1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là?m sao ?'Ă??? khĂ?ng bì? cướp cò?...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anything123, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em còn cách này, thò tay xuống kiểm tra súng 5 phút / lần. Vừa thui, mạnh quá em nó đau. Cứ làm thế trong khoảng 30'' thì chắc hết bác nhỉ !
  2. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Chắc kiểm tra coi còn nó không hả bác
    _Lần đầu thì có nhóc nào không bị, mà bác hỏi cái gì, khắc phục cái gì ? Bác muốn thêm mấy chục cái lần đầu nữa à ? Đã nói ai cũng vậy mà. Kinh nghiệm thì chưa có, cầm súng quơ quơ vài cái, thấy địch là vãi, bóp cò loạn xạ là phải thôi.
    _Vài (chục) lần kinh nghiệm thì sẽ tỉnh táo phân biệt, kiểm soát mà nã chính xác vào đối phương. Cái quan trọng là thể lực, sức khoẻ cơ. Kinh nghiệm là cân thiết, nhưng sức khoẻ còn quan trọng hơn bội phần.
    _Chẳng phải thế mà hay có trò để các chị lớn dạy cho cách làm việc lần đầu hay sao? Gọi là "phá trinh nam" đó... Cũng vui vui....
  3. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Các bac cứ nói quá,đang chiến mà kêu dừng lại suy nghĩ chuyện khác ekkekekeke ôtô tàu hoả còn phanh(thắng) được chứ chuyện đấy tôi đố bác nào phanh được đấy.
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cướp cò là hiện tượng quá xúc động mà có. Nếu một ai đó nói tớ chưa bao giờ cướp cò thì tớ tôn làm sư phụ về khoản bốc phét!
    Hãy trân trọng đối phương, nhẹ nhàng, lãng mạn, nhất là thoải mái trong suy nghĩ (đừng căng thẳng về điều đó) và thoải mái trong... tư thế. Thêm nữa, "củ từ" thôi, chớ hấp tấp. Nếu cứ hùng hục như trâu húc mả thì... bó tay, chẳng cướp cò thì chất lượng "cuộc chiến" cũng chẳng đâu vào đâu, thề đấy! Đó là kinh nghiệm của tớ. Không truyền bậy ai bao giờ đâu.
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là phanh vào lúc nào thoai. Lúc đã cướp cò rồi thì đại bác còn không phanh được nữa là người. Cô này chỉ được cái... spam Chậc...
    Tớ là tớ nhắc nhở thành viên đừng spam đấy. Đừng xóa bài, tội nghiệp cái thân già này
  6. longnbig

    longnbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có một cách vô cùng hiệu quả mà không thấy bác nào đề cập cả, đó là thủ sẵng 1 cây ngoáy tai (bán đầy trong siêu thị ) lúc nào cảm thấy "căng" quá thì xóay vài vòng là có tác dụng hồi phục tức thì ! GF cũng nghĩ là bác ngứa tai thôi !
    Được longnbig sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 04/01/2005
  7. Theday_after_2day

    Theday_after_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hix... thằng bạn thân chí cốt của em cũng có nói chuyện này với em, mà em chẳng biết giúp thế nào vì chính em cũng chưa bao giờ kinh qua Các anh chị xem có giúp được nó ko nhé!
    Nó với đứa người yêu nó yêu nhau lâu rồi- được 2-3 năm rồi, tuy 2 đứa chưa ra trường nhưng định hướng xa xôi lắm
    Nó thì đôi lúc rất muốn... nhưng người yêu nó thì ko biết có muốn ko!! Thế nên nó mới hỏi em là( hì hì...vì 2 bọn em thân nhau quá nên chuyện gì cũng kể cho nhau, kể cả chuyện ...)
    Nó là lần đầu tiên, và người yêu nó cũng thế. Thế nên nó rất sợ bị giống các anh ở đây nói mà nó hoàn toàn ko muốn tí nào( ai chẳng thể phải không các anh chị) Chẳng nhẽ lại thủ 1 cái "kẹo cao su" trong ví, lúc 2 đứa phấn chấn quá thì lôi ra??? Như vậy con người yêu nó sẽ nghĩ nó có động cơ xấu và có thể sẽ nghĩ khác về nó( nhìn cái mặt nó lúc nói chuyện này tức cười ko chịu được). Nhưng nếu chạy ra ngoài đi mua về, thì lại cụt cả hứng, người yêu nó có thời gian suy nghĩ lại thì chết
    Vậy, có anh chị nào có kinh nghiệm thì dạy cho thằng bạn em xử lý tình huống này với. hehe.. Em sẽ chia 5 cái bánh xèo của em mà nó hứa sẽ trả công nhé
  8. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Có điều là đang ......mà phanh lại ko sợ đối tác hết cảm xúc à???
  9. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Câ?n thận lại tụt dốc ý chứ.
    Ma? muốn phanh nhưng đối tác lại hăng quá thi? cufng toi.
    Tốt nhất la? hẹn giơ? điện thoại. Lúc đó có ngắt, phanh sef ăn hơn.

Chia sẻ trang này