1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là con gái có nên đa tình ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác nào bảo em là "anh" đấy hả
    Phụ nữ đa tình ít khi đề cập đến vấn đề *** hơn đàn ông !! Chỉ là thấy happy khi được thả hồn trôi nổi thôi .Còn đàn ông 1 khi đa tình sẽ gắn với xxx, ko ít thì nhìu
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhục như ấy cũng đỡ ...đàng này lại thấy mấy tên sơ cua cũng nice như ny vậy, ko biết làm sao mới khổ chứ
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ, tội nghiệp NY của ấy, vì tớ khi thấy tinh cảm của mìh có vẻ gì gì đó sâu sắc là tớ phải quay cù thằng kia cho nó chán, nó té, còn tớ yên vị với ny tớ. Tim tớ chỉ có thể chia la`m 2, người yêu là phần bất biến, còn 1 phần nhỏ là số biến thiên. hĩ hĩ
  4. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì thấy cả 2 bạn nguoi_con_o_lai và lionqueen đều nhục như nhau cả. Bệnh bệnh hoạn hoạn, giọng khệnh khạng mà chẳng mảy may chứa đựng điều gì sâu và sắc cả.
    Tội nghiệp, tớ mà là đàn ông thì chắc tớ sẽ rất khinh bỉ 2 bạn.
    Tiếc là ...
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung rất ít gặp con gái đa tình theo đúng nghĩa của nó . Không phải mai anh này , mốt lại đong đưa anh khác thì cứ gọi là đa tình . Gái đa tình thường là các nàng có nhan sắc , cá tính mạnh mẽ , yêu mãnh liệt và dám bất chấp dư luận , hoàn cảnh . Gặp người đàn ông mà họ thấy cảm thì họ tìm mọi cách để đến được gần anh ta . Phụ nữ đa tình thường là những phụ nữ rất thông minh và làm người ta nể trọng .
    Được em nào đa tình yêu thì cũng sung sướng cái cuộc đời mình
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tui muốn hỏi vậy trong 3 người sẽ phải lấy người nào hay lại phải iu thêm anh chàng thứ 4 , 1 người nghèo khó, anh chàng thứ 5, 1 người vô tình và 1 người ngu ngốc , anh chàng thứ 6 ???
  7. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đa tình một chút để thấy được mình là phụ nữ,đa tình một chút để thấy cuộc đời tươi đẹp,và đa tình một chút để thấy cuộc đời có những điều mới lạ để thấy được sự biến chuyển trong tâm hồn mình,cuộc đời mình xem có thích ứng và có chấp nhận điều đó hay ko.....
    Con gái đa tình một chút cũng chẳng sao,vì khi đó ng con gái có vẻ lãng mạn hơn,duyên dáng hơn,...và đàn ông thích gần hơn...
    Chỉ đa tình một chút thôi để những điều còn lại dành hết cho 1 người,1 người duy nhất,1 người làm chủ 1 con tim đa tình,1 người được tận hưởng sự đa tình đó....và sẽ thấy được con gái đa tình ko phải là xấu mà thật sự đáng yêu khi người ta đã dành hết tình cảm đó cho mình.........
