1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là con gái!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainbow0512, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Có tôi đây. Tôi cho ông một đòn. Tiếng Việt của ông dở ẹc
    Đau chưa?
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    he he là con gái có cái khổ cũng có cái sướng
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này nghĩ ra quảng cáo BVS của Dia na ạ
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chính vì là con gái nên em chỉ thích mỗi....TIỀN !
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Anh à, là con gái nên em sợ đủ thứ
    - Em sợ khi Em thấy bắt đầu cần một ai đó
    - Em sợ khi sự quan tâm Em nhận được mà Em thấy chưa đủ
    - Em sợ những gì thoáng qua.
    - Em sợ những điều trong đầu Anh mà Em không thể biết
    - Em sợ những cảm nhận của Em là sai
    - Em lại sợ những linh cảm của Em là đúng
    - Em sợ khi phải một lần nữa ngục ngã
    - Em sợ những thói quen dần dần hình thành trong Em
    - Em sợ những toan tính, những so đo, cân đo đong đếm
    - Em sợ yêu thương mong manh
    - Em sợ Quá khứ
    Anh ơi, Là con gái Em cần nhiều thứ lắm
    - Em cần Anh bên Em
    - Em cần Anh những lúc Em vui
    - Em cần Anh những lúc Em buồn
    - Em cần Anh chỉ cho Em những điều đúng/ điều sai
    - Em cần Anh định hướng mỗi khi Em hoang mang, chán nản
    - Em cần Anh chia sẻ mọi hạnh phúc, khó khăn trong cuộc sống
    - Em cần Anh nắm tay Em, đi đến hết đoạn đường
    Anh, Là con gái, Em muốn nhiều lắm
    - Em muốn anh chiều Em, chăm sóc cho Em. từng li từng tí í.
    - Em muốn tất cả thời gian, tâm trí và trái tim Anh thuộc về Em
    - Em muốn Em thay đổi - Vì Anh
    - Em muốn Em có QUYỀN quan tâm và chăm sóc anh
    - Em muốn Anh đưa vai cho em dựa những khi Em cần
    uh, Anh này, làm con gái, em cũng thích nhiều lắm nhé
    - Em thích đi cùng Anh
    - Em thích giận dỗi để có ng dỗ dành
    - Em thích nghe Anh nói
    - Em thích ngồi sau xe anh
    - Em thích trêu anh tức
    - Em thích lang thang, nói linh ta linh tinh cùng Anh
    - Em thích cái cảm giác mình chỉ như một đứa trẻ khi ở bên Anh
    Là con gái, có những điều em không dám làm
    - Em không dám chủ động, Em sợ ng ta nói này nói nọ, em sợ mình sai
    - Có những cảm nhận Em không dám nói với Anh, mà cũng chẳng biết nói thế nào
    Là con gái, em cũng tham lam lắm, Em ko muốn chia sẻ Anh cho bất cứ ai cả.
    là con gái nên khi thấy trong tay mình không có gì, em sẽ dừng lại và tìm hướng đi khác. Em sợ sự thất vọng và sụp đổ.
    Anh ah, vì Em là con gái, nên Anh ko hiểu được Em. Nhưng chỉ cần Yêu thương của Anh là Đủ, Anh sẽ biết Anh phải làm những gì.
    Vì em là con gái, nên Anh đừng bao giờ làm buồn em. Nghe Anh.
    Đừng bao giờ để Em với những câu hỏi to đùng mà ko tìm được lời giải đáp
    LÀ CON GÁI - nên chỉ có tối nay Em nói như vậy thôi.
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    chỉ có nói vậy... ù hết cả tai chả kịp xử lí thông tin nữa. Đúng là xuầy thật nà đẳng cấp
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    là con gái nên mới phải mất ngủ thế này đây
    Chắc có ng đang ngủ lăn quay
    ghét
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Là con gái:
    Hì, Em vui khi biết những dự định mong muốn của mình là điều Anh đang cần nhất. Em có thể nói rằng em rất thích mặc váy cứoi, em thích có con, yêu con, em yêu Bicon:x
    Là con gái:
    Đôi khi em cứ tự mơ để nghĩ rằng tương lai em sẽ có anh, để khi buồn lại lôi điện thoại ra ngắm ảnh chúng mình, mắt ướt, mắt có đuôi, mắt to mắt lờ đờ, he he, Anh nhờ...
    Là con gái:
    Đã có lúc em ghen đến kinh khủng, ghen những điều không có, em sợ chính những cơn ghen âm thầm của mình. Rồi nghĩ lại, em đang không tin anh àh, em điên quá không?. Để rồi nhận ra, Em yêu Anh nhiều Anh ah.
    Là con gái:
    Em có những cảm nhận rằng Anh đã thay đổi vì em, những điều là cảm nhận đó em hiểu được. Em hiểu, cám ơn Anh.
    Là con gái:
    Em được làm mẹ của những đứa con bạn em, hì hì, rồi em sẽ kể với Anh rằng em có những đứa con nào nhé, trước khi có Bi con í.
    Dù thế nào đi nữa, em cũng rất vui và hạnh phúc khi mình là con gái với những quyền lợi, nghĩa vụ và "chịu đựng" ở trên kia. Đủ để hiểu tất cả là hạnh phúc của em.
    *Bicon*
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 06/04/2009
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Là con gái e có nhiều mơ ước lắm, nhưng chẳng có cái nào thực hiện được cả
  10. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Là con gái mất một nhưng được nhiều

Chia sẻ trang này