1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là fans của ĐT Anh? Please come in!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi ducbayern, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Là fans của ĐT Anh? Please come in!

    bạn là fan của đội tuyển Anh?bạn nên đọc bài viết của PV Anh Ngọc(Báo TTVH)để ...
    (với tinh thần fairplay ,em sẽ trích nguyên bản (trong báo TTVH)để các bác tham khảo!(không hề có sửa chữa)

    Anh Ngọc:ĐT Anh không đáng sợ!

    dừơng như trong bóng đá luôn tồn tại những bất công.bạn ủng hộ đội bóng này có nghĩa là bạn không thích hoặc thù đội bóng kia.tương tự như thế ,bạn thích đội Anh có nghĩa là bạn không thích hoặc ghét đội Ý ,brazil hay Argentina.một sự bất công được chấp nhận và tồn tại như 1 thực tế.Nhưng đối với dội tuyển Anh,điều đó có thể hơi khác và đôi khi là hơi quá đáng.Họ sẽ không vô địch thế giới.Điều ấy là gần như không thể dù WC chưa kết thúc.nhưng từ nhiều năm qua ,người ta luôn ngưỡng mộ và sùng kính họ như những tượng đài thực sự của bóng đá thế giới.không phải Arg,Pháp hay Bra.chỉ cần một ngôi sao của họ như Beckham hay owen đứt tay hay sổ mũi ,hắt hơi,cả thế giới náo loạn tượng như thế giới hết quay.
    nào hãy tỉnh táo một chút và nhìn vào sự thật .bạn có phải là người dễ cả tin không?hay đúng hơn bạn có phải là cái phễu hứng chịu những tác động của truyền thông không?tiếng anh gần như là ngôn ngữ chung của toàn cầu.3/4 thế giới nói tiếng anh như tiếng mẹ đẻ hoặc tiếng thứ hai.các phương tiện truyền thông lớn trên thế giới hầu hết dùng tiếng anh.các trang Web,phương tiện thông tin toàn cầu cũng chuyển tải thông tin bằng tiêng anh,trớ trêu thay,những trang web hay nhât về bóng đá thuộc về người anh và do nguời anh viết.Truyền hình cũng quảng cáo bóng đá anh đi khắp thế giớibởi một số những ông trùm lớn nhất của truyền thông thế giới,Rupert Murdoch nói tiếng anh.Báo chí Anh cũng thuộc loại sừng sỏ và quá trình toàn cầu hoá đã mở rổng sự bành trướng và tầm ảnh hưởng của nó.
    Thế nên ,không có gì ngạc nhiên khi quanh đi quẩn lại người ta cũng chỉ nói đến bóng đá anh,Đt Anh và các cầu thủ Anh.có quá thẳng thắn không nếu thừa nhận họ biết quảng cáo giỏi và ma mãnh trên thương trường?Có quá bất công không nếu các nền bóng đá lớn khác trên TG không được thực sự quan tâm và như Arg,Pháp,Bra và Ý không đến được quảng cáo công chúng chỉ vì họ không nói tiếng anh?trong khi chính họ mới là những ứng cử viên xứng đáng(và đủ sức mạnh)để trở thành vô địch thế giới?Anh không có tên trong số đó mà lúc nào cũng được làm ầm ĩ rùm beng!Còn quá sớm để nói về số phận của đội tuyển anh tại WC 2002 sau trận mở màn.chưa thể khẳng định đấy là một thảm hoạ .trận hoà đó là quá may mắn,nếu không nói là không xứng đáng của họ.không cái gì người anh làm mà người ta không đoán trước,từ lối đá,cách triển khai lối chơi đến tư duy.Ở Euro 2000 họ đã thất bại như thế .và ở đay họ cũng có thể sẽ như vậy bởi vì sức trẻ và sự say mê là yếu tố cần nhưng chưa đủ cho đọi bóng lớn.nó quá ngây thơ ,nông cạn và thiếu chiều sâu dù có vẻ sôi động bề ngoài.những diêud đó đã thể hiện rõ ràng trong trận đấu với đội bóng bắc âu.
    Không ai lạ gì những quả lao đầu quả cảm của họ,bởi đó là cách tự vẫn tốt nhất khi triệt tiêu thể lực sau một mùa bóng daì đến phi lí.cũng không ai lạ gì những thất bại về chiến thuật và cả nhân sự trong hiệp 2 của trận đấu .sự thiếu kinh nghiệm trầm trọng đã lộ rõ gót chân Achilles của anh khi bộ đôi tiền vệ của Anh là Scholes-Hargreaves ngộp thở trước những bài đánh trung lộ của đội tuyển thuỷ điển.sức ép mà Arg tạo ra còn lớn hơn thế và người ta sợ rằng hàng tiền vệ giỏi giang mà báo chí hết lời ngợi ca,trong đó có beckham,sẽ vỡ vụn trước sức ép của đối phương.Những thay đổi người của HLV Eriksson trong thế trận bị vỡ vụn ấy càng khiến người ta nghi ngờ vào năng lực của ông.thay vì bịt chạt những lỗ rò rỉ ở hàng tiền vệ và kìm hãm sự hưng phấn của Thuỵ Điển bằng những nhân tố mang tính chất phòng thủ chịu trận để chờ cơ hội .dằng này lại là những bổ sung thuần tuý tấn công nhằm vớt vát danh dự.Anh không thua là may!
    Một thực tế phải thừa nhận là họ không thể có được chất hào nhoang của giải Premier League,trớ trêu thay cũng được truyền hình nhào nặn nên.Và đấy là một sự thật bởi gốc rễ vẫn đề nằm ở yếu tố con người.không phủ nhận là họ có những cầu thủ giỏi và tài năng nhưng việc tung hô và tuyên truyền về họ quá đáng sẽ chỉ là phản tác dụng nếu họ không làm nên trò trống trong giải lần này.hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra và giớ itruyền thông sẽ làm rùm beng về họ.hãy tin tôi đi,đội tuyển anh không đáng sợ!


