1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

la dame blanche et le roi dys

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi thedanna, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thedanna

    thedanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ huynh, yes I am here
    Aria trong la dame blanche mà bần tăng có là đây
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=3B669D066F7EFB96
    Còn cái aria này trong vở Djimileh của Bizet cũng được
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=92A0EBD22F0C4D61
  2. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hé hé dạo này em can tội bảo thủ, ngại nghe vở mới, đợi xong xuôi rồi cũng phải bắt đầu down rồi nghiền dần mấy cái của các bác. Cái Armide của Lully thì em cũng đoán chắc là nuột nà, đều đều, để em down về nghe thử rồi lên tán phét với anh Dũng xem em có thích được lừa mị như chàng Renaud không.
    Em cũng giống bác YIH đang kết Gounod và Massenet, đang kiếm được chút đỉnh nếu kế hoạch không có gì thay đổi thì em sẽ kiếm liên tiếp 5 cái complete của Massenet: Manon với Werther của chị De los angeles với anh Gedda, Esclarmonde của bác Su, nghe nói bác Su tâm đắc cái ghi âm này lắm và Jongleur de Notre Dame-La Navarraise của chú Alain Vanzo, 1 giọng tenor mềm mại, nuột đến mức nhẹ bỗng, nghe như falsetto nhưng rất Pháp, câu cú tuyệt vời. Cái Pelleas-Melisande thì hôm nọ em bắt đầu nghiền thử, cũng hay phết đấy chứ, sao mà bác YIH gay gắt thế. Cái vở này nghe đầu óc phải cực thảnh thơi và tinh thần khi nghe phải nhớ rằng đây là 1 vở nặng về không khí, suy tưởng nhiều hơn là ngồi đợi E3, sang năm cũng chẳng có. Nó hơi lầm lì, tối và hơi bí hiểm một chút, cốt truyện cũng lơ lửng, em cũng chưa thủng lắm. Nó gần giống với vở Lâu đài bá tước râu xanh mà em từng giới thiệu, bút pháp rất "cool" và khác hẳn với lối đèm đẹp của opera Ý. Để em nghiền nó đã rồi hôm nào sẽ giới thiệu. Dù sao thì cuối màn 2 cũng là 1 chỗ tốt để...nghỉ giải lao hoặc chuồn thẳng, màn 3 hay lắm bác ạ còn màn 4-5 thì em cũng...chưa đủ can đảm. Vở này dựng DVD thì không hay đâu bác ạ, chậm chạp chết đi được, trừ khi chị đóng Melisande thật xinh, càng nhìn càng thích thì mới...đáng xem.
    Cái Son Vergin thì đúng là từ complete dàn Bo/Su/Pav, để em nghe đã rồi up, em không có đĩa mà mới chỉ rip 320 Kps mượn đĩa của thư viện Lake Forest. Lại nói đến Lake Forest, hôm nọ đi xem concert được rồi, không bị leo cây như lần trước nữa.
  3. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa làm 1 bài về Faust. Nghe nói Esclarmonde thì lúc đầu chú Massenet đúng là cao hứng cả g3 và f3. Mà Esclarmonde thì hình như mới chỉ có bác Su và vài chị Pháp dám cao hứng complete thôi chứ em có thấy phổ biến lắm đâu nhỉ. Nghe qua vài đoạn và đọc plot thấy rất là Wagner: toàn tiên, phù thuỷ và gươm đao, túm lại là rất trâu bò và máu me. Chẳng biết bác có đoạn nào chưa, để em nghe qua xem có đoạn nào tít mù thì đưa lên cho các bác nghe thử nhé. Cái vụ host bác old-movie tìm thấy có vẻ hay nhỉ.
  4. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang học nghe Opera,nhưng mới nghe đc có 4 vở ."Notre Dame de Paris" "Romeo&Julliet" và 2 vở của Bizet "Carmen" và "Les pecheur de perle"
    Có điều ,nhạc Opera ,mỗi vở đc có 2-3 bài hay .À,còn vở "Le petit prince " dàn dựng cũng tuyệt
    Các bác sửa lại mấy cái link đc ko nhỉ? tớ thử nghe mấy bài kia với
  5. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hehe Notre-Dame de Paris với Romeo-Juliette người ta gọi là Comédie Musical (Musical Theatre) chứ không phải là opera đâu bạn ạ. Nó là 1 hình thức crossover kiểu như Clayderman với Mauriat đấy. Mình chẳng phủ nhận là nó hay, nhưng cẩn thận nghe nhiều đâm...không lớn được. Carmen thì ổn rồi. Pecheurs de perles hay thì có hay nhưng hơi khó, ai lại tập nghe bằng vở này, ngoài cái Au fond du temple saint với Je crois encore entendre thì đúng là ít cái mới nghe đã thấy hay thật.
    Nếu bác là dân Frenchie thích nghe toàn Pháp thì tham khảo thêm vài cái phổ biến như Contes d''Hoffmann (Offenbach), Faust (Gounod)...Còn nếu là opera không rào cản ngôn ngữ, tiếng gì cũng được thì có mà em kể cả ngày. Nhưng bác nhớ là nếu mới tập nghe thì đừng có bao giờ bỏ qua các album highlight (extraits significatifs) cả. Nghe quen highlight khi chuyển lên complete sẽ dễ dàng hơn đấy. Nếu bác có nhu cầu thì em và 1 vài vị cốt cán sẽ đầu độc bác dần dần.
    Lại nói chuyện cái Pecheurs de Perles. Cu Stephen là baritone nghiệp dư, em thì là tenor...mới vào nghề. Em gạ cu này recital học kì 2 năm thứ 2 làm thử quả duet này. Hôm nọ vừa thử, nó thì vừa hát phô vừa nhả tiếng pháp như c**. Còn em mới đến..G1 nó đã quát "Mày falsetto đấy à?". Đau quá.
    Tán phét thế đã. Chạy đi lo mấy việc nhớn đã.
  6. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Có cái này khá là ngon ngon zòn zòn các bác nghe thử. Các bác xem xem nữ phù thuỷ Esclarmonde của anh Massenet với nữ thần chiến tranh Brunhilde của "lão" Wagner có giống nhau không này. Chị Sutherland và phu quân là bác Bonynge. Bác Su chuyên về coloratura, bel canto..vv..vv... Nhưng nhờ chất giọng khá là vĩ đại và 180 cm thân cự phách nên bác ấy vẫn rất bùi tai và bổ mắt trong các vai kịch tính và anh hùng như Esclarmonde, Turandot...
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=EB28320904999596

Chia sẻ trang này