1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là con út, sướng hay khổ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi freebird1812, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    "Con cá sẩy thường là con cá to" - có lẽ vì tiếc nên mới nói thế nhỉ ?!. Bà chị mình mất khi mình mới học lớp 3, và từ đó mình nghiễm nhiên trở thành Út cưng, con một - một mình là con gái á, chứ trên mình còn đến 7 ông anh nữa cơ đấy. Và cũng từ đó mình được dành cho mọi tình yêu thương của Ba Mẹ và các anh, thế nhưng không có nghĩa là sung sướng không phải làm gì đâu nhé. Mình đã phải nấu cơm từ hồi 8 tuổi, phụ anh xách nước từ hồi 7 tuổi rưỡi (hồi đó hai anh em chỉ khiêng nổi một ấm nước to mà thôi, hông xách nổi bằng cái thùng lớn đâu.). Và công việc cũng lớn dần theo cùng lứa tuổi, 13t mình đã biết mang rau ra bán ở chợ - lúc đó vừa đi vừa khóc, vì cứ sợ bán ế, nhưng rất may là mình cũng có duyên mua bán, nên chưa ra tới chợ đã hết rau rùi a. Đó là những kỷ niệm không thể nào quên của một đứa con Út như mình đấy các bạn.
    Thế nhưng, mình lại được may mắn hơn tất cả các anh chị trong gia đình, đó là việc mình được vào Đại Học và ở nhà đã lo được cho mình đi hết quãng đường gian khó ấy. Các anh chị của mình đều học rất giỏi, đều thi đỗ ĐH cả đấy, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đành phải gác lại ước mơ, chỉ có mỗi mình là được sung sướng nhất. Và mình cũng xem đó là hạnh phúc khi được làm con Út đấy chứ.
    Đúng là con Út thì thường ít có tính tự lập, vì từ nhỏ đã được sự bảo bọc rất ư là kỹ lưỡng, trong mắt mọi thành viên trong gia đình thì Út lúc nào cũng là "Bé", nhưng không phải là không được tôn trọng ý kiến đâu nhé. Các anh chị của mình mặc dù vẫn xem mình là Bé - bây giờ thì cũng đã hai mí rùi - nhưng ý kiến mình đưa ra vẫn được mọi người tôn trọng và cũng có kí lô lắm đó chứ :).
    Con nào thì cũng có niềm vui và nỗi buồn, đều có những kỷ niệm sâu sắc không giống nhau. Vì vậy, dù là con đầu, con giữa hay út thì đều có những hạnh phúc và nỗi buồn hết các bạn ạ.
  2. tinhbanmuonmau2002

    tinhbanmuonmau2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ùhm!!Theo như Mm thấy thì bạn MinhKim nói đúng đấy.Cho dù chúng ta có là con trai trưởng, con thứ hay là con út trong gia đình thì ai cũng là con và cũng được gia đình yêu thương chứ bộ.Không phải mọi người yêu thương, chiều chuộng mình thì ta mới gọi đó là cái thú của người khi được làm con út.Mọi người thật ra lo lắng, yêu thương mình, chiều chuộng mình cũng chỉ qua là chúng ta là con út thì vẫn còn quá nhỏ so với cuộc sống bên ngoài mà những người đi đi trước như ba mẹ, anh chị của chúng ta thì đã từng trải qua những khó khăn, những gian truâng của cuộc sống nên họ mới không muốn chúng ta là những người đi sau phải bước theo con đường của họ.Các bạn thấy mình nói có đúng không?hạy cho một vài lời phê bình các bạn nhé!!!
    mình chỉ là thành viên mới thôi nên có gì sơ suất các bạn bỏ qua cho và góp ý giúp mình sửa chữa nhé!!Chitchit!!cám ơn nhiều!!!!

Chia sẻ trang này