1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là Ghét hay là...???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Là Ghét hay là...???

    blue
    Hắn là Lớp trưởng,tôi là Bí thư.Ở những lớp khác,luôn là LT+BT,nhưng tôi và hắn luôn là LT------BT.Giữa tôi và hắn hoàn toàn không có xích mích nào đã xảy ra,nhưng lại luôn có 1 khoảng cách nào đó.Tôi không hiểu,đến giờ vẫn không hiểu tại sao?,nhưng chỉ biết mới nói với nhau vài câu là y rằng chiến sự nổ ra,dù toàn là tôi gây chiến trước...Nhưng ai bảo hắn đáng ghét lắm!!!Ừ thì hắn học giỏi,ừ thì hắn cũng...handsome,lại cao ráo,và bọn con gái lớp tôi thì khối người điêu đứng vì nụ cười "như mùa Thu toả nắng" của hắn,trong khi tôi chẳng thấy gì cả.Có bao giờ tôi ngắm hắn đâu?...nhưng mà,đáng lẽ ra,là người có bản lĩnh,hắn sẽ không nở nụ cười đó với nhiều người,dù là hắn không lăng nhăng như bọn con gái bảo,nhưng bọn con trai thì luôn bảo có cô này cô kia...Ở lớp,tất cả đều kiêng nể hắn,trừ tôi.Tất nhiên rồi.Còn tôi,trừng trị tất cả bọn con trai,tên nào lỡ có vi phạm gì đấy làm ảnh hưởng đến lớp,hắn cũng đâu có ngoại lệ,trái lại,hắn là người bị tôi nói năng nhất,dù nhiều khi tôi biết tỏnh hắn bị oan...Ba năm học,giữa tôi và hắn chiến tranh vẫn âm ỉ,dù bọn lớp nói,à,mấy đứa bạn thân nói,là chúng chẳng thấy khói lửa gì của cuộc chiến cả!!!Hừ,chúng đâu có biết hắn đối xử với tôi ra sao chứ?,tại sao hắn có thể cười và nói chuyện thoải mái với bọn con gái,trừ tôi?,thậm trí là hắn chỉ nghe và ậm ừ...bàn chuyện của lớp mà thái độ của hắn thế sao chấp nhận nổi chứ?...Đúng là mọi người chẳng biết,hắn có lẽ "thù" tôi nữa,bởi nhiều lúc tôi bắt gặp hắn lườm tôi,nhưng mà khi tôi bắt gặp thì hắn quay đi...rồi nhiều nhiều nữa,nhưng mà sao kể hết tội hắn ra được chứ!Tôi không có tính thù dai,ghét dai đâu.Ai bảo hắn là người mà tôi ấn tượng đầu tiên trong lớp,mà thực sự là cái ấn tượng đó,đến giờ nó vẫn chẳng hề phai.Nhưng mà chính vì thế,nên tôi mới thấy ghét hắn,nhiều lắm!!!!!!!!!!Năm cuối cấp,tôi và hắn đã hoà bình hơn,không khí đã dịu hơn,được thể như vậy là hơi 1 chút,hắn í ới tôi,dù trước vẫn hay í ới lớp phó,nhưng mà công việc lớp nhiều,không có thì giờ mà hầm hừ hắn nữa,thế mà hắn lại lườm tôi nhiều hơn,bà nếu bị tôi bắt gặp,hắn gan lì không quay đi nữa...Rồi thi,rồi ra trưởng,rồi thi DH,rồi đứa đỗ,đứa trượt.Hắn đỗ,thừa 1 ít điểm.Còn tôi trượt,thiéu 1 ít điểm...Hắn biết trước hay sao mà viết lưu bút cho tôi.Hắn chỉ viết 1 câu là Chúc tôi thi đỗ DH!...20-11,cả lớp đi được gần 20 đứa,có hắn và có tôi,có cả những đứa trượt và đỗ...Lớp chỉ tặng hoa cho cô,tất nhiên là những bông hoa thật đẹp.và bao giờ cũng thế,có hắn,hắn sẽ nhận trách nhiệm tặng,còn không hắn,đến tôi.Gặp lại nhau sau 3,4 tháng,tôi chẳng nói gì với hắn cả,hắn cũng chỉ nhìn thôi...Cả bọn lục tục kéo nhau vào nhà cô,tôi là người bị đứa khác "sai" đưa hoa cho LT để hắn tặng,tôi bất đắc dĩ đón lấy bó hoa to đùng,nên phải cầm bằng cả 2 tay,hắn đón lấy,lại còn cười nữa chứ,và...và...trong khoảnh khắc tôi cảm nhận được chút ấm áp...từ đôi bàn tay hắn,vì 2 tay tôi đã nằm gọn trong tay hắn!!!Hình như là 3 giây,tôi tưởng như mặt mình thành gấc rồi,còn hắn tỉnh bơ như không,đáng ghét!!!...Không biết đã mấy lần như vậy,tức là tay hắn và tay tôi...trong ba năm qua...Hắn trêu tôi?,lợi dụng?,,không phải,vì hắn không phải người như thế.Lần lớp tôi được trương chọn múa khai giảng,thật là,đáng lẽ tôi đâu có bị múa đôi cùng hắn đâu,thế mà bạn múa đôi cùng hắn nghỉ,cô CN chộp ngay tôi...Bình thường thì chẳng sao,vì tôi cũng không nhát gan,nhưng có cảnh phải cầm tay nhau