1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là con gái,những lúc buồn,ngồi một mình uống cafe..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xaomi2001, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xaomi2001

    xaomi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Là con gái,những lúc buồn,ngồi một mình uống cafe..........

    Tai sao con trai,mổi khi buồn,một ly cafe,một điếu thuốc hay ngồi uống bia để giải toả tâm sự,còn con gái,tại sao lai không? Tôi là một người cô đơn giữa đám đông ồn ào,có ai có một khoảng trống cho tôi trốn vào.........
  2. HanhPhucLaDoMinh

    HanhPhucLaDoMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giống mình quá bạn ạ,những lúc như vậy thật thú vị,nhưng mãi rồi cũng chán...nhìn mọi người hạnh phúc làm mình phát ghen tị,dù sao mình cũng là con trai,nên không bị để ý,...Chỉ mong sao không phải cô đơn mãi như vậy!
    Thoi gian quyet dinh tat ca
  3. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là một thói quen đã trở thành thú vui của tui, gần như ngày nào cũng vậy, sau giờ tan sở lại lượn tới quán cafe quen thuộc, chọn một góc thích hợp cùng tập báo chí, vừa nhâm nhi vừa đọc vừa ngắm nghía cuộc sống xung quanh.
    Đã như vậy không biết bao năm rồi nữa... giờ bỏ đi cũng thật khó.
    Mà con gái tại sao lại không nhỉ ? Cứ thử một mình trong quán cafe hay một quán bar cộng thêm điếu thuốc trên môi xem, có bạn đến tâm sự ngay mà....
    -Wonder-
  4. haminh7

    haminh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tớ lại khác ,ngồi buồn tớ hay dơn phim bậy về coi .Đúng là nhàn cư vi bất thiện
  5. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Sao ko ở Hà Nội nhỉ, tôi rủ bạn đi uống cafe ngay.

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  6. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    cóc có chỗ nào ngồi 1 mình mà ko bị xoi mói cả
    có hôm buồn nhưng ko muốn khóc, cứ cố kìm, ấy vậy mà nhét cái phone vào tai, tự dưng... tiếng nhạc nhẹ nhàng quá.... tears r fallin'....lại phải nói dối là ko phải khóc...

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  7. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    con gái ngồi 1 mình uống cafe có sao đâu nhỉ
    còn thú vị là khác có thể là cũng bị người khác soi mói đấy mừ kệ thôi khi buồn thì những chiện đó cũng chẳng là gì no feelings at all
    Too much love will kill you
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Con gai uong afe co sao dau..Nhung luc buon to hay di ngoai pho 1 minh ngam duong ngam pho thay thien ha vui the la minh cung vui lay...
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Coffe á ??
    Mẹ tớ vẫn bảo với tớ là , con gái ko được uống coffe . Còn tớ á , lúc nào tớ chán đời , tớ uống coffe với cả chocolate à cả kem nữa Ngon kinh khủng tư nhiên yêu đời lạ
    Thử với tớ ko ?? Này này nói trước nhé béo lắm đấy , dám ko ?? Tớ thì béo sẵn rồi nên là .........
    Keeeeee chán ma cũng bị cấm à .
    Nhỉ ?

    lovely_girl
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    xaomi ở ĐN à? Nếu muốn tôi sẽ đi uống cafe với U, Ok?
    Sợ U không dám đi thôi.

    I'm a young gun!

Chia sẻ trang này