1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là con gái,những lúc buồn,ngồi một mình uống cafe..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xaomi2001, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    uống rượu à? uống khi vui hay khi buồn thì dễ say hơn em ơi? có nguy hiểm gì đến IQ ko? muốn thử nhưng mà lại nhát ...!
    violet
  2. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    tôi là con trai 100%, nhưng tôi không rượu, không café, không thuốc lá. Tôi không nói mấy thứ đó là xấu, nhưng với tôi chúng tốn tiền và tốn thời gian quá, lại hại sức khỏe, khi tôi thấy có dư tiền và nghĩ đến việc uống một ly café cho đỡ buồn, tôi kiếm ai nghèo khó hơn mình, đem tiền đó cho họ rồi kiếm sách báo gì coi hoặc đi lòng vòng ngắm nghía đủ thứ. Tôi lại thấy vui vì mình giúp được một người mà lại tiết kiệm được mấy tiếng đồng hồ cho mình. Không dùng mãi thành thói quen thôi. Không café cuộc đời cũng không đáng buồn đến thế đâu.
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  3. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    không biết uống thì đừng có uống.. chẳng hay ho gì... thường thì khi chán mới uống......... con gái uống thì thường hay khóc.... lúc đó lại không hiểu khóc vì cái nỗi buồn của mình hay là vì cảm thấy ngượng là mình đã uống ........ hìhì.......chị hiểu em nói gì không vậy ?
    ****************
    Remember with a smile, not tears
    no hope, no tears
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tui khoái đi uống ca fe ,buồn tui cũng uống ,vui tui cũng uống.Tui ghét cái cảnh cô đơn ,dường như là tui không thể chịu được cái cảnh đó ,trước đây thì cũng thỉnh thoảng ngồi 1 mình để uống ca fe nhưng mà bây giờ thì cứ phải rủ thằng bạn đi cùng ,dù chẳng ní gì với nó cả ,2 thằng cứ ngồi thả hồn vào khói thuốc và cốc cafe ,rồi thỉnh nói dăm ba câu vặt vãnh .
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  5. cuncon82

    cuncon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hay nhi ,Moi nguoi ai cung co noi buon va co cach boi dap cho noi buon cua minh .Con minh y ah .minh thi khong thich uong cafe ,ma cung chua bao gio thu co (CON GAI UONG CAI DAY NOI MUN LAM HIIIIIIIIII).Nhung minh thi hay an hang ,Moi lan buon cu coi nhu nhung cai gi chung quang minh la minh an het (CHU THICH <NHUNG DO AN THOI NHE <GIUONG, GHE ,TU >>KHONG AN DAU).Nhat la o da nang ay ,Co mon co hut .To thich mon ay lam .Moi lan an vao khoc ra nuoc mat the la het buon ngay .
    Co ban nao giong toi khonng day ???
    I LOVE YOU FOR WHOEVER YOU ARE
    áhley
  6. xaomi2001

    xaomi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ố la la cuncon82,bạn cũng thích món ốc hút da nang,ok,khi nào ra đà nẳng mình sẽ dẫn bạn đi........
  7. now_and_forever

    now_and_forever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    điều đó là phụ thuộc vào mình thôi, cái chính là mình có dám làm hay không thôi, khi mình đã thích thì chăng có gì có thể ngăn cản nổi phải không? mình cũng có cai sở thích la khi buồn thi ngồi một mình hơn, chúc bạn co những suy nghĩ đúng đắn hơn khi găp nhung chuyện như thế.
    bye
  8. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    này, cái món ốc hút Đà Nẵng ấn tượng lắm nhé, tớ chưa ăn bao giờ, nhưng chỉ nhìn và chảy nước miếng. Tớ chỉ ở Đà Nẵng có mấy ngày, đi dạo loanh quanh trước ĐH Đà Nẵng, hỡi ôi, ngợp trời ốc hút, vậy mà không dám ăn, chỉ vì... kiêng trước kỳ thi, chán thật. Chủ topic này đừng giận vì bọn này chuyển từ café, rượu qua ốc hút nhé, nhậu ốc hút cũng "bắt" lém á
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  9. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi ời mon' ốc đó ngon lắm hả? cho mình thử với nao`! hic nói đén ốc tự nhiên thấy thèm quá, đi ăn ốc đay bà con ơi
    di ăn ốc đây
  10. cuncon82

    cuncon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi xaomi2001.ban that la de thuong ,cam on nhe .Noi the he nay to phai ve da nang moi duoc .ma noi that nhe ,to vua moi ra ha noi hoc thoi .Ngay xau to con hoc oKim dong va phan chau trinh ay thi ngay nao bon to cung ghe tham quan oc het .nen he nao ve cung an den chay nuoc mat thi thoi .NHung ma dao nay khong duoc an nen Buon qua ,nen gio ban ghe ,giuong ,tu gi cung an tuot hiiiiiiiiii.the xaomi nho dan minh di an nhe.
    Con cac ban muon biet an mon oc nhu the nao thi hom sau an ke cho ma nghe .Ma nay ban gi o thnah pho ho chi minh va hai phong oi.Thnah that chia buon nhe ,khi chua duoc thu mon oc hut da nang .An vao het buon ngay ,Nhat la co nguoi yue ma dan di an thhi the nao cung duoc do ngot ban ay iiiii
    I lOVE YOU FỎ WHOEVẺ YOU ẢE
    áhley

Chia sẻ trang này