1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là?m sao ?'Ă??? biĂ?́t Cà?o ?'àf "yĂ?u mì?nh" hay vĂ??fn chì? ?'ang "thì?ch mì?nh" ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong387, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanglong387

    quanglong387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Là?m sao 'Ă? biẮt Cào 'àf "yĂu mì?nh" hay vĂfn chì? 'ang "thìch mì?nh" ?

    Hồi còn bé, chắc tầm lớp 4 lớp 5 gì đấy, nghĩ rằng 1 nam 1 nữ tung tăng dắt tay đi dạo là yêu nhau lắm rồi...

    Lớn hơn 1 tí, thấy nắm tay nắm chân chưa la? cái đinh gi? ca?, lại được mấy bộ phim HQ trong đó các đôi ôm ấp nhau rất chi la? ti?nh cu?, nên ngộ ra 1 điê?u : nắm tay, rô?i ôm, ấy la? yêu...

    Lên ĐH, trươ?ng tha?nh rô?i, lại nhận ra ôm thi? cứ ôm, nhưng cái tiếng "ngươ?i yêu" vâfn xa vơ?i như na?o ấy, Valentin ru? na?ng vâfn không the?m đi...tự nhi?n lại, co?n thiếu cái gi? nhi? ? Ah, hôn, pha?i có hôn thi? mới la? ti?nh yêu đích thực, đúng rô?i...

    Cuối cu?ng, 1 nga?y đẹp trơ?i, ti?nh cơ? lạc va?o box TYTV, đọc mấy cái topic ma? thấy quan niệm tư? trước đến nay cha? đáng 1 xu, giá trị đa?o lộn hết ca?...có na?ng mới gặp lâ?n đâ?u tiên đaf...kiss, lại có na?ng tuyên bố "hôn la? ba?n năng tự nhiên, tho?a mafn vê? tinh thâ?n thôi, chứ yêu đương dek gi?"...Confused

    Rốt cuộc, cha? thê? phân biệt thế na?o giưfa việc "Cáo thích mi?nh" va? "Cáo yêu mi?nh" ca?. Các bác (đặc biệt la? các bạn nưf ) va?o đây so sánh, phân biệt hộ em với, con gái thích thi? như na?o, co?n con gái đaf yêu thi? như na?o ? La?m sao đê? biết na?ng đaf yêu mi?nh chưa hay vâfn chi? la? "đang thích" thôi ?

    Chú ý các bác đi va?o so sánh biê?u hiện thực tế giúp em, chứ co?n mấy cái kiê?u "yêu tức la? săfn sa?ng chết cho nư?a kia" blablabla thi? em nghe nhiê?u rô?i, nha?m rô?i

    Vote * mái thoa?i cho các bác nhiệt ti?nh ợ

    Được quanglong387 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 01/03/2008
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đọc cái bài này :
    http://www.ttvnol.com/forum/tvty/1021621/trang-3.ttvn
    thì mình không muốn khám phá và chạy đua với các cảm xúc nữa !
    Nhưng dường như mình cảm thấy khi người con gái yêu ( nhất là tình đầu ) thì thường rất mù quáng và răm rắp nghe lời !
    Còn thích và yêu theo kiểu các chị sành sỏi như trên này thì thấy nó nhàn nhạt và khá đúng công thức !
    Nói chung là bọn con gái rất là củ chuối và loằng ngoằng !
  3. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi này mình cũng đang muốn nghe ý kiến chị em xem thế nào
    cũng quan tâm lắm
  4. abnormalgirl

    abnormalgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm bạn ạ. Biểu hiện thế nào tùy thuộc cá tính mỗi người. Đấy là chưa kể giữa thích và yêu mong manh lắm, rất nhiêu người trong cuộc còn phải phân vân tự hỏi mình thích hay yêu cơ mà. Mỗi người đều có cách cảm nhận và sự nhạy cảm của riêng mình thôi. Như mình chẳng hạn, mình đã bật khóc khi biết "người ta" của mình bị công việc khiến cho căng thẳng, nhưng đấy là sau lưng thôi, trước mặt người ta thì mình lại lạnh te--> thử hỏi làm sao người ta biết được nếu không đủ nhạy cảm?
  5. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất của 2 người yêu nhau là hiểu nhau , đấy là anh đang nói đến tình yêu thực sự.Còn quan niệm về tình yêu của mỗi người thường không giống nhau , qua từng thời kì thì quan niệm này lại càng thay đổi phù hợp với sự trưởng thành và những va vấp đã xảy ra trong chuyện tình cảm.
    Để thực sự biết được người ta thực sự yêu mình hay chỉ là thích hoặc để thỏa mãn nhu cầu tình cảm thiều thốn hay không quả thật là khó.Lên giường với nhau rồi cũng chưa chắc nó đã yêu mình.Điểm mấu chốt của vấn đề này nằm ở chỗ chú phải đánh giá thật chính xác bản chất của cáo , tâm lý cáo để từ đó đưa ra được những kết luận chính xác.Đôi khi lấy nhau rồi mới biết rằng mình đã ngộ nhận đó là yêu.Chuyện này cũng không phải là hiếm.
    Anh thấy chú này trăn trở về chuyện tình cảm của mình nhiều quá đấy.Theo anh thì chú cứ coi ba cái chuyện tình yêu nó như trò chơi đi hay là tình yêu là do duyên số , có cố cũng chẳng được.Nếu còn cảm thấy băn khoăn thì anh có nhớ vài lời trong bài : "Và em đã yêu " đại loại nó như thế này.
    "Yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều không cần giữ lại....."Thế chú đã được em nó cho cái gì chưa?
  6. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác này, cái đó tuỳ thuộc vào mỗi người, dù các bác girl trên box này tư vấn cho bác thì chắc gì nó đã đúng với cáo nhà bác, bác cố gắng mà cảm nhận nó thôi.
  7. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả
  8. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì tớ thấy cũng chẳng quan trọng chuyện này lắm nhưng nếu bạn hỏi thì tớ thử bốc phét xem thế nào nhé:
    Thích có thể là ham muốn có, ham muốn sở hữu, giống kiểu như trẻ con đi hội chợ nhìn thấy món đồ chơi nằng nặc đòi bố mẹ "Con thích cái này, con muốn có nó, con phải có được nó, bố mẹ mua cho con cái đấy đi" mặc dù có thể ngay khi có được món đồ chơi ấy, đứa trẻ lập tức mất đi ham muốn đó và quẳng món đồ chơi chỏng chơ.
    Yêu là vẫn món đồ chơi đó, mua về rồi đến tận khi sau này nó cũ, nó không còn đẹp, còn hay ho như nhiều món đồ chơi hiện đại khác những đứa trẻ vẫn muốn ôm ấp, trân trọng nó, đứa trẻ ấy tìm cách giấu nó đi khi bố mẹ muốn vứt hay bán món đồ chơi cho hàng đồng nát.
    Thích là sự yêu mến với một thứ đem lại sự thoải mái, hài lòng cho mình như một bức tranh, một bản nhạc, hay cụ thể hơn như với con mèo của mình, mình thích nó vì nó béo, nó ấm, lông nó mượt, ôm nó rất sướng.
    Yêu là cũng con mèo ấy, mình không chỉ biết vuốt nó, coi nó là đối tượng để giải trí, mà mình còn đi dọn mìn cho nó, là khi mình học, mình cho nó nằm trên đùi cho ấm, là thỉnh thoảng nó cào rất đau làm mình chỉ muốn vặn cổ nhưng mình vẫn không quẳng nó xuống, là đang đêm lóc cóc một mình vào từng nhà hỏi nếu đã khuya mà không nghe tiếng nó. Mình yêu nó khi nó béo, nó đẹp và ngay cả khi nó ốm, nó bị rận hút hết máu, nó gầy, lông nó xơ xác, mình không thấy nó kinh, mà mình vẫn muốn vuốt ve ru nó ngủ, mình đeo cho nó vòng chống rận nhưng vẫn muốn ngồi bắt để nó mau khỏi, mình bỏ hàng tiếng lẽo đẽo bê cái đĩa bò theo để dỗ nó ăn.
    Khó diễn tả thật, từ đồ chơi và mèo, tớ tạm tổng quát cho người như thế này :
    Thích cái gì đó là cảm giác yêu mến hoặc vì muốn được sở hữu cái đó, hoặc vì những phẩm chất của cái đó, và phần lớn là mình nghĩ theo chiều cái đó đem lại gì cho mình (sự thưởng thức, giải trí, sự hãnh diện, ích lợi nào đó).
    Yêu một cái gì thì cũng là sự yêu mến, nó có thể cũng bắt đầu bằng việc thích cái đó, nhưng nó không dừng lại ở đấy. Vì ngay cả khi mình đã sở hữu cái đó rồi, ngay cả khi cái đó không còn những phẩm chất như khi mình thích nó, thậm chí ngay cả khi mình phát hiện nó có rất nhiều khuyết điểm, mình vẫn muốn yêu mến nó. Và quan trọng, điểm khác nhau lớn nhất giữa thích và yêu là khi yêu, mình muốn chăm sóc bảo vệ cho cái đó dù việc đấy không đem lại lợi ích cho mình (thí dụ làm việc tốt cho ai mà không cần người ta biết chẳng hạn).
    Nói chung, khi thích một cái gì đó, mình có thể mất ăn mất ngủ vì nó khi chưa có, nhưng khi có rồi thì lại không, còn yêu một cái gì đó, thì khi đã có nó rồi, cái gì đó tuy là đối tượng bị động, nhưng có khả năng tác động đến mình, điều khiển mình, đòi hỏi mình phải thừa nhận sự yếu đuối của mình với nó, và rất có thể là lợi dụng sự yếu đuối đó.
    Phù, bốc phét dài quá mất!
  9. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    1/ Lan man
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/1023885/trang-1.ttvn
    Đồng chí chủ topic có mở thêm 1 topic ở đây.
    Nếu là cùng 1 con cáo thì làm gì phải mở lắm topic thế này nhỉ? Sao ko post luôn vào 1 bài nhờ tư vấn cả thể ?
    2/ Vào nội dung:
    Với những Cáo mà chưa bao giờ yêu ai thì thích...có thể hiểu là yêu .
    Cáo nào dày dạn thì thích chỉ là một tiền đề cho việc ...hết thích nhanh chóng ( phũ phàng vậy đấy ).
    Còn phân biệt thì nói thật chẳng có cái gì cụ thể cả đâu, phụ thuộc vào sự tinh tế và cảm nhận thôi, mỗi cáo 1 bản sắc riêng
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, cũng khó nhỉ, khổ cái là em cũng muốn coi nó như trò chơi lắm, nhưng lý trí thì bảo thế nhưng tình cảm nó cứ tuôn trào, chả biết làm thế nào cả
    @ bác alexihp : Cảm ơn cái link bác cho, hay fết ợ
    @ bác tuantu : cái này em muốn tìm hiểu 1 cách nghiêm túc, ko chỉ cho Cáo hiện tại mà còn cho Cáo số 2, số 3, ...số N nữa mà bác , có liên quan gì đến topic kia đâu :)
    Đã xin phép vote 1 số bác 5* ạ, cảm ơn các bác đã tư vấn, ngộ thêm nhiều điều roài ợ

Chia sẻ trang này