    trên đây là trích nguyên bản bài báo của tác giả Anh Ngọc trên TTVH số 45.với đánh giá khách quan,em hoàn toàn đồng ý với những ý mà tác giả đã nêu!
    cácbác không đồng ý,hãy cho ý kiến (thật sự khách quan)!





    f.c.bayern munchen.e.v


    Ich libe L.T.N.Pearl!!!
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nhận thấy trận đấy hiệp 2 các cầu thủ Anh chơi không tốt, để mất vị trí tiền vệ thủ nên để thủng lưới là điều tất nhiên.
    Tuy nhiên hãy nhìn trận Đức - Ireland thử xem, Đức đá đơn giản chẳng đẹp, chỉ ghi bàn từ các pha treo bổng. Khi bị Ireland tăng tốc với các đường chạy cánh tạt vào thì đội Đức lúng túng ngay, thêm vài đường tầm trung và xa ở trung lộ thì đội Đức đã lộ ra nhược điểm của mình. Nếu Anh gặp Đức thì sao nhỉ, tớ nghĩ cái kết quả 5-0 kỳ trước chắc sẽ lặp lại đấy.
    whisper@
  3. Hoa.A.Ma

    Hoa.A.Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy.... bài đấy rất đúng, em cũng đồng ý... nhưng mà xin mời bác mang ngay cái bài này về nhà mà làm giẻ lau.... Chuyện đấy thì có nghĩa gì ở đây chứ ?? Đây là box của đội tuyển Anh à?? Đúng là rỗi việc!!!
    "sometimes I wake up crying at night and sometimes I scream out your name. What right does she have to take you away when for so long you were mine..."
    Được sửa chữa bởi - Hoa.A.Ma vào 06/06/2002 17:02
  4. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    bác là con gái mà sao nóng tính thế!
    đây rõ là không phải Box của ĐT ANh !nhưng em biết trong này có nhiều fans của ĐT Anh...và em chỉ đưa bài này ra để xem các Pư như thếnào...và bảo vệ cho Đt Anh như thế nào...!
    Bác không phải là fans của đội tuyển Anh?thếthì có gì mà bác phải bực mình như thế?mà đầu đề em cũng đã ghi là"là fans của ĐT Anh?please come in"mà...

