1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

là?m sao tì?m là?i ?'ược cà?m già?c yĂ?u...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi honey7, 05/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rieng_cho_doi_mat_em

    rieng_cho_doi_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hnay người yêu cũ ăn hỏi. .. chia tay hơn 1 năm rồi. cảm giác chán nản vẫn còn, chưa thể tiếp tục .. dù đã cố gắng, nhưng chắc chắn là sẽ qua!
  2. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    ChĂnh xĂc
  3. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    oài iu đương rách việc bỏ xừ
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Gái gú đau đầu quá
  5. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ư>c j mĂnh 'c như anh ấy . OĂi cứ k? nĂ bĂc ạh,trĂnh 'c lĂc nĂo thĂ trĂnh, cĂng lắm ra ngĂn hĂng kiếm thằng cu về nuĂi.YĂu 'ương,lấy vợ lĂm j cho m?t mỏi,lại cĂn mất cĂng
  6. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác rung động thì ai mà chẳng có. Rung thì có rung mà chả bít iu có iu hay ko. Đấy mới là vấn đề, cứ tưởng iu rồi cuối cùng thành ra chả phải
  7. honey7

    honey7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ôi...! iu đương, gái gú mệt thật. Nhưng vẫn pai iu, pai lay vợ và để potô ra vài đứa nhóc cho đời. Vấn đề là khi trẻ dễ wen, de iu, cảm xuc thi dạt dào, thời gian thi vô tư, ga lăng, chai mặt khoi nói... nhưng trai trