1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là?m sao ?'Ă??? biĂ?́t Cà?o ?'àf "yĂ?u mì?nh" hay vĂ??fn chì? ?'ang "thì?ch mì?nh" ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong387, 01/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cảm ơn bác vì đã nhiệt tình ngồi type 1 bài dài như này ợ, kính bác 5* ợ . Có điều qua bài của bác em vẫn thấy "trừu tượng" quá, đặc biệt là ranh giới giữa Yêu và Thích vẫn không rõ ràng.
    Nếu 1 cô gái có toàn những khuyết điểm ==> có yêu được không ? đáp án chắc là không.
    Vậy hiểu đúng hơn phải chăng là nếu 1 cô gái có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng phải có ưu điểm nên ta mới yêu, vậy là ta yêu những ưu điểm đó, còn khuyết chả ảnh hưởng gì ==> cái này nghe ra thì lại giống thích hơn.
    Tóm lại là vẫn còn rất củ chuối và lằng nhằng ạ
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chài mình đang lăn tăng cái vụ này
    Chả là em cung dang kưa 1 cáo, mà bi h thì theo thông tin mật thì biết Cáo thích mình rồi...
    Nhưng mà mình chả mún thích....1 là yêu 2 là ko yêu...lằng nhằn "thích" chán lắm....trước sau cũng ra đi như mấy bác trên nói....
    Theo mình hỉu thì bác chủ topic mún có những nhận định so sánh của nhiều người (đặt biệt là mấy bác gái )....Nhận định của mình về yêu và thích thế nào thì trả lời thế đó...có thể câu đó dúng với người này nhung ko đúng với người khác nhưng quan trọng đó là ý kiến của người viết...chứ ko cần phải là 1 câu trả lời đúng....
    Mỗi người 1 ý : sau đó đọc+ ý của mình ,rút ra 1 nhận xét chung cho riêng mình,chính xác hơn....
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Khi ở cạnh một người , để người ta dựa đầu vào vai mình mà chẳng phải nói gì , chẳng phải làm gì ( cả hai người ) cũng thấy tâm hồn ngập tràn hạnh phúc và bình yên , thấy cuộc sống đẹp lung linh , thấy con người thư thái hơn bao h hết ... chỉ im lặng ôm người ta vào lòng , nhắm mắt lại và mong muốn những giây phút đó kéo dài mãi mãi ... thì đó là yêu ...
    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 02/03/2008
  4. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia, một là chưa đọc kỹ bài quote , hai là chưa yêu.
    Bác kia chẳng đã nói Yêu là khi thấy con mèo đầy rận, lông xơ xác gầy gò vẫn sẵn sàng vuốt ve ôm nó, tắm rửa dọn mình cho nó. Thậm chí làm cả những điều mà biết chắc là ko có lợi lộc gì cho mình nhưng vì điều mình yêu thì vẫn cứ làm à.
    Trẻ con chưa nói chuyện với người lớn đc...
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bth thì em xin phép bác em bật lại ngay, nhưng trong trường hợp này có lẽ em còn trẻ con thật
    Nhưng em xin hỏi bác, như cái giả sử của em ở trên, nếu 1 cô gái mà toàn những khuyết điểm, toàn những "đức tính" mình không thích thì liệu có khả năng yêu ko ? Bác có thể nói có trong lý thuyết, nhưng thực tế thì em chắc ko phải vậy, nếu ko đã chả có hàng tá đôi yêu nhau nhưng rồi chia tay với lý do "không hợp nhau"....==> nếu tình yêu nó kì diệu đến thể, bỏ qua hết mọi khiếm khuyết của người yêu như thế, thì làm gì còn có những vụ chia tay như thế này, phải ko bác ?
    Xét về vd con mèo thì trước hết, em nghĩ so sánh tình yêu thú vật với người đã khá là khập khiễng rồi, nhưng dù sao đây cũng chỉ là vd. Và em chú ý nhất 1 chỗ mà bác BuyMeLuv chỉ ra : "thỉnh thoảng" và "đôi lúc", mời bác xem lại ợ
  6. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân chính và được xây dựng nó là như thế đấy chú Long ạ !
    Còn cái à ơi chú nói nó cũng có thể là tình yêu ở thời điểm nào đó
    Nhưng mà thiếu những nền móng và gạch vữa nên nó tan là bình thường .
    Chú cứ ngẫm nghĩ cho anh thật kĩ 2 chữ Xây Dựng
    Và hơn nữa , nói cho đúng thì : không phải ta bỏ qua khiếm khuyết cho người yêu mà chính là ta Hi Sinh đi 1 phần bản thân , nhiều ít tùy người .
