....là em ... Anh sẽ nhận ra em chứ ? Đã lâu lắm rồi ko dùng nick này rồi, hôm nay lôi ra viết lại.Ngày xưa em đã dùng nó để oán trách anh thì bây giờ em lại dùng nó để xin lỗi anh, và cám ơn anh. Thời giân trôi nhanh quá, lại sắp Noel rồi...đôi khi em ko nghĩ được là 1 năm đã qua...Em cũng ko biết là nên bắt đầu viết từ đâu nữa.Chiều hôm nay em đã viết 1 lần rồi, dài lắm , cũng chả ra đầu ra đuôi gì cả , nhưng tự dưng cai máy nó bị đơ tắt bụp màn hình 1 phát, rồi sáng lại thì chỉ còn mỗi YM .Lúc đấy ước ao đấm vào cái mằn hình 1 phát mà sợ đau tay.Bắt đầu từ em nhé, em có lẽ là 1 người rất đủ đầy và hạnh phúc, anh nhỉ ? Cuộc sống đã cho em quá nhiều, gia đình, bạn bè, điều kiện , những người yêu thương.Vậy mà em lại ko biết nhận những điều đó, lại là 1 đứa bé thích tự làm khổ mình.Dốt lắm, phải ko anh ? Cũng như vậy và em ỷ lại vào anh.Có nhiều người đến với em, nói yêu em, trước anh và sau anh.Có người vì tình yêu, có người vì thích thú điều mới lạ, có người vì như mục đích nào có sắn...em có vẻ là một miếng mồi bẻo bở .Người tốt có, kẻ xấu cũng có...Nhưng trong từng đấy người tốt thì có lẽ anh đối với em là người tốt nhất , anh ạ.Cả tình yêu, tình thương, sự chăm sóc, ân cần ....cho tới bây giờ vẫn vậy, chưa hề thay đổi.Em vẫn nói với anh răng, đừng tốt với em quá.Anh biết ko?Cho tới giờ em vẫn luôn cảm thấy có lỗi và ay náy trước anh.Không biết tới bao giờ mới hết.Em đã nghĩ em là người tốt lắm, luôn luôn cố gắng để hết lòng với mọi người.Có chuyện gì buồn thì ôm chặt vào trong lòng, chả dám nói cho ai , sợ làm mọi người lo lắng.Vậy mà cứ những lần như vậy, thấy anh hỏi thì em lại oà khóc, chẳng giấu được quanh co.Trong khi em lại là 1 người rất tệ, khóc với anh vì người con trai khác, mà nào có phải một lần.Anh biết, và vẫn quan tâm em như vậy.Với anh, em chưa khi nào là người tốt.Từ chuyên nhỏ nhất trở đi, càng làm em áy náy hơn.Với anh, em đã trở thành 1 con bé em hay phạm lỗi, và anh thì trở thành 1 người anh độ luợng.Sao anh vẫn chưa tìm cho mình một người con gái nào ở bên đi, để em thấy yên tâm, để em đỡ thấy mình ray rứt...Đừng giữ cũng đừng nghĩ những gi đã qua nữa anh ạ, qua rồi thì để cho nó ngủ yên... U said u love me, u will stay with me 4ever ....why did u leave me ...????
