1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạ lắm Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi DiepAnh, 20/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DiepAnh

    DiepAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lạ lắm Sài Gòn

    Lạ lắm Sài Gòn?
    Mới đó mà đã năm năm kể từ ngày mình đặt chân đến thành phố này. Lần đầu đến Sài Gòn mọi thứ đối với mình rất đỗi xa lạ: đường phố lúc nào cũng tấp nập, muốm băng qua đường đôi lúc phải mất gần cả nửa tiếng đồng hồ, bụi khói mù mịt, đi ra đường lúc nào cũng phải trang bị thật kỹ càng nào găng tay, nào khẩu trang. Tuy vậy nhưng vẫn cảm thấy vui vui bởi mình có cái để mà kể cho bạn bè mỗi lần viết thư cho chúng? Năm năm sống, học tập và làm việc với thành phố ồn ào nhộn nhịp diệu kỳ này. Năm năm mở cửa ra đường thấy toàn xe. Năm năm với bao tất bật lo toan của ba mẹ cho cuộc sống thường nhật của năm đứa con. Thành phố đã cưu mang chúng tôi, những kẻ xa xứ, đã dạy chúng tôi lớn lên và cũng không ngần ngại quất vào chúng tôi những nhát roi đau nhói. Thành phố đã dang tay đón chúng tôi một cách phóng khoáng và hào hiệp như đã đón bao người con từ mọi miền đất nước.

    Phóng khoáng và hào hiệp có lẽ là đặc tính lớn nhất của thành phố phương Nam đầy nắng nóng này. Có bao người đã đến và ở lại đây, trong đó có gia đình mình. Thành phố này luôn dang rộng cánh tay để đón bao người con từ mọi miền đất nước, những người thất bại nơi quê nhà, những người không thể kiếm được một công việc nơi quê nhà để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Thế là tất cả đều đổ về đây với mong ước có thể kiếm được miếng cơm manh áo đắp đổ qua ngày?

    Thành phố bây giờ ngày càng đông đúc, nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Người ta vẫn tiếp tục đổ về. Sinh viên ra trường ở lại. Đông đúc kéo theo phức tạp. Tệ nạn cũng lắm. Lừa lọc và phản trắc cũng nhiều. Nhưng vẫn còn đó tính hào hiệp và lòng nhân ái. với tấm lòng nhân ái, gần 20 thành viên của HCMC Club, TTVNonline, đã không ngại trời khuya lạnh lẽo, đã đi khắp các nẻo đường của thành phố, no7i đâu có những đứa trẻ, những cụ già không nơi nương tựa, những người phải lấy hành lang làm nhà, làm nơi nghỉ chân của mình những khi đêm xuống, để trao cho họ những gói mì, những gói cháo. Tuy không là bao nhưng như thế cũng thể hiện được tấm lòng của mỗi một chu1ng ta, những người đang sống và làm việc tại thành phố hào hiệp và phóng khoáng này. Sự no đủ và dồi dào tiện nghi không làm thui chột lòng nhân?

    Nhắc đến Sài Gòn người ta không thể nào không nhắc đến một nét rất chi đặc trưng của thành phố này. Đó là tình đa dạng về văn hóa, con người và cảnh quan.
    Sài Gòn không bé bé xinh xinh như Hà Nội. Sài Gòn không thâm trầm rêu phong như Huế. Sài Gòn không phải Hà Nội, không phải Huế nhưng có Hà Nội, có Huế và những miền quê khác trong lòng Sài Gòn.
    Một sớm tháng chạp mùa thu đi lạc xuống phương Nam bạn sẽ thấy lấp lánh khắp các nẻo đường áo khoác áo len đủ màu. Bạn hãy cùng mình ra vỉa hè đường Hàn Thuyên ngay trước dinh Thống Nhất. Nhấm một chút cà phê, nghe vị đắng lâng lâng nơi đầ lưỡi, bạn sẽ thấy trời sao đẹp thế và cuộc đời sao đẹp thế. Hàng cây truo71c mắt sao xanh thế và con đường này sao vắng thế, không khí trong lành và ẩm dịu. Cũng ngộ ghê, con đường này ngay trung tâm, bên kia là Lê Duẫn và Đồng Khởi tấp nập xe. Vậy mà đây sao quá chừng thanh bình và yến ắng như một góc Hà Nội vậy.

    Ơû sài Gòn cũng có những chiều mưa lay phay. Mưa dài dẳng đến sốt ruột. Đúng kiểu ?otrời mưa ở Huế sao buồn thế ?" Cứ kéo dài ra đến mấy ngày?. Trùm áo mưa vào mình, kéo nhau đến một quán ăn Huế nào đó, nơi có bán đủ các loại món ăn Huế như bánh khoái, bánh bèo tôm tươi, bún bò, cơm hến. Nhấm nháp hương vị cố đô, hương vị quê hương, nghe chủ quán mời ăn chả ăn nem bằng giọng Huế chính tông, thật không gì bằng. Ơû nơi thành phố đông đúc này, được gặp đồng hương được nghe lại giọng nói chính tông của quê mình đó là điều mà ai cũng cảm thấy thích thú.