giơ lên...tập đến đoạn đo,đạo diễn vừa nói xong là phải như thế,tôi muốn bỏ chạy luôn,nhưng...Nhưng mà cuối cùng vẫn phải múa,nhưng mà tôi hoàn toàn không có nắm tay hắn,tay tôi đơ như que củi ý,nên hắn buộc phải cầm tay tôi...chặt hơn!!!Thà tôi nắm chút chút,thì có lẽ chỉ cầm khẽ thôi,nhưng mà,dù sao tôi cũng hoàn toàn vô tội!!!.....Tôi mới đây có đọc 1 câu truyện,nói về 2 người có tình cảm với nhau,nhưng lại như chó với mèo...có đoạn nói:"...mỗi khi mình mắng nhiếc hắn,xúc phạm hắn...hắn cứ bình thản,khẽ lim dim cặp mắt xanh biếc nhìn mình..."...tôi lại nhớ lần đi chơi nào đó,hắn có xe mới,1 girl lớp tôi cứ muốn nhảy lên ngồi xe hắn,nhưng hắn không cho,bỏ chạy.Đến lúc từ nhà cô về,nhìn girl đó tội ngiệp không biết ngồi xe ai?,tôi đã chăng ngần ngại quát cho hắn 1 trận,rồi bảo girl đó cứ lên xe hắn mà ngồi!...Tôi cứ nói và nhìn vào mặt hắn ấy,còn hắn...đúng là bình thản,còn cười nữa,và lim dim mắt nhìn tôi...Lúc đó,tôi nghĩ chắc hắn cười nhạo mình đây mà,và lại tức,lại thấy ghét hắn................................
    Mai là SN của hắn,đã 3 SN của hắn trôi qua,tất nhiên là tôi chẳng gì cả dù chẳng hiểu sao lại nhớ được ngày sinh của hắn...Tôi muốn hỏi để muốn biết,hắn có ghét tôi hay không?,nhưng...chắc SN này của hắn lại như 3 SN kia thôi...Tôi.............
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hăn không ghét bạn đâu, mà ngược lại, hắn có một tình cảm nhất định với bạn. Bạn thuẻ nghĩ lại xem, bạn đã bao giờ nghĩ tới hắn chưa?? Có bao giờ tự hỏi, giờ này hắn đang làm gi??? với ai??? hắn có nghĩ đến minh không???... Biết đâu bạn cũng đang cảm hắn.
    Viên Ngọc Đen
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đâu,nhất định là ko phải!Làm sao mà hắn lại có gì với tôi được?,vì tôi có bao giờ "tử tế" với hắn đâu!!!
    Tôi á?,nghĩ đến hắn á,có chứ,sau mỗi lần cãi nhau nè,rồi sau khi đá hắn được mấy câu...ko hiểu sao thấy tức thì rất tức,mà vui cũng rất vui...nghĩ xem hắn ngủ chưa? để tôi sẽ nhảy vào phá bĩnh giấc mơ của hắn.....Nhưng mà,hắn ko thể có tình cảm với tôi đâu,ko thể...Tôi chỉ băn khoăn hắn có ghét tôi như tôi ghét hắn ko thôi,mà lại ko muốn bị hắn ghét...Ôi sao mà mâu thuẫn quá,chẳng thể hiểu được!!!Nhưng có 1 điều là chỉ hắn,tôi mong sao 1 lần có thể nói chuyện tử tế với nhau để hắn có thể hiểu tôi,rằng tôi thực sự ko gai góc,ko muốn khó dễ với hắn,rằng...Nhưng mà sẽ chẳng bao giờ cả,tôi với hắn như 2 đường thẳng song song mà!
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi khẳng định với bạn rằng hắn không ghét bạn và bạn cũng không ghét hắn. Chẳng qua bạn không dám tin vào sự thật nên cố tình nhìn nhận sai lệch đi thôi. Tôi nhĩ hắn thích cái sự thẳng thắn, cá tính của bạn đấy. Bạn cứ nói là hắn lườm bạn nhưng thât ra, hắn đang nhìn trộm bạn thôi. Còn tới năm lớp 12, hắn không thèm quay đi lúc bạn nhìn hắn chỉ vì hăn không muốn tránh ánh mắt của bạn. Năm cuối rồi, sắp ra trường, liệu hắn còn được nhìn bạn bao lâu nữa???
    Bây giờ bạn và hắn có gặp nhau nữa không vậy??? Hắn có liên lạc với bạn không??? Bạn cứ bảo là hắn thù bạn nhưng tôi chưa thấy bạn kể hắn nặng lời với bạn, hay tỏ thái độ bực doc.... với bạn bao giờ ngoài những cái "lườm".
    Bạn thử nghĩ lại xem.
    Viên Ngọc Đen
  5. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Muốn giải tỏa mọi nỗi niềm trong lòng mình, bạn hãy trực tiếp hỏi hắn. Còn chần chừ gì nữa, tôi biết là bạn đã cảm hắn, cứ thẳng thắn nói rõ lòng mình cho hắn biết.
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ui,hổng dám đâu,tóm lại là tui ko có cảm hắn đâu mà,ko thể nào!!!...

