1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

la dame blanche et le roi dys

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi thedanna, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thedanna

    thedanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng mới mượn được ở mediatheque 2CD giới thiệu những aria hay nhất của nước Pháp, trong đó bần tăng ấn tượng nhất là 2 trích đoạn trong "la dame blanche" của Boieldieu và "le roy dys "của Lalo. Nếu huynh đệ nào biết rõ hơn thì giới thiệu toàn bộ 2 tác phẩm này cho bần tâng với.
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    yes iam late (à wên, yes iam here) với phucphan đâu, ra giải đáp thắc mắc cho bác này này
  3. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Em thề, chưa bao h nghe đến tên mấy vở này với cả mấy tác giả này. Phucphan đang tìm hiều opera Pháp thì chắc là rõ hơn.
    Tra trên google thì thấy có nói về vở đầu tiên: "La Dame Blanche" or "The White Lady," a comic opera in three acts, was first presented at the Opéra Comique, Paris, Dec. 10, 1825. Its composer is Francois Adrien Boieldieu, and the book by Scribe is founded upon Sir Walter Scott''s novels, The Monastery and Guy Mannering.
    http://www.tribalsmile.com/music/article_115.shtml
    Còn vở thứ 2 k0 thấy 1 thông tin j` cả :D.
    Bác chịu khó up lên để ngeh thủ cái.
  4. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bác YIH nói quá nhời rồi. Em đang đâm đầu vào opera Pháp tức là nghe mấy cái quan trọng bằng tiếng Pháp trong standard operatic repertoire thôi mà: Carmen, Mò ngọc trai (Bizet), Cô gái trong trung đoàn (Donizetti), Faust (Gounod), chuẩn bị nghe Samson/Dalila (Saint-Saens) và Pelleas/Melisande (Debussy), đang lăm le Manon, Werther (Massenet) với Romeo/Juliette (Gounod) nhưng dạo này hết tiền rồi chẳng biết có kiếm được không. Đấy ngần ấy đã cũng đủ nổ tung rồi bác ạ. Cái vụ opera của Lalo nghe có vẻ thú vị, em tìm thấy 1 cái khá rẻ có tenor Alain Vanzo có lẽ em sẽ thử. Tìm hiểu opera Pháp có lẽ phải thêm vài cái của mấy vị cũ rích như Meyerbeer chẳng hạn.
    François-Adrien Boieldieu (1775-1834), nhạc sĩ chuyên sáng tác opera Pháp, chủ yếu hoạt động vào khoảng 20 năm đầu thế kỉ 19, chuyên về thể loại opera comique là loại opera kèm đối thoại. Thành công đầu tiên vào năm 1793. 1 thời sang St. Petesbourg làm trưởng khoa opera Pháp rồi quay về Paris tiếp tục sáng tác. Ngoài các opera bác này còn có 1 bản concerto cho đàn harp. Boieldieu được mệnh danh là Mozart của Pháp. Vở La Dame Blanche nổi tiếng nhất là với đoạn overture, bác thedanna up thử cái aria kia cho bọn em nghe thử cái. Thanx bác.
    Edouard Lalo (1823-1892), nhạc sĩ Pháp gốc Tây Ban Nha, chủ yếu chuyên về khí nhạc. Sinh ở Lille phía bắc nước Pháp, học ở nhạc viện Paris khoa violon và biểu diễn âm nhạc thính phòng. Khoảng đến năm 40 tuổi thì Lalo mới được biết đến là 1 nhạc sĩ tài năng. Nổi tiếng nhất của Lalo là bản Giao Hưởng Tây Ban Nha, thực chất là 1 concerto violon trá hình. Ngoài ra còn có 1 concerto cello cung Rê thứ rất hay (khoe các bác tí, sang năm thứ 3 em với thằng bạn hôm nọ lừa bịp em có lẽ sẽ biểu diễn cái này). Bút pháp của Lalo rất trữ tình, giàu giai điệu, phối khí điêu luyện, hoà âm giản dị, khúc triết.
