1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là do em à?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi software16, 16/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Là do em à?

    Lần đầu em thấy tệ như thế này...
    Em với bg bằng tuổi nhau.Tại thế cho nên hay cãi nhau,lắm chuyện xung đột.Cãi nhau nhiều nhưng rồi cũng đâu vào đấy.
    Nhưng chuyện lần này làm em thấy mệt mỏi thực sự.
    Bắt đầu từ hôm valentine,cả ngày bọn em đi chơi với nhau vui vẻ cả,đến tối lúc em sắp về,bg bảo "thấy lũ bạn em bảo tối nay anh T định tặng quà cho em,em ngại.Hay bây h em về nhà?"
    Em bảo "ko sao đâu,bây h về mệt lắm,chỉ là tặng quà,em muốn làm thế nào thì làm".
    Hôm sau em hỏi "tối qua thế nào?",bg em bảo "anh T đến chơi,tặng quà em,đứng ở ngoài đường,anh ấy bảo chỉ như anh trai tặng quà em gái,em cũng ngại dùng dằng ngoài đường nên em nhận"
    Em hỏi là quà gì,bg bảo "Socola và hoa hồng",uh,em nghe đã thấy khó chịu,em ý bảo là "người ta gói quà thì lúc nhận biết thế nào được"
    Hôm nay bg nhắn tin cho em,nói là "anh Thịnh càng lúc càng quan tâm tới em và thể hiện t/c với em hơn",em nghĩ đến chuyện đó đã thấy khó chịu,nói là "em đã nhận quà của người ta là em muốn như thế"
    rồi 2 đứa có nói qua nói lại mấy câu
    bg em giận,ko nói gì nữa,lúc sau nhắn tin lại,đòi chia tay em,nói là em chỉ biết chỉ trích,trút giận lên đầu em ấy
    Lần này em mệt mỏi,thật sự mệt mỏi
  2. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi, cơ hội đấy bác, một đứa đi thử nhau trong TY thì đá mịa nó đi. Thik khiêu khích ah
  3. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Cậu này bao tuổi rồi thế ? Đáng yêu, hồn nhiên, nhí nhảnh, dễ thương... nói tóm lại là TRẺ CON nhể (
  4. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Anh đố e dám bỏ nó thật đấy
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác phải rắn mặt ngay, ko đc tự ái, để lúc mọi chuyện ổn rồi mới uốn nắn, nhưng em cũng nói thật là, cái loại thích làm trò này ý, bác bỏ đi, ko tiếc đâu
  6. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cậu nè gì mà nóng tính thế. Gái nó mới thử chọc cậu tí mà cậu đã phản ứng rùi, không ổn đâu - Lần tới phải rút kinh nghiệm mới được.
    Còn về em ng.iu của cậu nữa - tôi cảm thấy em này hơi hồn nhiên thật. Cũng là cái tốt khi kể chuyện đó nhưng lại quá chi tiết - có khi cũng định thử cậu chăng.
    Nói như bạn gì ở trên thì cậu nên bình tĩnh nhận định, đừng nóng, xem mọi người ở đây tư vấn rồi tự mình quyết định. Với em của cậu thì theo mình cậu từ từ uốn nắn, nếu không dạy được nữa thì mới bỏ.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Là thử hay thật thì cũng bỏ quách đi bác. Người yêu người đương deck gì mà Valentine lại hồn nhiên nhận quà của một thằng khác, làm quái gì có anh trai tặng quà em gái vào ngày lễ tình nhân chứ, thế là cũng thốt ra được, bó toàn thân luôn
  8. livenightly

    livenightly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ , nhiều em xử sự giống bạn gái cậu lắm !
    Lúc ko có ai thì " xài tạm " mình , lúc có thằng khác ngon hơn xuất hiện thì bắt đầu so sánh , thấy thằng đấy nó hơn thì kiếm cớ đánh chửi nhau , hay cao thủ hơn nữa là tìm cách làm cho mình lên cơn , rồi chủ động buông trước ...
    Nói chung nếu bg cậu ĐÃ xác định LÀ bg cậu ! thì chẳng bao giờ đi nhận bất kì hoa hay quà , hay là cái con tiều gì từ bất kì 1 thằng đẹp or xấu trai nào đó .
    Theo mình thì nên giải tán ! cho nó nhẹ nợ !
    G''lak''
  9. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội nghe lời mấy bác trên này mà vội chia tay bạn ah.Bạn nhớ là con gái có vài cái đuôi là chuyện hết sức bt.Gái còn nói điều ấy cho bạn biết nghĩa là Cáo vẫn còn yêu và tin bạn.CHứ nó mà k0 yêu nó chả âm thầm cắm sừng cậu bỏ mịa ra ế.Bây h cậu tuyệt đối k0 đc ghen tuông linh tinh,gái sẽ cho cậu là trẻ con.Bây giờ cậu cứ nói thẳng với Cáo là anh không cấm em kết bạn hay giao du với người khác,nhưng phải trên cơ sở tôn trọng tình cảm giữa anh và em.Quà thì em cứ nhận,nhưng em cần phải biết lúc nào là điểm dừng.Còn nếu em phản bội anh,dù chỉ 1 lần thôi,anh sẽ không bao giờ tha thứ cả.
    Đấy cậu cứ nói thế,Cáo chả nể cậu bỏ xừ ra ý,
    Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 16/02/2009
  10. dmy

    dmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ,mình là gái mà đọc xong bài này, cũng khuyên cậu nên bỏ (mình khuyên ác quá nhỉ). Bó tay với bạn gái của chủ topic.

Chia sẻ trang này