1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặ?I NHỏ?đN GỏằzI CỏằƯA Mỏằ~T TH??NH VI?SN

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi DTC, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    LặI NHỏđN GỏằzI CỏằƯA Mỏằ~T TH?NH VISN

    Chào các bác,
    Hắn đã chửi tôi, trách tôi lung tung và cuối cùng là nhắn tôi ở lại vui vẻ. Chỉ thế thôi. Hắn là một người không mấy xa lạ với các bác. Hắn là bạn tôi. Hắn đã rủ tôi lên diễn đàn này. Thậm chí nickname của tôi cũng liên quan đến hắn. Tôi không tâm huyết với diễn đàn này như hắn. Tôi chỉ thích lên đây để chọc phá mọi người. Nhưng những gì hắn nói với tôi hôm qua tôi có cảm nhận được rằng hắn rất buồn, rất tức. Những lời tôi nói với hắn nay đã thành sự thật. Tôi chỉ biết cười cho cái tật tài lanh của hắn. Tuy vậy tôi rất buồn cho hắn. Có lẽ không ai hiểu hắn hơn tôi. Chúng tôi đã có thời gian dài học chung với nhau, chơi đùa với nhau. Hắn yêu ai, thích ai tôi đều biết (tôi đã có một bài post về tình yêu lâu lắm rồi nhưng cũng là tình yêu của hắn chứ có phải của tôi đâu). Hắn quí diễn đàn này lắm, hắn rất tâm đắc với diễn đàn hễ ai nói xấu đến diễn đàn tức thì hắn sẽ cho người ấy một bài diễn thuyết về cái sai của người ấy khi nói như vậy (nhưng chưa chắc ai đúng ai sai).
    Tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lại có thể thay đổi suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi tôn trọng ý kiến của hắn (vả lại tôi cũng khuyên hắn ở lại làm gì). Hắn chỉ nhắn sẽ quay lại trong thời gian nhanh nhất. Còn tôi thì vẫn thường xuyên chọc phá các bạn thôi nhưng chưa có cơ hội.

    P/s: Starry-river sửa lại dùm anh cái title với nhé, nghe một người thích sờ và rờ nhất trên đời sao dị ứng quá.
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    một người tâm huyết sao lại dễ dàng bỏ đi.. hy vọng ..ng` đó sẽ quay trở lại một ngày gần nhất ..
  3. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng chú On sẽ suy nghĩ lại. hic
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ne`, có gì bất mãn thì bác nói ra cho mọi người cùng biết mà tìm cách giải quyết chứ. sao lại bỏ đi như thế? ai cũng như thế này thì coi sao được?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. cowgirl_p2002

    cowgirl_p2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Qua những lời bác nói tôi cũng đoán được phần nào người ấy là ai rồi. Và cũng rất thông cảm với nỗi lòng của bác. ]
    À, tui đã phát hiện ra điều gì giúp bác có thể vui vẻ và hạnh phúc rồi. Đó là cảm giác "hạnh phúc" của người đó khi trở lại diễn đàn và đọc được bài chửi xéo này của bác.
    [size 50] Kitty[/size50]
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    kekekekekekekekekeke...
    mọi người bị lừa hết rùi. hê hê..

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

Chia sẻ trang này