    N.M.Đ L.T.N.Pearl

  5. Hoa.A.Ma

    Hoa.A.Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bực vì ko thích cái kiểu đi xía vào chuyện nhà người khác như thế.....
    "sometimes I wake up crying at night and sometimes I scream out your name. What right does she have to take you away when for so long you were mine..."
    Được Hoa.A.Ma sửa chữa vào 07/06/2002 11:58
  6. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he, bỏ cái kia rùi vào bằng cái này hả em
    K.
  7. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hic, chú Anh Ngọc là người nghiện Seri A điều này ai cũng biết. Thực tế là đội tuyển Anh không được xếp vào nhóm các đội hạt giống, tuổi trung bình còn trẻ (24t) và kinh ngiệm thi đấu quốc tế của một số cầu thủ không nhiều. Nhưng, vâng là chữ nhưng, trái bóng tròn lăn theo bất cứ hướng nào cũng được. Hãy xem từ đầu đến giờ nhé, ngoại trừ Braxin là một trong những ứng cử viên nặng ký đều thắng cả hai trận, nhưng trận thắng Thổ quá chật vật và đáng hổ thẹn, các ứng cử viên tiềm tàng khác như thế nào sau loạt trận thứ 2 : Ý bị các "ông già" Crotia đánh bại, ứng cử viên lớn nhất Pháp về mặt lý thuyết vẫn còn cơ hội vào vòng hai, nhưng quá mong manh, TBN tuy thắng cả hai trận nhưng vẫn thiếu thuyết phục người hâm mộ. Argentina bại dưới tay Anh, và trận tới phải quyết tử với một Thuỵ Điển chỉ cần một trận hoà. Người ta có thể mãn nhãn với những pha rê dắt lắt léo của Ortega, với những cú gẩy gót của một cầu thủ Braxin nào đó, nhưng người ta không thể bỏ qua một Đức thực dụng, một Thuỵ Điển chơi đơn giản, một Anh với niềm tin và sức trẻ, một Ý với lối đá catenaccio. Lối đá châu Âu luôn là khắc tinh của lối đá Nam Mỹ ngẫu hứng, một Hà Lan kỹ thuật nhưng ngay cả thế hệ mạnh nhất với Johan và lối đá tổng lực đến ghê người vẫn chưa bao giờ được nâng Cúp. Nhưng một Đan Mạch thế chỗ vào giờ chót lại được nâng cao Cup vô địch châu Âu.
    Trận đấu với Thuỵ Điển, với tâm lý từ lâu đã ko thắng được Thuỵ Điển, các cầu thủ Anh đã chơi rất tốt trong h1, nhưng hiệp 2 lại để TĐ lấn sân gỡ hoà bởi một sai lầm do thiếu kinh ngiệm của Mills. Nhưng hãy quan sát Anh trong trận Anh - Arg vừa rồi, hàng thủ của Anh chơi quá tốt, hàng công đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, vẫn bị Arg lấn lướt hơn nhưng tuyển Anh đã có những pha phối hợp, những đợt hãm thành làm ngay ngất các fans của mình, những pha phối hợp của Anh giữa hiệp 2 hay cuối hiệp 1 phải nói là tuyệt đẹp, và một điều nữa, các cầu thủ của Anh đã trưởng thành rất nhiều sau trận đấu với TĐ, hàng thủ ko còn những pha bóng vụng về, mặc dù Arg ép sân ở cuối trận (một sức ép còn lớn hơn trong trận gặp TĐ nhiều), tâm lý của các cầu thủ đã vững hơn nhiều và họ đã ko để vỡ trận như trận hoà lần trước.
    Vậy ai sẽ là người cần tỉnh táo nhìn nhận, đến thời điểm này Ji-hyun muốn nói, đó là các fans của mọi đội bóng, trong bóng đá giữa chữ "Thắng" và "Thua" có ranh giới rất mong manh. Và các fans của Anh vẫn hãy tin rằng, các cầu thủ mà mình hâm mộ có thể bước qua được cái lằn mong manh đó để tiến lên phía trước.
    K.
  8. Hoa.A.Ma

