1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá lành đùm lá rách

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi mechatronics_HCM, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Lá lành đùm lá rách

    Hôm nay ngồi xem lại abum của hội gà,thấy có một số hình chụp với các em nhỏ,không biết có phải là các box có tổ chức những chuyến đi thăm các em cơ nhỡ hay không?Nếu không phải thì cho xin lỗi.Nhưng cũng phải nói như thế này,từ ngày mech chính thức làm thành viên thì các buổi đi off hầu như là dịp để gặp mặt nhau,vui chơi chứ không ngoài mục đích nào khác.Nếu cứ tiếp tục như thế e rằng dần dần sẽ có một số thành viên cảm thấy chán,thế thì tại sao chúng ta không tổ chức những chuyến đi có ý nghĩa,chẳng hạn như đi thăm và tặng quà cho các trại trẻ mồ côi,các bà mẹ việt nam anh hùng,hay những người cần sự giúp đỡ...
    Mech lập ra topic này không ngoài mục đích đó,biết là mọi người đều khá bận rộn,nhưng mech nghĩ nếu tổ chức những chuyến đi như thế chắc chắn mọi người sẽ cố gắng tranh thủ thời gian và sẽ rất đông mem tham gia.
    Ngoài ra topic này cũng nhằm mục đích cho các thành viên giúp đỡ lẫn nhau.Bạn nào thật sự gặp khó khăn về vật chất hay tinh thần thì post lên đây cho mọi người cùng biết để nhận được sự giúp đỡ từ các box.
    Cuối cùng mech xin mọi người một điều là đừng bàn tán những chuyện ngoài lề,và hãy có ý kiến thẳng thắn trong vấn đề này,phản đối hay đồng ý.
    Xin cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian đọc topic này.

    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu! Chú phải cho biết cụ thể hơn nữa, đừng chung chung thế.
    Nếu muốn, tui ủng hộ chú làm trưởng ban Công tác xã hội. OK?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Nếu em làm được thì em đã đứng ra tổ chức hội chứ đâu phải đợi anh cho phép.Em biết mình không đủ sức,em chỉ muốn mọi người cùng góp sức,nên chọn những người đã từng làm những chuyện này.Chứ những lần trước tổ chức ai đứng ra tổ chức,sao không để người đó làm có tốt hơn không?Nói tới đây em chợt nảy ra một người,cũng là người gợi ý cho em chuyện này,để em hỏi ý kiến cô ấy xem sao,cô ấy cũng là mem của 83.
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Em đã hỏi cô ấy nhưng cô ấy nói nhiệt tình đã hết,em cũng không biết ai nữa,anh boy thử tìm ai đó đi.
    Em thấy em nói cũng kỹ lắm rồi mà.
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hãy yên tâm là luôn có ít nhất 1 người ủng hộ cái topic này.
    Tui iu phim Han Quoc
  6. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Giấu nghề hoài , còn ủng hộ nữa mới ác chứ .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Giấu nghề hoài , còn ủng hộ nữa mới ác chứ .
    <P><FONT color=red size=4>EVERYDAY I LOVE YOU ......</FONT></P>
    [/QUOTE]
    giấu nghề là sao hả ku?An nói anh boy như vậy hả?Nói cho rõ ràng coi nào
      Cháu lên 3,cháu đi mẫu giáo
     Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều...là lá la la

Chia sẻ trang này