1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là lá la la

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi socola_dang_01, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    eo ơi,bậy thía......
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  2. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Là lá la la là là lá la la ...hết mùng 8/3 rồi đó các chú thực hiện kế hoạch đi Ka rao ô kề của mình đi, chờ hết nổi rồi đó...
    Chát xình chát chát bùm
    Socola_dang
  3. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    bà làm giê mà bức xúc quá vậy, quá khích quá đấy

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cho 1 cái hẹn
    --------------------------------------------[​IMG]
  5. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chú Hoa Hồng này làm gì mà kêu mệt... 8/3 là trách nhiệm của phái mạnh... Được hi sinh cho người đẹp phải lấy làm vinh dự chứ... chú kêu than hơi nhìu đấy...
    8/3 vừa rồi mình cũng mệt thật.... Chạy long tóc gáy... Giờ mới biết nghề "bán hoa" cũng lắm gian truân....
    Socola đắng: Thích hát Karaoke thía em .... thía lúc hát đi một mình hay đi với FX đỏ.... ... Nó đến anh đánh luôn....



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  7. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hehe, tên Vi mạnh mồm ghê vừa " bán hoa" xong có khác, chắc là đang ngồi đếm tiền, chả bù cho anh em bị bọn bán hoa chặt chém như gà bị cúm,, tình hình là mình thấy ku Vi khá là galăng sẽ khao chị em đi hát đây..... yên tâm đi nếu chú có lòng tui sẽ giúp chú đánh đuởi thằng X đỏ kia, có dám chiến ko,!

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    He he, nghệ sĩ sao phải nghĩ... . Mấy giờ rồi mà ko chiến.
    Nhưng tình hình là thế này. . Đã có hợp tác thì phải có phân công nhiệm vụ rõ ràng, hiệp đồng tác chiến cho cẩn thận, kẻo dẫm lên chân nhau thì nguy. . Giờ phân công thế này nhé:
    - Thằng X đỏ trông thế thôi nhưng yếu ớt, mỏng manh dễ đổ vỡ lắm, anh biết, nhường chú Hoa Hồng xử lý, sướng nhé...
    - Còn em Sô cô la đắng trông nhỏ nhắn xinh xinh thế thôi nhưng mà là cao thủ đấy. Một ngọn núi cao sừng sững ko dễ gì vượt qua đâu. . Bạn bè với nhau, anh cũng thương chú Hoa Hong lắm, thôi khó khăn chú cứ để cho anh. Để anh lo em MA cho. . Nếu chẳng may anh có hy sinh chú cứ về báo lại cho box82 rằng VTB đã ra đi anh dũng, nhé.
    Thế là ổn rồi phải ko.... LTHH nhận lời thì reply sớm anh em ta còn bắt đầu, nhé.



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  9. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    nghe nói như thế thì có vẻ như chú Vi đã đi "dạo quanh phố phưòng , dạo qua thị trưòng" rùi ấy nhỉ? Chú đi lúc nào mà nhanh vậy, lại còn biết thằng đấy đi X đỏ nữa, đụng hàng rồi à? Thế thì chia buồn với chú nhé, chắc hôm gặp thằng đi X đỏ đấy, chú ko làm gì được nhỉ, tội nghiệp ghê
    Mà chú có bị em M.A xỏ mũi chưa vậy ,


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  10. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này