    Sài Gòn lạ lắm bạn ạ ! Cái gì cũng có, sấu chua Hà Nội, vải thiều Hưng Yên, thanh long Phan Thiết, nhãn Huế, trăm ngìn thức? Sài Gòn có những con đường xấu xí và đầy khói bụi nhưng cũng có những con đường nho nhỏ rợp bóng cây. Sài Gòn náo nhiệt và ồn ào nhưng lại có những quán cà phê chỉ dăm ba bộ bàn ghế nằm sâu trong hẻm, nơi mà bạn có thể nghe những bản tình ca nhẹ nhàng du dương, nơi mà bạn chỉ có thể nói chuyện khe khẽ, mọi lời nói tiếng cười hơi to đều trở nên sỗ sàng. Bạn hãy thử ghé quán ?oOld friends? trên đường Lê Quang Định, Bình Thạnh mà xem, thú vị lắm đấy? Sài Gòn có những trung tâm thương mại sầm uất bán đủ thứ trên đời mà cũng có vô số tiệm sách cũ úa màu chồng chất?

    Sài Gòn như thế đấy bạn ạ ! Lạ lắm?




    DIỆP ANH

    Được sửa chữa bởi - bob43 on 21/01/2002 19:06
  2. DiepAnh

    DiepAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gui Mods: Ai có thể chuyển font giùm mình dược không ? Không đọc được !!!!
    Cám ơn nhiều
    DIỆP ANH
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0

    Rất cảm ơn cô thư kí nhiệt tình và xinh xinh.
    DIEPANH
    TK
    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 21/01/2002 19:08
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn, có thằng ăn cắp lấy của tỉ cái điện thoại hu hu......

    Don't dream it's over!
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ui chời ơi, DIEPANH lãng mạn ghê há, Đúng là Sg có quá nhiều điều để ta làm và suy nghĩ

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    trùi ui,tỉ chỉ nhớ sàigòn có nhiêu đó thui sao???
    nhi
    [/red][/size=6]
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nhớ chứ! Nhớ HCMC dễ thương nữa mừ, quên sao được.
    Cám ơn dunghoitaisao nhé! Thiệp đẹp lắm làm sư tỉ rưng rưng muốn khóc. Em thật khéo tay ghê! Hôm nào truyền cho sư tỉ một ít nhé!

    Don't dream it's over!
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe em kể về SÀI GÒN anh thấy thành phố SÀI GÒN thật náo nhiệt tuy anh ở HÀ NỘI nhưng anh nghe em kể anh cũng muốn vào chơi ,ở HÀ NỘI vào mùa này thật là chán bởi cái lạnh cắt da cắt thịt làm khó chịu rất nhiều người .Ôi 1 thành phố ấm áp quanh năm ,1 thành phố náo nhiệt suốt tháng thật là tuyệt diệu chẳng bù cho HÀ NỘI anh tự thấy mình cũng tội nghiệp
    HỔ TRẮNG ĐẠI GIA
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Có đi xa mới biết nhớ biết thương Hà nội đó Hổ trắng à.

    Don't dream it's over!
  10. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Hổ Trắng kia kỳ cục thật. Sao cứ đứng núi này trông núi nọ vậy. Dám chê HN sao. Hừ, nếu không có cái lạnh thì làm thế nào bác cảm thấy mùi hoa sữa nồng nàn được( tui ko tưởng tượng được chuyện thưởng thức mùi hoa sữa trong mùa hè nó ra sao). Mà bác quên mất một chuyện là,món MộcTồn chỉ ngon khi thưởng thức trong cái lạnh cắt da cắt thịt, lúc đó mới cảm thấy sảng khoái. Hihi, trời nóng như ở SG mà ăn HotDog với uống rượu thì khác nào tra tấn.
    Thử hỏi các bạn HCMCC xem ở trong đó có bao giờ được hưởng cảm giác gió mùa đông bắc tràn về không? Khi đó mà lấy xe đi ra khỏi TP, qua cầu Chương Dương, đi một mạch lên Thái Nguyên thì thú vị nhất trần đời.( nhất là khi có bạn gái đi cùng ...)
    Nói thế thui, tui vẫn muốn vào SG để tìm kiếm những thứ mà bạn DiepAnh đã nói. Cho đến nay tui đã sống ở HN quá lâu rùi, cần phải có sự thay đổi. Tui rất muốn xem mình tìm đường như thế nào khi bị lạc giữa đường phố SG náo nhiệt. Bạn nào thấy tui như vật thì nhớ giúp đỡ nha.

    G Trapattoni

Chia sẻ trang này