1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là con gái!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainbow0512, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Không là con gái, anh cũng chẳng thích nhiều người biết về những suy nghĩ trong lòng mình!
    Không phải là con gái, có nhiều thứ, anh thích giữ cho riêng anh
    ...
    Là con trai, ai nói rằng không biết ích kỷ , hờn ghen cơ chứ?
    ...
    Là con trai, nếu có khóc thì cũng để nước mắt chảy ngược vào tim!
    Đôi khi cũng mềm lòng và yếu đuối hơn mình có thể tưởng.
    Là con trai - vì anh là 1 đấng nam nhi
    Nhưng
    Là con trai, đôi khi anh cũng thích la cà với mấy thằng bạn thân.
    Là con trai, anh thích cái cảm giác bù khú (thi thoảng thôi)
    ...
    Là con trai, ai cũng có lúc vui, lúc buồn
    Là con trai, nhưng anh cũng rất biết lắng nghe, chia sẻ.
    ...
    Là con trai, nhưng cũng có lúc biết khen một lọ hoa đẹp, biết thưởng thức cảnh yên bình, biết vẽ nên rất nhiều mộng tưởng và cũng rất biết "ngẩn ngơ"
    ...
    Là con trai, ngòai mặt không thể hiện đâu, nhưng trong lòng cũng khấp khởi mừng thầm nếu 1 ai đó khen là "chín chắn, mạnh mẽ"
    ...
    Là con trai, đôi khi buồn cũng chỉ vì 1 lý do bâng quơ
    Chỉ đơn giản là câu chuyện buồn của thằng bạn thân khi nó chia tay với mối tình của nó.
    Chỉ đơn giản là đọc xong truyện "cây, lá và gió" rồi thầm nghĩ "mình nên là ai - gió hay cây!?".
    ...
    Là con trai, đôi khi cũng biết thương , biết ghét. Nhưng rồi lại xuề xòa cho qua - con trai thì phải rộng rãi chứ
    ...
    Là con trai, cũng tò mò đủ thứ, tìm hiểu đủ chuyện. Và cũng biết dừng lại nếu người kia lặng im.. không nên để cho họ cảm thấy khó chịu..
    ...
    Là con trai, tự do nhưng cũng đầy trách nhiệm
    ...
    ...
    ...
    Và vì là con trai, anh yêu cầu vồng lắm nhé! Bởi vì đơn giản điều đó làm em vui!!!
    Được Kimtaehan sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 25/03/2009
    Được Kimtaehan sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 25/03/2009
  2. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Là con gái thật tuyệt
    Vì là con gái...e được xế đưa đón tận tình mỗi khi ro ngoài (đú đởn)
    Vì e là con gái...e được tặng quà mối khi e hứng ^^(chẳng cần dịp j`, đc tặng là sướng )
    Là con gái...e được mộng mơ bao điều mà ko bị cho là...ủy mị, hâm
    Là con gái...e thik những cơn mưa(dù sau đó có cầu vồng hay ko), bởi sau mỗi cơn mưa tâm trạng e đều trở nên rất thoải mái, rất vui.
    Là con gái...e được quan tâm, chăm sóc, được chiều chuộng(nói đúng hơn là đc vòi vĩnh, yêu cầu và đòi hỏi)
    Là con gái...e đc đi chơi về sớm (thoát cái cảnh bù khú của mấy ông a zai)
    Vì e là con gái...e chẳng phải nghĩ đến việc...làm sao để nói lời yêu...làm sao để cưa cẩm ai đó...(cái này ko áp dụng với 9x ah nha)
    Là con gái...nếu e có lỡ tay tát a 1 cái(tát yêu nhá)...a cũng vẫn cười(uất lắm đấy)
    Nhưng...
    Vì e là con gái e phải cố tình sợ con chuột (mặc dù e nhìn chúng nó đáng yêu lắm í, lại ngon nữa...chẹp, chẹp)
    Vì e là con gái e bị chê là đoảng, bừa bãi (mặc dù lũ kon trai mấy n` làm đc trứng 7 món như e)
    Vì e là con gái cái việc học võ của e cũng bị chọc ngoáy (cho dù e cũng mới chỉ đai xanh như ai thui)
    Vì e là con gái e phải vâng, dạ, ạ, thưa với bạn zai, or chồng (mờ chúng nó có bao giờ vâng dạ vs m` đâu cơ chứ)
    Vì e là con gái e phải giả vờ dịu dàng, ngoan hiền với lũ kon trai (cứ 1 đấm, 2 đạp như ai thì...ai lấy e , mặc dù bức xúc lắm, uất lắm, muốn đánh nhau lắm...nhưng...e hiền)
    Vì e là con gái e phải ăn nhỏ nhẹ, từ tốn, ăn như mèo (cho dù cái mớ đồ ăn đó thật là hấp dẫn, thật quyến rũ, và bụng e thì...chưa no)
    ......
