1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là lá la

Chủ đề trong '1984 Public' bởi GurLuver, 01/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Là lá la

    Học nốt thứ 6, tức là hôm nay là sẽ được nghỉ Tết, khèkhè, nghĩ cũng vui, những nghĩ kĩ lại thấy buồn ... chẳng biết tuần tới đi chơi đâu, đi với ai bi zờ

    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thể nào cũng có vài em gái 84 vào bảo đi chơi với tớ đây này .
    Thôi thứ 6 nghỉ thì thứ 7 đi đá bóng với liên hoan thoải mái rồi
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  3. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    chú Gur không biết đi chới đâu à, thế thì kiếm đồng phục trường Việt Đức rồi vào học với WC vài tiết cho vui
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao xa thẳm cuối trời xanh
    Để nơi đó trong cô đơn buốt giá
    Sống nốt đời tôi những tháng ngày
    RCE ... SOF
  4. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Mấy cậu này cũng sướng nhể , chế độ an dưỡng chả khác gì anh em ét vê ... chỉ khổ mấy em gái 84 vẫn phải đi học .... còn mấy chú 84 thì tớ mặc kệ
    Hôm nay tớ bắt đầu nghỉ tết .... Tết , tết ,tết , tết đến rồi , tết đến trong tim mọi người , tết đến trong ngày Va-nen-tanh
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Vào đấy rồi chú nghĩ học được à, mắt chỉ nhìn ngang
    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
  6. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    thì tôi có bảo chú vào đấy học đâu cơ chứ, tôi bảo chú vào dấy cho mở mang đầu óc thôi
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao xa thẳm cuối trời xanh
    Để nơi đó trong cô đơn buốt giá
    Sống nốt đời tôi những tháng ngày
    RCE ... SOF
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi!! Valetine, Valentine, Valentine......... Năm nay sẽ là năm đặc biệt nhất đời mình (chắc là thế) vì Valentine là sinh nhật của tớ, là ngày tớ tròn 18 tuổi (con số đẹp, là ngưỡng của trẻ con và người lớn), và tớ vẫn chưa biết tặng gì cho người đó của tớ (mối tình đầu) vào Valentine. Thật là ý nghĩa!!!!
    Rce
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy, vậy là năm nay 18 tuổi gồi, thêm tuổi mụn là 19, lớn fải biết nhẩy ... hic, nhưng nghĩ lại, sống được hơn 1/5 cuộc đời mà chưa làm được vì có ích, thấy nhục ghê ... mừ năm nay mình cũng chưa biết tặng cho người ấy kái zề
    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
  9. rinoavn

    rinoavn Guest

    cu nam moi den la lai thay vui vui
    nhung rui ngay sau day cung cam thay hoi chanh long ,bun mot cach kho hieu .Duong nhu cam thay nuoi tic mot cai gi day .co le cung tam su voi bac gun roi ,mot nam qua ma cha lam duoc cai gi ca

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  10. SOGUN

    SOGUN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ồ mấy bác buồn vu vơ thật rãnh thật,còn 3 tháng nữa là xa trường rồi thi tới nơi rồi có ai lo gì chưa????

Chia sẻ trang này