1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là con gái có nên đa tình ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    NGUOI_CON_O_LAI có vẻ giống mình, hĩ hĩ thích ai thì bất chấp tất cả để thích, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ iu người đó, thậm chí còn chưa từng nắm tay ai ngoài người iu mình chu chưa nói đến chuyện tiến xa hơn. bạn gái gì gì đoan trang nói mình nên cảm thấy nhục. Nói mình bệnh hoạn, hừm, đúng là chả hiểu gì về điện. Những người tẩm ngẩm tầm ngầm đi với zai như chảo chớp, chắc là sâu và sắc lắm. ở đời đừng nên khẳng định cái gì sớm quá.
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nói như bạn thì ko thể gọi đó là đa tình, người ta chỉ đang "sàn lọc" để kiếm tìm cái được gọi là "hạnh phúc"??? ngày càng khó hiểu
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có nhìu chuyện ngộ lắm ấy ạ Mình đến với người ta là vì tình cảm nhưng lại bị thiên hạ móc nghéo thế đấy (thiên hạ là ai thì tự biết nhá ) .Trong khi nhìu cô chỉ vì tiền mà chấp nhận share cả bó đì của mình cho người khác ngoài bf thì đố ai kiểm chứng được ?? Nhìn dáng điệu thục nữ dã man hớ hớ (khổ cái trong cuộc sống thực gặp loại này nhan nhản )Tại mình ngu, mình straight quá nên mới bị nói thế thôi ....
    Nói các bác biết : khi xưa em chỉ chăm chăm 1 người duy nhất nhưng tình cảm đó ko dài lâu vì gặp những vấn đề mà kẻ mới yêu thường gặp ,trong đó là cả thần tượng người yêu ,chỉ nghĩ đến hắn chứ ko care đến mình nữa .Dance, Yoga ,ca hát đã có 1 thời gian từng bị em lãng quên ...Kết quả ? Chỉ sau vài tháng là có vấn đề ! Tình cảm của em càng ngày càng nhạt hơn theo từng ngày ,đến lúc em ko chịu được nên đành bb, chưa nói là khi đã quá hiểu tính người yêu thì em mới ....thất vọng do đã kỳ vọng quá nhìu ....
    Bây h ,người ấy và em ko có time ở bên nhau nhìu .Em hàng ngày vẫn tham gia câu lạc bộ dance và đi làm thiện nguyện (1 nhóm trong trường)...nói tóm lại là ko khác mấy với khi chưa có người yêu .Đồng thời mở rộng quan hệ xã giao hơn với nhìu người , nhờ vậy em mới thông cảm được cho anh ấy, chứ ko ích kỷ coi anh ta là "của mình" mà quên rằng anh cũng cần có time cho công việc và gđ ....Tình cảm thì tất nhiên em hay rung động, nhưng tất cả chỉ vậy .Nói thẳng trước với cả ny sơ cua và cả người yêu .Được 1 time thì em lại có cảm tình với người khác và tiếp tục sống với cảm giác đang yêu .Nhưng người mình nghĩ và lo nhìu nhất chỉ có 1 tên ngốc thôi , hắn biết nên làm tàng lắm ạ ....Đây cũng là lần đầu tiên, người đầu tiên em yêu lâu nhất, lâu nhất trong 5 chàng ex và khoảng chục anh iu lăng lóc nữa ....Em ếch cần đoan trang làm dáng chi cho mệt ,chỉ cần người yêu hiểu mình là happy rùi
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    nói như bạn thì ko thể gọi đó là đa tình, người ta chỉ đang "sàn lọc" để kiếm tìm cái được gọi là "hạnh phúc"??? ngày càng khó hiểu
    [/QUOTE]
    hi hi ,đúng là khó hiểu vì mỗi giai đoạn em có cách yêu khác nhau bác ạ .Ban đầu là người nào ra người đó, 1 lúc trong tim ko có 2 người .Nhưng nó last ko lâu nên thời gian ko có bao mà em có đến chục anh là vậy ...Chứ ko phải sàng lọc vì lúc đó cứ nghe con tim nỉ non là em ứ chịu được, phải chạy lại nói với hắn mí câu ...Hồn nhiên cực bác ạ
    Bây giờ chỉ có 1 bồ ruột và 1 chàng sơ cua thôi .Nhưng cả 2 tên đều biết position của họ chứ em ứ cần xếp lịch .Có điều tên kia bảo sẽ chờ em thay đổi ý kiến ...Hắn bảo khi nào em chưa làm vợ người kia thì hắn vẫn còn hy vọng, coi chịu nổi đời hông ....Mà anh nhà em cũng quái lắm .Nghe các bác gái khác bảo đàn ông khi yêu thì ghen lắm, nhưng mà chàng nhà em chả bao giờ tỏ vẻ bực tức trước mắt anh kia cả .Lịch sự lắm, nhưng mà cứ nhìn người ta lăm lăm cộng với nụ cười nhếch mép ....Em hỏi sao cười thì hông nói .Tuy vậy đang nói chuyện mà em nói về anh kia là cái mặt hầm hầm, trông khiếp lắm cơ
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Oài, đọc bài của bác này cảm giác như là chính mình ở trong đó vậy.
