1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

La France et ses problèmes

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi lemonde, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lemonde

    lemonde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    La France et ses problèmes

    Dạo này đọc tin về La France thấy chán thật. Dân tình thì xuông đường biểu tình ầm ầm. Nước Pháp đang xuống dốc rồi. Kinh tế thì đi xuống, mà dân tình thì khoái biểu tình hơn là làm việc. Tình hình này thì chắc tiếng pháp ngày càng ít được sử dụng, và thế là adieu le francais. Oi cái thứ tiếng dễ nghe và dễ chịu cuối cùng thì cũng chịu thua cai thu anglais thôi.
    Buồn cho nước Pháp quá, cái đất nước sạch sẽ và văn minh, giờ lại đang vật vã với chính cái phong cách Pháp đầy tự hào!
    Đã lâu rồi không được sử dụng francais, chỉ còn cố gắng nghe tv5 thường xuyên để không lãng quên quá nhanh. Và ngày ngày thì vẫn phải sử dụng cái anglais để kiếm cơm. ôi rời mà cái anglais sao củ chuối thế, phát âm sao quá khó. Biết từ nào utiliser từ đó, même ecrire được mà sao cũng chăng prononcer được.
    Thế là gần một năm rồi ngày rời france, kỷ niệm về france cũng nhạt dần rồi; chỉ thấy nhớ cái liberté, cái không khí cởi mở, những cái tôi mới là quan trọng nhất. ôi cái không khí ngột ngạt, nhàn nhạt, chung chung, lố lăng, và ngớ ngẩn xung quanh!
    France vẫn có những vấn đề của france nhưng dù sao ở đó, người ta còn được bày tỏ ý kiến của mình, và đựoc sống trong cái không khí đó quả thật dễ chịu. Vì dù anh có kém thì người ta còn biết đựơc là mình kém, và từ đó sẽ tìm cách để thay đổi.
    Thôi chẳng viết nữa về thôi, đói bụng quá rồi. Lúc nào oải thì vào ecrire vài mots để giải toả bớt. hi hi

Chia sẻ trang này