1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là lá la la

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi socola_dang_01, 01/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Là lá la la

    Mùng 8 tháng 3 rồi đó các chú cún ạ! Tôi phải cảnh báo như vậy, vì biết Cún nam nhà ta nổi tiếng "Ga lăng, lịch thiệp" vì thế mà các ấy nhớ chuẩn bị mùng 8/3 cho bọn tớ chu đáo vào nhé hé hé.


    Socola_dang
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Là lá la la
    Mùng 8 tháng 3
    Tớ chả có nhà
    Là lá la la
    Mà mùng 8/3 là cái gì nhỉ ??? Là cái gì thế em gái ??????
    Có bạn trai nào biết mùng 8 tháng 3 là ngày gì ko hả??????




    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  3. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Anh em trông thấy cuời chào
    Chị em phụ nữ đi vào đi ra
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhở, sắp 8/3 rồi nhở!! nhanh nhở!! box off đê !! chả mấy khi các chú cún được bày tỏ sự galant của mình mừ he he
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    mùng 8- 3 tớ sẽ đi chợ hoa QB mua hoa về tặng mẹ và vài người tớ yêu quý, ai đi cùng không
     
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ợ ...
    Ngày đấy là ngày đầu tuần . Phải đi học đúng giờ . Hết .
    --------------------------------------------[​IMG]
  7. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hình như ngày đó ở pháp ko có các bác ạ, nên em chắc được miễn dịch ngày đó nhể la lá la..............
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  8. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    @bitter Vợ on đề huề roài miễn dịch thế nào đc hả bác ???
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  9. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    hic.... hôm nay mới mùng 1 mà, thong thả tẹo cho anh em chúng tôi còn thở, chưa rì đã cuống đít lên rồi... làm mình cứ có cảm giác như con nợ sắp đến ngày phải trả tìn ý
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oai zoài
    Sao bác Súc cù là đắng lại nhân đạo thế nhờ?Tự nhiên lại nhắc nhở cánh mày râu sớm thế khôngbiết.
    Tôi là tôi quyết tâm lờ đi.Để cánh ấy liệu đường mà lên tiếng trước.Còn nếu mà quên mất ý à?Tha hồ mà có cớ "bắt đền".Khéo cánh phụ nữ chúng mình còn thu hoạch "khẳm" hơn ý chứ.Kẻ có lỗi mà biết nhận lỗi thì nhất định hắn sẽ tìm cách sửa chữa lỗi và chuộc lỗi.hihì.(Khả năng ngôn ngữ của mình dạo này kém quá.Ăn nói cứ lằng con nhà bà nhằng cả lên).
    Hôm nay mùng Tám tháng Ba
    Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi.
    Đấy các chị em xem.Galang đến thế là cùng chứ gì?
    Đừng có trông mong quá vào hai chữ ga-lăng của Cún đực thời nay.
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm......
    Đời rất dở nhưng nhiều khi vẫn phải niềm nở!!!!

Chia sẻ trang này