    .....
    .....
    Nhưng e chẳng quan tâm, vì e biết, LÀ CON GÁI THẬT TUYỆT
  3. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Là con gái...suy cho cùng, em cần 1 bến đỗ cho riêng mình!
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Là con gái, đôi khi em kiêu lắm chứ, chẳng vì ai mà hạ thấp mình cả... Nhưng đôi khi vì anh...em đã chọn anh thay cho lòng tự trọng. ( Nhưng cái đôi khi ấy...sẽ k có nhiều đâu nhé. ^^)
    Là con gái, em cũng có nhiều người " trồng cây si" lém chứ..^^ nhưng em đã chọn 1 cây si...chẳng hề quỵ luỵ em...( như thể nếu cần, "cây si" tự nhổ rễ chạy sang...cô gái khác..)
    Là con gái, KHÓC...có phải là đặc trưng k? ^^ Nhưng đôi khi... anh làm em có cảm giác... là tất cả những gọt nước mặt đã đông đặc theo trái tim em...nghẹn ứ.. k thể chảy ra cho nhẹ lòng được...
    Chẳng cần ai lý giải vì sao em yêu anh. ĐÔI KHI TÌNH YÊU VẪN THẾ, YÊU NHAU CHỈ VÌ...YÊU NHAU. NHỈ?
    vậy nên...
    KHi Là con gái.... em yêu anh... một người là con trai ^^
  5. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Yeah, I''m here, right now, and waiting for U...
  6. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Great....
    Mình rất thích con gái như thế này.
    Vote cho 5 sao.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đụng chạm vùng miền thì là vấn đề nhạy cảm nhé. Ở đâu , ở bất cứ vùng miền nào cũng có người nọ người kia. Zai có gái có, Nếu như kinh nghiệm sống và những mối quan hệ của bạn quanh quẩn với những cô gái( bạn cho là con gái HN như thế), thì thật tiếc cho bạn. Bởi những gì bạn kết luận vẫn chứng tỏ bạn có quá nông trong suy nghĩ, chưa kể vì chính thế nên mình thấy chưa bao giờ bạn cảm thấy yên ổn và tìm được tình yêu với 1 cô gái nào cả.
    Hì, nếu so sánh con gái Hn con gái Nam thì chủ đề còn dài. Nhưng nếu một khi đã lớn, đã biết suy nghĩ rồi, thì ít ai viết ra những dòng như thế này cả. Bởi mới nghe hơi nồi chõ, bởi chỉ (bị) dính vào 1 số gái tạm gọi là không ok lắm mà lại kết luận cả 1 đám đông thì e rằng nó nực cười lắm bạn nhé!
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    - Là con gái: Đã có lúc em buồn vì tại sao mình lại là con gái, mình bị cấm đoán, mình hay phải suy nghĩ nhiều, mình không được chủ động về mọi việc như đi chơi về muộn, đi du lịch một mình, có thể gạt tình cảm sang 1 bên mà làm việc ....
    Nhưng là con gái: Em được quyền dỗi, được quyền hờn, được quyền nũng nịu với anh chỉ cần anh bên cạnh. Được đang buồn anh đến đèo đi chơi, lượn lờ, được ăn quà vặt liên tục, và được cho phép 1 tháng giận 1 lần mà không cần lý do
    - Là con gái: Em hay suy nghĩ nhiều, Em nhạy cảm quá đáng, rồi em lại buồn vẩn vơ, mà không ai bảo em yếu đuối được cả.
    -Là con gái: Em vẫn có thể nghĩ ra rất nhiều điều để kỷ niệm những ngày bên nhau, ngày gặp nhau, ngày yêu nhau, ngày Anh giận em/ Em giận Anh lần đầu tiên.....