    Hoa.A.Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  9. VuPhucHuyen

    VuPhucHuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    size=2][/size=2]
    Hãy thử nhìn lại đội tuyển Anh trong WC vừa rồi!
    Một sự thay đổi phong cách đáng kể. Có thể tất cả các bạn đều nhận ra điều này, từ trước tới nay, đội tuyển Anh luôn chơi thư bóng đá phóng khoáng nhưng lần này thì lại khác hẳn. Họ chơi chặt chẽ, hết sức chặt chẽ. Điều này có được là do nhờ ông S.G.Erikson. Có thể nói sau một hiệp 2 kém cỏi trước đội tuyển Thuỵ Điển, đội Anh đã rút kinh nghiệm chơi tốt hơn ở các trận sau trừ trận đấu quá nhiều toan tính với Nigiêria. Họ thủ hoà với Nigiêria, có thể là do họ muốn gặp Đan Mạch, một đối thủ theo dạng Thuỵ Điển mà họ đã có kinh nghiệm đối phó. Họ tránh gặp Senegal, cũng phải thôi, họ coi trọng phòng thủ thì khó chống lại lối đá tấn công đa dạng, ngẫu hứng có phần hoang dã đó. Còn trận sau, khi thua Brazil thì có thể nói họ chưa tạo được thế trận hiệu quả chống lại Brazil cộng thêm vào đó là sai lầm chọn vị trí của thủ môn Seaman. Đó là các mặt tạm được của đội tuyển Anh trong WC lần này. Con sau đây là các mặt mà tôi thấy kém hơn những kỳ WC trước. Có ai nhận ra Owen của 4 năm trước không? Xin thưa la quá mờ nhạt. Có thể la chấn thương của S.Gerrard thêm vào nữa là lối chơi phòng ngự của toàn đội đã làm tuyến trên đói bóng. Owen, Heskey, Vassel, chẳng ai để lại ấn tượng tại WC lần này. Nói tóm lại, đội tuyển Anh đã thay đổi phong cách nhưng cần thời gian để xây dựng từ đầu. Họ vẫn chưa đạt tới tầm như Đức, cực kỳ chặt chẽ, cho dù họ đã từng thắng Đức 5-1 ngay trên sân khách nhưng hãy thử nhớ lại xem họ đã chơi tưng bừng hay như thế nào. Tôi nhớ đội tuyển Anh hôm đó.

    Black Rose Killer
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    có gì đâu .owen và Heskey chơi tồi vì đội tuyển anh có một hàng tiền vệ ko xuất sắc cho lắm.thử xem trong trận gặp Brazil hai tiền đạo có cơ hội nào do tiền vệ chuyền ko .Chuyền bóng thì toàn phải quay lưng lại để nhận thử hỏi coi còn sử lí kĩ thuật thế nào được nữa.mà hang tiền vệ anh lần này cũng chán thật đó .Becks thì chỉ biết chuyền ,bị bắt vở thì hết bài .scholse thì đá quá chán hỏi xem tiền đạo còn đá thế nào được nữa .Mà thôi Braxin thắng cũng phải .hãy xem họ chơi trong trận trung kết mà tự thấy mình thua kém họ đê
    thank you for loving me

Chia sẻ trang này