnh liệt hơn thì họ sẵn sàng bỏ tất cả chạy theo tình yêu và tiếp tục ....chung tình với người mới cho đến lúc gặp người khác !!!
    Có 1 cái khổ mà dường như những người đa tình thường gặp là ko biết đó có phải là tình yêu thực sự của mình không . Lúc này đây cảm thấy người đó là duy nhất, không ai thay thế được .Nhưng nếu tương lai gặp được 1 người khác khiến mình rung động hơn lại ... cảm thấy khó quyết . Họ tìm tình yêu nhưng chả biết nó có đúng là cái mình tìm ko .Tìm hoài tìm mãi ....Khi gặp được lại khổ sở nếu con tim lỡ đập sai 1 nhịp với người khác .... Ặc, nói bằng lời thì khó lắm, cái đó là riêng bản thân người đa tình cảm nhận được .Nhưng họ vô cùng hạnh phúc khi in love, for sure ,tình cảm mãnh liệt sôi nổi hơn những người bình thường ....
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì dù có hay ko đa tình cũng khổ rồi .Nhưng họ "phải chọn lựa rõ ràng" chứ ko "thả lưới" được như con trai ----> nhức đầu lắm . Nhưng mỗi khi con tim rung động là con người cứ như được sinh ra lần nữa vậy !! Cho dù gặp chuyện đau khổ đến đâu thì chỉ cần tình yêu ở đó là họ hoàn toàn được heal ngay, nói chung tình yêu với họ là thần dược ...Bác cứ thử yêu 1 người đa tình xem, thú vị lắm .Ít ra cách yêu rất đặc biệt và người như thế khi yêu cực kỳ chiều người yêu....Hơ, còn giữ được hay ko thì ko biết
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Con gái đa tình khó giữ được cảm xúc của mình ,khó giữ được tình yêu của bản thân.Làm khổ mình ,khổ cả những người khác.Mà thực ra họ không có lỗi , do họ không có cách nào để kiềm chế được tình cảm của mình thì phải.
  9. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thay chữ ký đi bạn !
    Ko hay, cũng ko mới
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hị hị ,chữ ký này là lời vàng ngọc của anh iu . Để để nhắc nhở mình ấy mà ....Anyway, máy của tớ có vấn đề, ko đổi chữ ký được .Phải chạy qua laptop hoặc vào trường dùng máy đổi lại ----> lazy ---> hông đổi

Chia sẻ trang này