1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là?m sao quĂ?n ?'ựoc ngư??oi mì?nh yĂ?u

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sonin_suson, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ qua thôi, không có gì là không thể. Khi nào bạn gặp người thứ 2 thì tự nó sẽ tan biến đi thôi.
  2. chia_khoa_o_khoa

    chia_khoa_o_khoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, để quên đi người mà mình yêu thật khó. Mình đã chia tay hơn 1 năm rồi mà mình vẫn không thể quên được. Chán waaaaaaaaaaaaaaa......................!
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Trong ty, việc hợp tan là bình thường, nhất là với dân du học! ^_* Có thể người ta lúc cô đơn lẻ loi nhất có người luôn bên cạnh chia sẻ động viên thì cảm động! Họ sống xa nên cần tình cảm nhiều mà! Với những người lý trí cao thì ít xảy ra chia tay lắm!
    Ta cũng chẳng thể trách họ được! Chỉ biết cố gắng làm sao để bản thân ta sống tốt hơn thôi! Hãy coi những gì đã có là kỷ niệm, trân trọng nó nhưng không nên coi nó là tất cả!
    Rồi thời gian sẽ giúp ta quên và tìm được người hợp và hiểu ta hơn!
    Cố gắng lên bác!
  4. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đã không yêu xin đừng làm bạn
    Vì lòng tôi sẽ tan nát với thời gian
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cứ kệ nó rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Càng cố quên càng nhớ.
  6. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ta cứ cố nhớ để quên vậy
  7. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [
    đang viết bằng font chữ vietnam locale cp 1258 hả?!
    Viết lại đe không ai đọc đc
    có mỗi cái đấy còn chả nhớ đòi nhớ người yêu
    điêu toa
    phét lác
    ^_^
    Này quý ông anh.Sao lại có thể nói với một người thất tình như thế chứ.Ông anh chưa bao giwò thất tình hay sao?Lúc này , anh ấy đang buồn thì còn đầu óc đâu mà quan tâm chuyện khác , phải thoong cảm chứ

Chia sẻ trang này