1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là học sinh Trần Phú, đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ nhận được một học bổng đi học ở Mỹ chưa ???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Cobrahp, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Là học sinh Trần Phú, đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ nhận được một học bổng đi học ở Mỹ chưa ???

    Là học sinh Trần Phú bây giờ, đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ nhận được một học bổng đi học ở Mỹ chưa, có thể là học UnderGrad (học ĐH), học Grad (học sau ĐH), có thể là học bổng toàn phần hoặc một phần???

    Cái thời của chúng tôi, đó là cái thời thi ĐH điểm cao chẳng còn được đi các nước XHCN kiểu như Liên Xô, Đông Đức, Tiệp Khắc ...nữa vì khối Đông Âu đã sụp đổ, mục đích thi ĐH điểm cao cái thời đấy thuần tuý là để lấy cái học bổng loại A trị giá 49.500 một tháng, hehehe - nghe cực kỳ tầm thường, và cao hơn nữa là để vênh với gia đình, họ hàng rằng con đã thi ĐH được điểm cao, không phụ lòng bố mẹ (chứ chẳng dám vênh với bạn bè vì thằng nào thi chẳng được học bổng).

    Tuy nhiên cái thời đó, đi học nước ngoài cũng không phải là con đường cụt. Nếu học cực giỏi, tầm cỡ đoạt giải Quốc Tế, thủ khoa các trường ĐH lớn hoặc thủ khoa vài trường ĐH thì vẫn có khả năng được đi học nước ngoài, khi đó thì đời chỉ có gọi là lên tiên vì nhiều khả năng sẽ được đi Úc, đất nước mà dưới con mắt chúng tôi thời đó, nó như một thiên đường, chẳng gì nó cũng là một trong rất ít nước Tư Bản đầu tiên chấp nhận cũng như cấp học bổng cho SV Việt Nam. Hehehe, khổ nỗi, học giỏi đến mức đoạt giải Quốc Tế thì chắc bọn tôi sinh không vào giờ Hoàng Đạo, học chăm đến mức thủ khoa ĐH thì bọn tôi còn bận đi đá bóng và như thế, chúng tôi an phận cắp ba lô, cưỡi tàu hoả lên Hà Nội du học.

    Chẳng biết câu trả lời của các bạn là thế nào, nhưng đó là cái thời của chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi một nước tư bản du học (chứ đừng nói sang Mỹ), thậm trí ước mơ cũng không có luôn .
  2. seapa

    seapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cứ mơ ước và phấn đấu đi rồi có ngày bạn sẽ nói rằng: du học ư, cũng bình thường thôi .
    Hì, quả thật du học Mỹ cũng hơi kho khó nếu bạn muốn học những trường danh tiếng . Nhưng mình nghĩ chỉ cần có mục đích, chăm chỉ và cộng thêm một chút "thông minh" thì mọi người đều có khả năng để có thể đi du học. Ví dụ: nếu bạn đã tốt nghiệp Đại học với bằng khá trở lên, xin vào một viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước hoặc một trường ĐH, trung học dạy nghề nào đó .. mới đầu lương cũng làng nhàng thôi chịu khó sống khổ một thời gian sau đó xin học bổng chính phủ hoặc các loại học bổng khác. Tớ nghĩ không phải là quá khó, quan trọng là khả năng ngoại ngữ của bạn có thể đáp ứng được yêu cầu của trường nhận mình vào học không thôi. Mà khi đi du học cũng không phải là thiên đường đâu bạn ạ , cũng gian nan vất vả lắm.
    Về chất lượng các trường ĐH, khi nhìn vào danh sách xếp hạng các trường ĐH thì toàn thấy các trường của Mỹ là nhiều , chứng tỏ chất lượng của họ như thế nào . Còn Việt Nam mình chẳng có trường nào được xếp trong Top 100 ở khu vực châu Á đâu, trong khi đó mấy nước xung quanh mình như: Indonesia, philipines, Thailand .. đều có mấy trường nằm trong top 100 châu Á. Híc nghĩ mà chán quá, có lẽ các nhà bác học của ta đều đi Nga học, cái gì cũng uyên thâm nhưng chẳng thấy có tên bác giáo sư nào ở các tạp chí quốc tế nổi tiếng , hoặc các hội nghị quốc tế đâu cả. Cũng vì thế mà các trường ĐH của ta mới kém hơn họ . Mà người Việt nam mình chắc không thể dốt hơn người Indo, Philiphines hay Thailand .. được nhưng bây giờ thì mình lại kém họ quá nhiều ????
    Các bạn có thể xem thông tin phân loại các trường tại các địa chỉ sau:
    1. Top 500 World Universities: Academic Ranking of World Universities - 2003:
    http://ed.sjtu.edu.cn/rank/rank-2003.mht
    2. Top Asian uni:
    http://www.asiaweek.com/asiaweek/features/universities2000/schools/multi.overall.html
    Được seapa sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 30/07/2003
  3. seapa

    seapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Được seapa sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 30/07/2003
  4. seapa

    seapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Được seapa sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 30/07/2003
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    có gì hay ho đâu mà phải mơ ước nhỉ?????
    Ở VN sướng hơn, có cho tiền thì em nhận chứ cho học bổng toàn phần ở Mỹ hay gì gì thì em cũng chẳng thèm!!!!!!!!!
    yêu đất nước VN (tuy suốt ngày chê), yêu tất cả người VN........trừ.......heheh........​
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  6. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Các bác , đi đâu thì đi chứ đi Mỹ làm gì hả bác ?
    Em ghét bọn Mỹ nhất quả đất , suốt cả ngày rêu rao nhân đạo rồi đi đánh , xâm lược các nước khác !

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  7. becunngoan

    becunngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không chứ? Lớp em vừa có 1 tên được đi du học Mĩ đây, chia tay chia chân xong rùi, nó cũng bay rùi, vi vu ở Mĩ rùi. Thi cử cũng khó khăn lắm đấy chứ nhưng cả 3 vòng nó đều qua được rùi, sao lại không có quyền mơ ước chứ khi điều đó có thể cố gắng được?
    HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
  8. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng mong được đi du học ạ, mà du học Mĩ thì wá tốt rồi. Nhưng mà mong là 1 chuyện chứ...Hb toàn phần Mĩ khó kiếm, giá sinh hoạt + học phí thì cao trong khi có những nghành học ở Mĩ ko fải là tốt nhất. Cái chuyện đi du học còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, ko fải cái gì cũng đâm đầu vào Mĩ (nhưng mà giờ cho mình đi Mĩ thì đi ngay ấy chứ hehe)
    Bây chuyện đi du học chẳng là gì wá ghê gớm, người người đi, nhà nhà đi , chủ yếu là có fải sang đấy để học ko thôi.
    It is love, not time , that heals all the wounds
  9. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Thực ra nếu mà nói địa điểm du học thì Úc và Canada còn tốt hơn Mỹ , về các trường thì 2 nước trên cũng có những trường rất tốt , còn vấn đề chính trị thì hơn hẳn !
    Các bác cứ thử tượng tưởng xem , học xong ở Mỹ , được cái bằng bác học tiến sỹ , lúc đi máy bay trên đường về có thằng nào nó thù Mỹ , nó lại làm 1 quả như Bin La Đen thì ....
    Xã hội Mỹ bây giờ rất , rất phức tạp , tệ nạn vô tư nhé !
    Học ở đâu thì học nhưng mà cái gọi là hoà bình vẫn cần phải chú ý !
    Mà đúng như Rainbow nói đấy : đi du học bi giờ thì mấy đứa trường dân lập nó cũng đi được , chủ yếu là mục đích là học hay là ở đấy lấy vợ lấy chồng nước ngoài để ở lại thôi !!!

    Nothing''s Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
    Được cuonglovely sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 31/07/2003
  10. colors_of_life

    colors_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em muốn đi Pháp, nghe nói trường mình có mấy người học Bách Khoa Paris ( học bổng đàng hoàng ) có ai ở đây ko ? Cho em xin ít kinh nghiệm.
    Học về khách sạn đi Thụy Điển, học về môi trường đi Sing, học kinh tế đi Mĩ. Học về máy bay đi Nga. Học y đi đâu nhỉ ?
    Ở Mĩ học phí đắt nhưng bằng cấp có tốt hơn, cái gì chẳng có giá của nó.

    J'' aime ma vie

Chia sẻ trang này