1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** là điều kiện then chốt của cái gọi là tình yêu nam nữ !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hayhoi, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haidol

    haidol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bổ trợ cho nhau mà. Nhưng nếu thiếu tình cảm thì ******** chẳng đủ
  2. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Rình mò và chơi bẩn qua thiết bị công nghệ, qua kích động thù hằn thành phần, qua game net, qua chi tiết đời tư, quá nhiều những thứ mật kứt (k fải mật pháp) của chúng.

    Này lũ vô liêm sỉ, hơn nửa dân số có các yếu tố ngoại đạo, ngoại kiều, chế độ cũ... đấy. Muốn dồn ép thanh lọc và bìm bịp đến bao giờ???

    Tởm!!!!!>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Theo mình đồng ý với chủ top. Tình yêu là 1 loại tình cảm của con người với con người (do đó nó ko là duy nhất). Nó có thể đổi thay, tăng giảm... Tình yêu, tình cảm có dính dáng đến ý thức của con người nên có thể làm chủ để hướng đến đạo đức, đức hạnh, hoặc có thể buông thả để đi theo dục vọng của bản năng.

    ******** là chốt của tình yêu, nó có thể coi như "đầu ra" của tình yêu vậy. Nếu đầu ra ko giải quyết được, ko lưu thông được, thì sẽ đình trệ, dẫn đến bí bách, khủng hoảng và đổ vỡ.

    Hi
  4. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    trước đây, tình yêu nam nữ người ta xem nó cao siêu quá, giờ thấy nó bình thường quá, thậm chí quá dỗi tầm thường, vì thế mà bao thân gái tàn tạ như cái giẻ rách.

    Tóm lại cái gì cũng có cái giá của nó.
    Tình yêu nam nữ có bản chất là sự kết đôi giữa hai giới tính, tạo một sự liên kết bền vững hơn để sống và duy trì nòi giống.

    Việc tôn trọng hay không phụ thuộc rất lớn vào tính cách người phụ nữ đó.
    Người phụ nữ dễ bị coi thường, khinh rẻ nếu họ không có tính tự trọng, họ giống như bông hoa, nhưng bông hoa đó đặt ở đâu mới là điều quan trọng, chứ không phải đặt đâu cũng được thì khác nào " bông hoa nhài cắm bãi *** trâu".

    Xu hướng hiện đại là: thỏa mãn nhu cầu ********( khoái cảm ********). thỏa mãn nhu cầu tâm lý: yêu và được yêu, và một cái nữa là sự cộng sinh.
  5. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    thấy có ng ******** nhiều nhưng có bảo là yêu đâu. vậy nên phải có cả tình cảm nữa mới thành tình yêu
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Ban đầu sẽ là tình yêu. Nhưng yêu rồi cũng phải đến một giai đoạn làm mới tình yêu. Làm mới mãi rồi cũng thấy bí, không thể làm mới. Trong khi đó, nhu cầu thì sẽ tăng vì càng yêu thì càng gần gũi. Bí thì dí tốt! ******** là sự thăng hoa của tình yêu. Khi đã quan hệ rồi, 2 người yêu nhau sẽ đạt tới trạng thái gần gũi, đồng điệu hơn cả tâm hồn và thể xác. Chuyện gì cũng nói được với nhau, không còn e dè, ngại ngùng nữa. Lúc đó mới bộc lộ được phần lớn con người mình - Chán nhau hay yêu nhau hơn cũng từ đây thôi. Đa phần là sẽ yêu nhau hơn.
  7. thanhthanh04

    thanhthanh04 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    7
    em cũng trẻ nhưng em chả nghĩ như thế. tùy người thôi à

Chia sẻ trang này