    Nhưng đôi khi là con gái: Em cũng biết mình nên mềm tính đi, bớt nóng nảy, bớt nhẩy dựng lên nếu không được ý muốn, biết mềm tính lại bởi vì Em là con gái.
    - Là con gái: Em có thể gọi điện, nhắn tin buôn chuyện với bạn bè với Anh bất kể lúc nào, lúc nào cũng có chủ đề để nói, hay đơn giản muốn buôn vì có bạn bè, có Anh bên cạnh thôi!
    -Là con gái: Em sẽ có cảm giác lần đầu tiên mặc váy cưới nó như thế nào, chứ không như con trai ít nhất phải mặc 1 bộ vest trên 2 lần, nhưng với con gái thì chỉ nên mặc váy cứoi 1 lần thôi. Và trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.
    -Là con gái em có thể bày trò và nghĩ ra đủ thứ để quan tâm đến Anh, hoặc có thể giận anh , dỗi anh ngay lập tức nếu có chỗ em không vừa lòng.
    -Là con gái: Em hay phức tạp, tâm lý mâu thuẫn liên miên, vừa đây có thể vui đấy hạnh phúc đấy, nhưng lại không dám vui nhièu, quá đà bởi lại nghĩ đến lúc nào đó không còn đựoc như thế này. Em có thể buồn ngay, chán ngay, nghĩ đến nổ đầu.
    - Là con gái : Em được buồn vu vơ, khóc lung tung. Hoặc cũng có lúc giấu cảm xúc vào trong mình, chỉ khi nhìn thấy nụ cười, ánh mắt anh, Em quên đi tất cả!
    -Là con gái: Em mơ mộng lắm, lúc nào cũng muốn nó đẹp, nó hoàn thiện. Nhưng rồi cũng phải nhìn vào thực tế, nhưng cái mơ mộng, lãng mạn thì không bao giờ mất đi, nó chỉ chờ cơ hội mà sống dậy thôi!
    -Là con gái : Em sẽ được làm vợ, làm mẹ. 2 thiên chức lớn nhất và cao cả nhất của người phụ nữ. Em sẽ có những đứa con của mình, mang nặng đẻ đau, nuôi nấng và được gọi là MẸ!

    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 27/03/2009
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ừa con gái Nam thì có giọng ngọt như mía lùi rùi, nhưng nếu nói " không lắm chiêu as con gái Bắc thì sai đấy". Ở đâu cũng có người này người kia, nhưng theo tớ thấy thì con gái Bắc vẫn được tiếng là ngoan khi đứng cạnh con gái Nam đấy.
  10. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật,
    Chẳng biết chút cái nỗi buồn này ở đâu cả. Đành chút nỗi buồn này lên diễn đàn vậy.
    Thời gian này quả thật là một quãng thời gian không đến nỗi u sầu lắm nhưng cũng đủ để cảm thấy mình đang sống những ngày thật tẻ nhạt và buồn bã, một chút chênh vênh nữa. Vừa xin nghỉ việc ở công ty được 2 tuần rồi, vì hoàn cảnh khiến mình không thể tiếp tục công việc được nữa. Cũng may là vừa tìm được chỗ làm mới, không biết có làm được không nhưng dù sao vào thời điểm khó khăn này có được việc làm là có hy vọng không bị thất nghiệp rồi. Ở nhà cả ngày, hết ăn, chơi rồi lại ngủ. Chẳng có gì. Trước kia thì có tiền, cuối tuần đều là những cuộc vui với bạn bè, còn bây giờ thì chẳng có gì hết.
    Hôm nay gọi điện cho cô bạn quen đã lâu mà chưa có dịp lại gần nhiều thì thấy cô ấy đang đi chơi, giọng trả lời mình có vẻ ngượng ngạo, hình như đang đi chới với thằng nào đó. Mình biết ý vậy nên đành hẹn gọi lại sau cho em vậy.
    Tự nhiên từ lúc đó đến giờ thấy buồn khủng khiếp, lâu rồi mới có cảm giác này. Hễ cứ ai mình thật lòng là lại cảm thấy e dè và khó chịu như vậy. Hôm nay đọc lại bài này mà thấy con gái bây giờ dễ tán và dễ yêu thật.... Hình như mình còn không mạnh dạn bằng con gái thì phải. Chán thật, có ai không? hãy đánh tôi thật đau đi....

Chia sẻ trang này