    Thép đã tôi thế đấy!(tiêu chuẩn kén bồ)
  7. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Tôi không nghĩ là bạn đã yêu anh ta nhưng có một chút gì hẫng hụt khi mất đi một cái gì đó đã quá quen rồi khiến bạn nhớ về hắn nhiều hơn là bạn có thể nghĩ về bản thân.Hắn chắc không ghét bạn mà hắn ngược lại không thể không nghĩ đến bạn vì những gì đã qua tạo nên trong hai người một sự chú ý hơn mức bình thường tuy nhiên nó sẽ không thể tồn tại mãi nếu không có sự tiếp nối và phát triển.Hãy đến với hắn nếu bạn cảm thấy cần thiết vì những gì đã có và sẽ có.
    Tôi và bạn gái tôi cũng đã từng như vậy còn bây giờ thì thế nào chắc bạn cũng đã hiểu.Hãy tự tin vào chính mình chúc bạn sẽ có ít nhất là một tình bạn đẹp.
    Điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
    Ý chí kiên cường mà tình cảm mênh mang.
    Thanks​
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn "longsd",cám ơn các bạn,thực sự là tôi cho đến bây giờ,chẳng nghĩ gì xa hơn ngoài mấy câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu ấy...và tôi cũng chỉ hi vọng tôi và hắn hiểu nhau hơn,vậy thôi!còn bước lên nữa,tôi lắc đầu đó mà,^_^...và tôi cũng ko tìm hắn đâu,tại sao lại phải tìm hắn kia chứ??????????,hì,dù sẽ chẳng bao giờ có lời đáp cho câu hỏi của tôi,từ hắn!

    Thép đã tôi thế đấy!(tiêu chuẩn kén bồ)
  9. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Hoamoclan trước nếu những lời sau đây của tôi không vừa lòng bạn . Theo tôi nếu câu chuyện của bạn là có thật thì tôi hơi tiếc cho bạn vì đã mất quá nhiều thời gian vào những câu hỏi vớ vẩn mà sao lãng chuyện học hành để dến nỗi trượt DH , bạn có thể trách tôi sao lại nói trắng ra cái điều mà không ai muốn nói , rằng bạn quả thực là rất phí thời gian vô ích....
    (Có thể bạn cho tôi cũng đang phí thời gian với câu chyện không phải của mình )
    Tôi nghĩ rằng đúng là có học tài thi phận , nhưng nếu đã chọn con đường vào DH thì cái câu ấy theo tôi chẳng có ý nghĩa gì ngoài tính chất an ủi khi thất bại. Tuy nhiên DH không phải là tất cả .Tôi thấy nhiều người , có cả nhiều phụ huynh học sinh cứ tưởng rằng mình tài, mình giỏi , trượt DH rồi mà vẫn còn ảo tưởng đó , nếu có tài thì xin hãy chứng minh bằng hành động .
    Tôi không biết bây giờ bạn ra sao , nhưng dù sao tôi cũng xin chúc bạn đạt được những nguyện vọng của mình và theo tôi là nên chấm dứt những băn khoăn vô ích càng nhanh càng tốt . Thân !

    Lang thang tìm lại chính mình
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ^_^,ko phải chuyện này lúc nào cũng "ám ảnh" tôi,và ảnh hưởng đến việc học.Nếu đã có 1 lần bạn thấy nuối tiếc 1 điều gì đó,chắc bạn sẽ hiểu hơn tâm trạng của tôi trong chuyện này!!!Tuy rằng chỉ thỉnh thoảng,vì gặp 1 số việc,hình ảnh nào đó khiến mình bất chợt nghĩ tới...Nhưng mình là con người mà,sống ko thể ko có cảm xúc,cũng như ko thể ko có thứ gọi là hoài niệm...Cám ơn bạn đã lo lắng cho tôi!!!

    Thép đã tôi thế đấy!(tiêu chuẩn kén bồ)

Chia sẻ trang này