Con người ai cũng chỉ có vài chục năm để sống thôi, nên biết quý từng giây từng phút cuộc sống, càng nên trân trọng những gì mình đang có, và càng phải biết yêu thương những người xung quanh của mình. Người thật sự yêu bạn thì chỉ có 1 mà thôi. Tình yêu cũng vậy, chỉ độc nhất mà thôi. Những cái tương tự tình yêu thì vô vàn. Như bạn nói " Người nào cũng có mục đích có sẵn". Sẽ có người yêu bạn vì tiền bạc, vì sắc đẹp, vì ********, vì lòng thương hại, vì ganh tị, vì chức quyền, vì thích thú điều mới lạ, vì lợi ích cá nhân nào đó ..... " Có người đến trước, có người đến sau anh" Nhưng anh ấy lúc nào cũng ở bên bạn mỗi khi bạn buồn, cần người tâm sự, và anh ấy là người đầu tiên bạn nghĩ đến khi bạn cần 1 chỗ dựa. Bạn đang tự làm khổ mình vì vội vàng leo lên những con tàu to lớn, hào nhoáng, đẹp đẽ nhưng chẳng biết nó có thật sự tồn tại hay không hoặc không biết tồn tại được bao lâu. Mà bạn lại quên nhìn xuống cái chỗ mình đang đứng bao lâu nay chính là cái có thật, không hề hư ảo. Thật là dại dột nếu cứ chạy theo những cái mà mình không nắm chắc tay. Có nhiều người thay đổi người yêu còn nhanh hơn thay áo, đem việc mình có nhiều người yêu lấy làm điều hãnh diện và coi đó như là thành tích trong tình yêu để đem khoe với mọi người, thật là ngây ngô và háo thắng của trẻ con. Những cái ảo tưởng đó có thể tồn tại được 1-2 năm, 5-10 năm, nhưng chắc chắn là nó không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời. Hãy tưởng tượng nếu sau này người yêu của mình hoặc người bạn đời của mình nói với bạn "Trước khi yêu em và sau khi yêu em, anh có yêu cả chục cô gái khác, sau khi lựa chọn mãi anh mới quyết định chọn em, em là người may mắn lắm đấy" Lúc đó bạn sẽ có cảm giác ra sao? Cảm giác mình là người may mắn như được trúng số? Hay là cảm giác mình là 1 món hàng trưng trên kệ được người ta mua về dùng? Tình yêu không phải là sự so sánh, cân đo, tính toán, hay hơn thua nhau. Không thể chọn A vì A đẹp hơn B, chọn C vì C giàu có hơn D, chọn E vì E có những cái mà F không có v...v.... Chẳng ai có thể nói tình yêu hình thù ra sao, nhưng chính trái tim bạn sẽ mách bảo cho bạn biết tình yêu thật thụ giữa vô vàn cái giống như tình yêu. Điều quan trọng là bạn có chịu lắng nghe trái tim mình hay không mà thôi. Chúc bạn sáng suốt trong tình yêu và tìm được hạnh phúc thật sự. Được andrehoang sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 03/12/2003
Trời !!! Xỉu Ông khỏe không vậy Vũ? Hey, số phone của ông có đổi không vậy? Bữa nào rảnh give me a call nhe.
áy náy hay thật, lo cho mình chưa xong mà đòi áy náy vì người khác, kệ người ta thích làm gì tuỳ ý, cậu ko có quyền cũng ko đủ sức đâu chẹp, may cô cậu dạo này vui xế chữ "Nhân" <= bẩn vãi ... tiè
Xin lỗi nhưng cậu đọc ở đâu đoạn tớ đã leo lên những con tàu hào nhoáng thế ...Tớ nói thế này, không biết cậu có hiểu ko ?Tớ sống theo cảm giác chứ tớ không sống theo lí trí, Tớ muốn tình yêu nó thật sự là yêu chứ không phải là 1 điều gì na ná như vậy.Topic của tớ viết cho bạn tớ chỉ mong anh ấy hãy thật sự coi tớ như 1 đứa em gái,có lẽ cậu đã hiểu nhầm những gì tớ muốn nói rồi.Còn nói tới chuyện thành tích yêu đương thì tớ thấy rẻ mạt quá, đối với tớ thành công chỉ là khi gặp được nguòi đàn ông mình yêu và giữ cho được người ấy yêu thương mình tới suốt cuộc đời. vit
Tiếp nhé. I hate u but I love u, i can''t stop thinking about you. oh it''s true , im stuck with u. haha Te amo, Latina
Ngày xưa? Phải ngày đó, em hỏi rằng tình cảm của anh dành cho em như thế nào? Anh nói rằng anh coi em như một người em gái kết nghĩa. Còn em, khi được anh hỏi lại thì em cũng nói rằng coi anh như một người anh trai. Vậy mà, em thấy không? tại sao em lại để tình cảm của em đi chệch hướng như thế. Tại sao em lại yêu anh? Anh có nói yêu em bao giờ đâu. Tại sao lúc nào em cũng nhớ đến anh,.... *** Hồi đó, em bảo rằng, em biết ơn anh nhiều lắm, rằng không biết đến khi nào mới trả hết ơn nghĩa của anh. Vậy mà, bây giờ khi phòng anh chật chội, anh gửi xe sang phòng em, thế mà em nói rằng làm cho phòng bẩn,v.v.. thôi, anh không nên nói thêm nữa, anh sẽ luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của em, chỉ xin em đừng yêu anh, đừng đề tình cảm của mình lệch lạc quá, anh chỉ thương em, không hề yêu em và anh chưa bao giờ nói yêu em. t9g68