1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạ lắm Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi DiepAnh, 20/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn đẹp trong cái nhộn nhịp, ồn ào pha một chút xô bồ của cuộc sống đời thường mà nhiều khi cảm thấy bị ngộp,
    Hà nội thì đẹp trong cái yên lặng đầy thanh bình, không ồn ào nhưng cũng không trầm mặc,
    Huế thì đắm mình trong rêu phong cổ kính, trầm tư và dịu dàng
    Cũng phải kể đến Hải Phòng, thành phố cảng pha lẫn cái chất của Hà nội và Vũng tàu, thêm một tý chút nữa của ồn ã Sài Gòn.
    Đà nẵng thì cũng hơi hơi giống Huế, tuy chỉ cảm nhận được cái cổ kính khi đến Hội An.
    Càng đi mới càng thấy đất nước mình sao đẹp thế, đẹp từ hồn nước cho đến hồn người, tiếc là chẳng cảm nhận được hết..........
    Xa quá, Việt nam!

    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 25/01/2002 16:35
  2. digitalboy

    digitalboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thật là lúc khi ta ở Sài Gòn thì cũng thấy bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng một khi đã đi xa thì mới thấy không nơi nào = quê hương mình.
    Everyone wants to change the world, but no one wants to change himself.​
  3. DiepAnh

    DiepAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn mười ngày nữa là Tết rồi, nhanh quá hỉ ? Những ngày Tết ở Sài Gòn càng buồn hơn bởi đa số dân ở Sài Gòn là dân từ miền khác đến. Tết người ta phải về quê an tết cho nên Sài Gòn những ngày Tết có thể nói là đõ ồn ào náo nhiệt hơn. Tôi cũng đã từng ăn Tết ở Sài Gòn 4 lần rùi nhưng sao buồn wá !!! Năm ni thì được về quê (hihihi)
    DIỆP ANH
  4. crackk

    crackk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em thấy cả HN lẫn SG đều tuyệt vời cả! :) Mỗi nơi có 1 đặc trưng của từng mùa, từng thời điểm hơn. Ở HN khi ra đường luôn có bóng mát, ở SG thì chỉ... toàn là nắng thôi! Mùa thu o HN có vẻ mát và rất thơ mộng, ở SG thì nhộn nhịp......... Nhiều nhiều lắm, không biết kể sao cho hết!!! !!!!!!
  5. tongkhonem

    tongkhonem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2016
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn không phải là nơi chôn rau cắt rốn của nhiều người mà không ít người xem Sài Gòn là quê hương của mình. Ôi yêu quá hai tiếng Sài Gòn

Chia sẻ trang này