    Le Roi D''Ys (Vua thành Ys) là vở opera duy nhất của Lalo. Công diễn lần đầu ở nhà hát Opera Comique năm 1888. Trở nên nổi tiếng sau lần biểu diễn ở London vào năm 1901. Câu chuyện dựa trên thần thoại về đô thành Ys. Ys là 1 thành phố theo huyền thoại được xây dưới đáy biển ở cảng Douarnenez, nay là Bretagne ở Pháp, nếu tưởng tượng nước Pháp là hình đầu con gà trống thì Bretagne là cái mỏ gà đấy các bác. Nhà vua của Bretagne xây dựng Ys cho con gái mình. Đô thành được bảo vệ bởi những con đập rất lớn và chỉ có nhà vua Bretagne mới có chìa khoá mở những con đập này. Cuối cùng những chiếc chìa khoá này rơi vào tay con gái vua Bretagne và Ys bị phá huỷ, chìm trong nước biển. Vua Bretagne và 1 nhà hiền triết là 2 người duy nhất sống sót. Có phiên bản kể rằng công chúa Bretagne bị quỷ sai khiến, có bản kể rằng công chúa ăn cắp chùm chìa khoá và đưa cho người yêu của mình là 1 kẻ thù của Ys kiểu như Mỵ Châu Trọng Thuỷ.
    Theo phiên bản của vở Roi d''Ys, Magared và Rozenn là 2 công chúa của Ys, cùng yêu 1 chú là Mylio nhưng Mylio thì chỉ yêu Rozenn. Để trả thù Margared đưa chiếc chìa khoá của Ys cho 1 kẻ thù của vương quốc là Karnac. Khi thành phố sắp bị phá huỷ, Margared chợt nhận ra sự khờ dại của mình và tự vẫn. Thần bảo hộ Ys chấp nhận sự hy sinh của Margared và hoá phép cho biển lùi khỏi Ys, cứu sống mọi thần dân của đô thành.
  5. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cái em rành nhất là Contes d''Hoffmann thì quên điểm danh.
  6. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, ku phúc mà muốn tìn thêm hiểu thâm sâu hơn thì nghe thêm opera của Jean Baptiste Lully và Jean Philippe Rameau, từ cuối tkỉ 17, đầu tkỉ 18 lận, thuộc loại buổi bình minh của Opera Pháp. Mấy cái này tớ chưa dám động tới :D dù ở ngoài thấy có DVD mấy vở đó
    Đến G.Meyerbeer thì tình hình dễ chịu hơn nhiều (Les Huguenots, L''Africaine ), nhưng lại đụng ngay Berlioz và Debussy ui chao, sao nó lại mệt mỏi, dai dẳng, tẻ nhạt đến thế cơ chứ. Xem opera của Wagner còn thấy dễ chịu hơn nhiều. Pelleas et Melisande, xem dc hết màn 2 thì k0 đủ dũng cảm xem tiếp. Les Troyens - 5 màn - 2 DVD súyt ngất !!!. Chắc phải chờ ku phúc giới thiệu lại mới cảm đc. Căn bản mình quen vấy mấy thứ "đèm đẹp" của Ý rồi nên thiện cảm với Jules Massenet, Charles Gounod hay mấy vở pháp của các bác belcanto Ý hơn. Ah tán thêm tí, nghe nói trong cái Esclarmonde, anh Massenet nhà ta hứng chí thế nào tương 1 cái g3 chót vót cho 1 cái aria của soprano, khiến các chị em hết hồn, cuối cùng đành phải sửa lại thành e3 . Hình như chưa ai dám thu âm lại cái này như nguyên bản. 1 số cái tên ít tiếng tăm hơn nhưng cũng không nên bỏ qua A. Thomas, J.Halevy. Còn phổ biến như Bizet, Offenbach chắc chẳng cần nhắc đến. Con thiếu ai k0 nhỉ :D
    Hôm nay nghe sư cụ the danna nhắc thêm đến 2 bác Boieldieu, Lalo mà ... choáng , thế nên tò mò quá, bác up lên yousen*** cho cả nhà đc thưởng lãm cùng với đc k0 ạ.
  7. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bé YIH và bé Phucphan nghe thử vở Armide của Jean Baptitse Lully đi, hay cực, anh rất thích màn 5 cảnh 1 của vở này (thực ra anh chỉ nghe mỗi màn 5 cảnh 1 này thôi)
    Lully ?" Armide, màn 5 cảnh 1
    http://download.yousen***.com/CD28710D5F224DBE
    Armide vốn là một cô phù thủy xinh đẹp hay lừa mị các chàng trai, giống như thế này này
    [​IMG]
    Armide và Renaud
    [​IMG]
    Hai bé có thích được như chàng Renaud bị lừa mị không ?
    À quên, gửi cho YIH trang download miễn phí giọng soprano Irina Vasilieva, cô này hát Glazunov hay thế mà anh Cò cứ bảo là không hay
    http://astro.pu.ru/IRA/eng/audio.asp
  8. thedanna

    thedanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các huynh đệ đã trả lời, nhưng bần tăng không biết upload kiểu gì. Apomethe huynh có thể chỉ bảo cho bần tăng biết không. Mới từ chùa xuống núi, mấy thứ kĩ thuật đó chẳng biết gì. Có cách nào upload cả 2CD được không?, cho Phucphan huynh và các huynh đệ khác cùng nghe nếu thích.
  9. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nghe mỗi màn 5 cảnh 1
  10. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nay lục trong 1 cái album cũ nhà anh cò thì kiếm đc cái này : Lalo: Le Roi d''Ys:Puisqu''on ne peut fléchir... Vainement, ma bien aimée - tenor B.Gigli. Tự nhiên bây h lại thấy cái vở này quen quen, k0 hiểu trong mấy cái album tổng hợp nhà mình có k0 nữa, ngại lục lại quá.
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=check_download&ufid=71440DB32E26B4AB&key=e231a00bc61e6848dbcf89388ed3204e4a771894
    To sư cụ The danna: mời bác vào trang www.yousen***.com
    2 dòng địa chỉ email người gửi và nhận, bác ghi tên email của bác vào, phần tin nhắn kèm theo k0 cần điền j` cả, sau đó Browse cái file mà bác cần up lên từ máy của bác
    rồi click vào send it . Khi nào nó báo up xong, bác vào trong hộp mail cảu bác, mở thư báo đã nhận đc, bác sẽ thấy địa chỉ link download, click chuột phải vào nó , chọn Properties, hiện lên 1 cái bảng, bác coppy và paste lên baì viết toàn bộ cái link ở mục address (URL) là xong.
    Vì nó chỉ hỗ trợ tối đa là 100Mb, vì vậy chắc bác phải up từng file lên 1 thôi chứ k0 thể zip cả album đc.
    Có cái aria trong La Juive của Halévy, up lên cho phucphan nghe luôn , cũng trong cái album này
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=check_download&ufid=B19400D05B0B534F&key=1a870bf76fc61aab5644b10f05c81b88126be990
    Ah tiện thể hỏi cái "son vergin" cậu up lên là từ cái complete "I Puritani" - decca - Bonynge/Su/pava/ghiaurov đúng k0, hehe, nếu thế thì up lên luôn đi, :D, or khi nào về Vn , tớ muợn Cd về chép lại, thèm rỏ rãi :D
    To anh dũng : hehe, cái scene trong Armide của Jean Baptitse Lullyấy đầy chất lừa mị, y chang mấy cái opera thời kì Baroque, nghe 1 cái đơn lẻ thì thấy hay, nhưng nghe cả vở thì thấy ... buồn ngủ :P., vì cái nào cũng giống cái nào, trơn tru , nhẵn nhụi, êm đềm, chẳng cao trào j` cả.
    Em Irina Vasilieva xinh tươi , e chưa kịp down về, chưa nhạn xét đc :D

Chia sẻ trang này