1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là?m sao quĂ?n ?'ựoc ngư??oi mì?nh yĂ?u

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sonin_suson, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy... tớ thắc mắc cái vụ này. Nói 1 tí cho tớ nghe đi??
    À quên, đành chờ thời gian (hoặc ai đấy) xoa dịu thôi. Tớ cũng đang chờ (méo cả mặt) đây. Mệt lắm, nhưng 1 năm ko đc thì 2-3-4 năm. Chứ ko lẽ đi tẩy não??
  2. sonin_suson

    sonin_suson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    biết trả lời sau nhỉ ... nhưng cái gì cũng đã qua, giờ mình lại cảm thấy hối tiếc .... tiếc vì đâu cũng không biết luôn ... có lẽ mình còn con nít thật .. thấy lòng thật buồn .. bùn ơi là bùn ..... yêu,thưong, vẫn thế nhưng giờ sợ gặp ngừoi con gái ấy như gặp CỌP.. hic ...
    chuyện đã qua, nhăc lại lỗi lầm xưa cũng không ích gì, có điểu CÔ ẤY là ngừoi tốt, không xấu xa đâu.. rất tốt ...
  3. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hi`...
    Em cũng đang cố quên người yêu cũ. Em và anh ta đã chia tay nhau một thời gian. Nhưng em vẫn ko thể quên. Nhiều lúc em muốn khóc oà lên cho nhẹ lòng nhưng không hiểu sao em ko thể khóc được. Em tự nhủ với mình rằng người đó không yêu mình nữa thì mình còn cần gì dến anh ta, hay quên anh ta đi. Nhưng em vẫn không làm được. Để quên anh ta, em đã làm 1 việc ngu ngốc là nhận lời một người khác, một người ngỏ lời yêu em. Nhưng cuối cùng thì em vẫn nhớ đến người cũ. Và em đã lam người mới tổn thương.
    Quên??? Nói quên người ta đi thì thật dễ dàng, nhưng thực sự để làm được thật khó. Nhiều lúc em chỉ muốn đi đâu đó thật xa, đến nơi không ai biết mình, không có quá khứ, không có kỷ niệm.
    Ước gì em có thể khóc lúc này nhỉ......
  4. thaonguyenxanh123

    thaonguyenxanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    di dau cung gap anh sonin ca, chac la that tinh nang lam nen moi lang thang suot ngay trong phố rùm xùm ha?
  5. hakoto

    hakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hỡi những người vừa chia tay mối tình của mình, dù là đầu hay cuối ( cái này là hay đây! ), làm thế nào để quên đi người ta? Đó là câu hỏi mà ai cũng muốn đưa ra ngay lập tức. Nhưng tớ có 1 kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn:
    Thưòng thì khi chia tay, ai cũng muốn quên càng nhanh càng tốt. Tôi cũng thế. Tôi đã thử đủ mọi cách, như mọi người mách bảo. Không ăn thua. Thế là tôi chán. Mất khoảng 3 năm... Có lâu quá không nhi? 3 năm cho việc chán đời, sống dật dờ như một cái bóng... Khủng khiếp hàng đêm... Thê lương nhất là vào những đêm mưa...
    Thế rồi tôi gặp lại người ta. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dáng dấp ấy... Người tôi đã từng kề vai, áp má, nín thở và... Về nhà nỗi nhớ trào dâng, mất ngủ mấy đêm liền.
    Lần thứ 2 gặp chàng, tôi nhận ra, chàng cũng bình thường như những người con trai khác. Về nhà hôm đó, ngủ ngon
    Lần thứ 3, sao chàng lại lôi thôi thế nhỉ, tôi muốn ông xã của tôi phải chỉnh tề ngăn nắp cơ. Sao chàng béo thế nhỉ, tôi thích ông xã của tôi có cái dáng "thanh tao " cơ... Đêm đó ngủ mơ đến mấy đứa bạn học cùng hồi cấp III, vô tư và trong sáng biết bao...
    Lần thứ 4, tôi và chàng nói chuyện với nhau như những ngưòi bạn, Chàng kế với tôi về mối tình hiện nay của mình, tôi thấy chàng vẫn dành cho tôi một tình cảm rất cao quý. Tôi vui vì điều đó, chúng tôi thực sự "hài lòng" về nhau. Về nhà tôi ngủ ngon... Hôm sau thấy lòng vui lạ
    Bây giờ thì thực sự tôi không còn bị hình bóng của chàng làm đau khổ và khóc lóc nữa. Chàng và những kỷ niệm tình yêu của chúng tôi thật đẹp, tôi nghĩ về nó hàng ngày, không phải để buồn khổ, mà để cố gẳng hơn trước những khó khăn của cuộc sống. Chàng luôn mỉm cưòi và bên tôi, cầu chúc những điều tốt đẹp cho tôi, tôi cũng vậy,,,
    Có thể các bạn sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi chia tay nhau. Chẳng có lý do gì cả, chàng rất tuyệt trong mắt tôi, và chắc chắn là tôi cũng thế Nhưng đó là những suy nghĩ tích cực sau khi chúng tôi đã chia tay 1 thời gian dài. Tôi nhận ra rằng mình không nên dùng những lỗi lầm của người mình đã từng yêu để tìm cách quên ngưòi ta. Đó là 1 sự ích kỷ. Dù sao bạn cũng đã từng yêu người ta cơ mà... Không đến được với nhau chỉ đơn giản vì không đến được thôi. Còn tại sao, Je ne sais pas
    Hãy yêuu đời và đối diện với thực tế. Đó là 1 cô gái, thậm chí rất đáng yêu, bạn hãy là bạn của cô ấy, cứ tiếp xúc với cô ấy, nhưng hãy học cách cảm nhận tình yêu bằng lý trí. Bạn và cô ấy sẽ trở thành những người bạn tuyệt vời.
    Yêu đời lên bạn ơi! Cuôc sống có nhiều thứ để chúng ta lo nghĩ hơn là ôm mấy nỗi đau thất tình đó.
    Đọc bài này của tôi, chắc bạn cũng hiểu bây giờ tôi thế nào rồi đấy. Cho dù ngày mai là 1 ngày cuối, hãy sống thật háo hức mê say!
    Good luck!
  6. love2bloved

    love2bloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hic.. tui cũng vậy đây!
    Đau quá, ko muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy ra! Bao năm yêu nhau giờ chỉ một câu là ra đi nhẹ nhàng.
    Mình thường nghĩ, phải chi mình yêu người ta ít thôi, thì bây giờ đâu phải đau như thế này, nhưng tình yêu làm sao đo lường được?!
    Thôi, khóc thì cứ khóc, đau thì cứ đau nhưng hãy suy nghĩ tích cực hơn : cuộc sống còn nhiều điều để theo đuổi, không chỉ có tình yêu! Cùng vượt qua giai đọan khó khăn này nhe!
  7. love2bloved

    love2bloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Đừng có súi dại!
    Đừng nghĩ là đi cưa cô khác thì sẽ quên được cô trước. Chỉ làm mình đau lòng thêm, và giảm giá mình đi (vì không thành thật với tình yêu)
    Đừng nghe lời hắn nói nhe! Bạn sẽ lại yêu khi lòng bạn trở lại sự quân bình. Mối tình sau xẽ đẹp hơn vì bạn đã có kinh nghiệm
    (nói thiệt: tui nghĩ vậy chứ cũng chưa trải qua! hic.. tui cũng đang ráng đây! )
  8. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai thế nè mà thất tình thì phí
    Đục nước béo cò tí . Quên cô ý nhanh đi . Làm quen iem nhá ...khì khì khì
  9. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hú hú hú ...hu hu hu ...Thời buổi nè mà kiếm được đâu ra người mất ăn mất ngủ 1 năm nay vì người iu ...chung thuỷ ghê cơ ....
    Làm iem lại chạnh lòng nhớ cái câu quen quen "Người đàn ông tham lam chính là anh, một bàn tay năm ngón anh chẳng biết chọn ai "
    Phải xem lại thật
  10. ngoclannguyen277

    ngoclannguyen277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ .Tôi cũng dã tùng trải qua tình trạng nhu bạn dó .chúng toi yêu nhau 2 nam có biết bao nhiêu là kĩ niệm.nhung tất cả rồi cũng là quá khú thôi bạn ạ .Cố gáng lên bạn nhé .Chúc bạn vui

Chia sẻ trang này