    Lại lan man nhé :
    Ngay bản thân chúng ta nhiều khi còn không hài lòng về bản thân , có khi làm sai không hài lòng cái gì đấy là vò đầu bứt tai : ôi sao mà mình ngu thế v.v... Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể hài lòng về người kia cho được ! Dứt khoát là không !
    Yêu và muốn có hạnh phúc với nhau đòi hỏi ở 2 người sự Hi Sinh bản thân gọi nôm na là Xả Kỷ ! Hề hề
    Thế nên người đàn ông nào mà bao dung độ lượng hào hiệp trượng nghĩa thì tất lẽ dĩ ngẫu là phải có hạnh phúc ở đời ( không chỉ trong tình yêu )
    Thế nhé !
    Được alexihp sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 02/03/2008
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thích là khi mình nghĩ nhiều và nhớ đến ng` ấy; Yêu là khi mình lúc nào cũng muốn ở bên cạnh ng` ấy.
    Thích là khi ng` ta buồn hay gặp điều j đó ko tốt thì mình cũng sẽ buồn theo; còn nếu yêu mình sẽ cảm thấy thương và đau tận trong lòng, chỉ muốn đến bên ng` ấy ngay lập tức.
    Thích là khi ngoài ng` ấy bạn vẫn còn nhìn đến một anh chàng nào khác; còn yêu thì bạn chẳng để ý đến bất cứ một ai khác, dù ng` đó có đẹp dzai tài giỏi giàu có hấp dẫn thế nào.
    Thích là khi bị từ chối bạn sẽ rất buồn và thất vọng; còn yêu thì bạn sẽ thấy đau khổ vô cùng, và cảm giác mình sẽ khó có thể có tình cảm với một ai khác nữa.
    Thích thì bạn sẽ dần quên ng` ấy sau khi... thôi nhau ; còn yêu thì sẽ ko bao giờ có thể quên đc, mà chỉ là trôi qua thôi...
    Tóm lại là yêu đương khổ lắm, đừng có dại mà yêu đại
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bổ sung một điều quan trọng: Khi thích thì ng` ta sẽ... đòi hỏi nhiều thứ ở ng` kia Còn khi yêu thì mình sẽ ko đòi j cả, mà chỉ muốn... cho thôi
    Khi thích thì bạn sẽ muốn nhiều thứ, còn khi yêu, bạn sẽ chỉ muốn một thứ duy nhất: được ở bên ng` ấy thật nhiều, và chỉ cần đc ở gần nhau, đc nghe giọng nói của nhau, chỉ cần thế và -ko-cần-j-nữa
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Rõ rồi, cảm ơn bạn Honey, thế thì mình vẫn chỉ đang là thích chưa chưa phải yêu . Tại dạo này đọc mấy topic mới toàn thấy kiểu "chết em rồi, em mới gặp cô ấy có 1 lần nhưng em đã yêu cô ấy rồi các bác ạ"...blablabla nên mới loạn hết cả lên. Hơi buồn 1 chút, nhưng lại vui vì vẫn còn mục tiêu để phấn đấu
    Những bây giờ có khi lại nảy sinh câu hỏi khác : cái gì làm được thì mình cũng làm gần hết rồi, nắm tay, ôm, chuẩn bị hôn...nhưng giờ xác định vẫn chỉ là thích thôi, vậy thì cứ tiếp tục như vậy chờ đợi từ cái "thích" nó tự chuyển sang cái "yêu" ah ? Biết chờ trong bao lâu ? Cái kiểu bị động thế này ghét quá, ko có cách nào để "phản khách vi chủ" ah ? Rồi biết đâu lại giống mấy đôi trên TYTV này, 1 năm, 2 năm vẫn lửng lơ bạn ko phải bạn mà người yêu ko phải người yêu...
    Ah, nhân tiện, từ "bạn trai" với "người yêu" nó có gì khác nhau ko nhỉ ? Như tớ ( ôm, nắm tay, hôn nhưng chưa phải yêu ) thì gọi là bạn trai có được ko ?
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cũng tương đối dễ hiểu thôi,cứ đọc kỹ đi sẽ hiểu.Còn muốn hiểu sâu thì vào google gõ cụm từ yêu và thích khác biệt......là ra đầy ngày xưa em cũng thắc mắc giống bác tìm như thế nhiều thông tin hơn,lên đây hỏi ai muốn copy paste cho bác xem làm gì?

Chia sẻ trang này