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hí hí , của phải tội là tớ chả cảm thấy "nhục" gì cả ấy ạ ...Chết thật, mình bảo mình sâu sắc hồi nào mà cứ bắt mình sống để prove điều đó nhẩy ?? Ấy ko có ai ngoài bf thì tốt cho bf ấy .Còn bọn này trái tim nó cứ đập loạn thì chịu thôi ....Mỗi người mỗi tính ! Có điều tớ chưa từng làm điều gì có lỗi với người yêu ,vì tớ biết dừng đúng lúc, kể cả cái nắm tay cũng ko ,ok chưa ....Có điều tình cảm thì tớ ko tôn thờ người yêu đến mức "lơ" những người xung quanh ,họ tốt, họ đẹp thì tớ khoái nhìn .Cũng như bọn đàn ông vậy thôi ....Nhưng bảo để gắn bó thì tớ chả mong muốn ai khác ngoài anh ấy .....Ấy cũng ko cần tội nghiệp cho anh nhà tớ .Vì tớ luôn nói thẳng nói thật, chứ có giấu giếm để mang tội ngoại tình tư tưởng đâu nào ....Anh í thừa biết tính tớ rồi, nhưng chả lấy làm khó chịu vì ít ra tớ chưa làm gì bậy, cũng như chưa làm anh í mất mặt trước bàn dân thiên hạ về hạnh kiểm của tớ .....Hí hí , ngược lại, hắn muốn nhìn ngó ai, tư tưởng có đi hoang 1 tí với tớ cũng chả vấn đề gì vì cả 2 đều biết :Nếu có chút rung động "ngoài luồng" thì cuối cùng cũng trở về với nhau thôi ...Bọn này ngộ, ấy nhỉ ? Cơ mà mỗi khi có tí cảm tình với người mới là tớ vẫn thấy ở bên ny là nhất thôi ,dù anh kia có tài giỏi thế nào tớ vẫn ....lảng ra từ từ rồi ...mất hút !! hic, nhưng mà công nhận được nhìn ngắm nhìu người thì giây phút bên ny cảm thấy nó ý nghĩa hơn, bớt thấy ...chán hơn !!! Do vậy vẫn duy trì đến bây giờ ,lâu lâu đi ăn tiệc cũng cùng ny "bàn tán" xem anh này đẹp, chị kia xinh, vui cực í
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    tui muốn hỏi vậy trong 3 người sẽ phải lấy người nào hay lại phải iu thêm anh chàng thứ 4 , 1 người nghèo khó, anh chàng thứ 5, 1 người vô tình và 1 người ngu ngốc , anh chàng thứ 6 ???
    [/QUOTE]
    Thông thường người ta không count xem sẽ ở bên người thứ 3 hay thứ ...ba mấy .Nhưng đến khi họ nhận ra rằng được ở cạnh 1 người, dù người đó ko có những ưu điểm như những người mình từng gặp nhưng cảm thấy hạnh phúc hơn .Tình cảm người kia sẽ níu chân mình (ko thể nói là mãi mãi nhưng có thể nói là tương đối) thì vô luận là người thứ mấy cũng sẽ ở bên nhau thôi ....Nếu cứ count người thứ 4 thì chắc em phải về quá khứ tìm lại người thứ 4 hay sao, vì số người em thích cũng vượt qua ngưỡng 15 rồi ạ
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì hì, tớ thấy thích thì tự nhận là thích, thấy muốn được ở bên cạnh người đó thì cứ việc tìm cơ hội .Mà cơ hội ko thiếu : tập dance chung, chỉ huy dượt show, cùng hợp tác tạo kiểu áo, học chung môn English iv .... Chứ ko phải muốn có nhìu bồ vì muốn được "bằng chị bằng em" nên ko có điều kiện gì cả ! Gì thì gì, ở bên cạnh nhìu người con trai tất nhiên sẽ có cảm giác khác với lại 1 người . Tình cảm ko trao hết nên nó sẽ lắng đọng từ từ, chứ cứ chỉ có 1 người như mối tình đầu của tớ thì mới có vài tháng đã ...phát chán rồi !! Sau đó, quen thêm nhìu bạn bè (chủ yếu là con trai) mới phát giác ra rằng : hoá ra ko phải chỉ có hắn hợp với mình, chỉ có hắn là super cute , mà còn ...hàng tá người khác nữa .Hắn cũng có khuyết điểm chứ ko phải "thần" ,vậy thì đừng tạo tình yêu chỉ với những mộng tưởng mà nên chấp nhận thực tế ....Xao động trước người khác ko phải cứ là bỏ người yêu, là cheat ,là phải on bed (!!) Mà đơn giản là cảm thấy tâm hồn vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Khi nhìn lại thì : uh, anh ấy có thể còn những cái khuyết điểm, nhưng ai chả vậy ?? Cuối cùng thì tình cảm chỉ đặt nặng ở 1 người nhưng ko phải với sự lệ thuộc hoàn toàn về mặt tư tưởng với người đó !
    Cái gì nhìu quá nó cũng nhàm đi .Người nào cũng nên có 1 thế giới cho riêng mình .Đừng cố để thế giới của anh ta thuộc về mình và ngược lại ...Đến lúc đối phương phát ngấy với sự nhạt nhẽo và khả năng áp đặt của mình thì tình cảm tan hoang là cái chắc ....Có điều cần phải biết đâu là thực, đâu là hư và phải rõ ràng ...Giấu như mèo giấu **** thì rõ là cheat hoặc có tư tưởng ko thật lòng chứ còn gì ....

Chia sẻ trang này