là gì chư Không biết là em có sai không khi em không đến gặp anh ngày hôm đấy.Anh noi rằng em "hơi nhiệt tình đấy,anh có thể đi 300 cây số đến đây còn em thì không đi nổi 20 cây a?".em nhớ anh lắm.Nhưng vì anh không chịu trả lời chắc chắn tình cảm của anh dành cho em. Sao lúc nào anh cũng luôn nhẹ nhàng với em,để cho trái tim một cô bé 20 tuổi rung động mà không biết định nghĩa nó là cái gì nữa.Tình yêu chăng?Hay chỉ là một trò đùa?Hôm nay anh đã về Hà Nội rồi,em còn ở lại đây với cái nắng khắc nghiệt của miền TRung.Trong cái nắng lẻ loi nay,em mong mình sẽ nghĩ được những điều đúng đăn
Tình yêu thì không cần lý do cụ thể đâu, nếu trái tim em không thích đi gặp thì thôi, băn khoăn làm gì.
Ko hiểu chàng trai kia đã đi 300cây số để gặp cô gái sao ko đi nốt 20 cây nữa mà lại bẩu cô gái đi 20 cây đến gặp anh ta nhỉ? Đã đi 300 cây roài còn 20 cây nữa có xá gì Đã quăng dây câu tiếc gì tí mồi nhỉ Đi 300 cây từ HN thì chắc là cô gái ở Vinh rồi. Hay anh chàng đi nghỉ mát cùng cơ quan ở Cửa Lò roài muốn rủ cô gái ra đấy mừ ko đc
ông này lạ thiệt, đi 300 cây thế mà không đi tiếp 20 cây nữa mà gặp người yêu. Chắc là đến cửa lò chơi sướng rồi nhờ gì người yêu
co le la khoang cach 20 cay da lam ket thuc nhung hi vong dep de ma no da tung xuat hien.moi nguoi dung mia mai the chu
Chắc đi 300 cây số xong kiệt sức rồi, nên mới phải nhờ em đi nốt 20 cây còn lại (j.k) Đùa chút thôi, nhưng mình không có cảm tình với đàn ông mà so đo tính toán với cả người yêu mình, đã nhớ nhung thì chẳng có gì cản nổi cả. Cứ lăn tăn thế này, thấy thế nào ý, hic Em nên nghĩ xem tại sao anh ta cứ lần chần không khẳng định được tình cảm của mình, nhé Chúc em luôn hạnh phúc
Cam on chi nhe.Doi luc em cung chang hieu noi tinh cam la cai gi nua?Co le la tai em con qua tre,suy nghi con chua chin chan duoc.Va khi yeu mot ai do thi co can phai xem xet ve ''Su mon dang ho doi"cua nguoi ta khong.Em chi biet anh ay nhu chang hoang tu,go vao trai tim co be lo lem nay thoi