    Với lại tớ có ý kiến riêng nữa là : đa tình hay không nó thuộc về bản chất rồi, tớ nghĩ đấy cũng chẳng phải là điều xấu. Cái chính là phải tự biết điều gì nên hay không nên làm mà thôi. Thích thì có thể nhiều nhưng yêu thì chỉ có một. Nhiều khi vu vơ, đang đi trên đường thấy một anh hay hay, ấn tượng thì thấy thích thích... rồi về nhà đâu lại vào đấy cả. Quên ngay trong phút chốc ý mà.
  6. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!Yêu nhiều thì ai chả yêu nhiều..Nhưng phải biết kiềm chế đúng chỗ và đúng lúc...Ở đời có nhiều cám dỗ,phải biết mình là ai chứ?
  7. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Nhưng các bác ạ bây giờf tụi con gái thực dụng lắms.Họ yêu nhiều để đạt được mục đích của mình mà thôi !
  8. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Có phải ai cũng vậy đâu!Cậu phải xem lại mình đi..Xem tại sao họ lại đối xử với mình như vậy chứ!
  9. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hic.Chú nói không đúng rồi.Con gái thời nay thực tế lắm..Thực dụng cũng có nhưng không phải em nào cũng thế.
    Tuy nhiên điều này tôi muốn nói: thực ra chúng ta ai cũng nghiêng mình trước cái đẹp và cái tốt.Đi trên đường bỗng nhìn thấy một chàng đẹp trai , có duyên , lịch sự đi ngược chiều, bỗng thấy..... mây hồng hơn thì phải. mà không chỉ có anh nào đẹp trai, có duyên hay lịch lãm lướt qua mới làm cuộc đời thêm sáng.Thử nhìn một bóng áo dài lướt trên phố trưa hè ( Như phố Nguyễn Tri Phương chẳng hạn... ) Hix Tự nhiên thấy Hà Nội đẹp như mộng... (Mà tại sao con trai được quyền ngắm gái xinh trên đường mà chị em lại không có quyền đó?)
    Vì nghiêng mình trước cái đẹp hay cảm động trước một hành động đẹp , thạm chí thấy cậu bạn cùng lớp có hơi ngốc ngốc đi chăng nữa...Tất cả những điều đó đều là một phần của cuộc sống, làm cuộc sống đẹp....(Tóm lại vẫn được coi là " đẹp" cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng.) Như thế thì đâu có thể coi là đa tình? Chỉ đơn thuần là yêu cuộc sống.
    Tôi nghĩ rằng gọi những kẻ yêu một lúc nhiều anh mà không có anh nào cụ thể,gặp anh nào cũng thả câu, giăng được ai thì giăng; đó những người đó mới là kẻ đa tình.( Mặc dù ở tiếng Hán từ "đa tình" không có nghĩa xấu , nhưng chúng ta hiểu thế quen mất rồi........Luôn nghĩ là kẻ lăng nhăng....Tội nghiệp cái từ " Đa tình!"
  10. khangben

    khangben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này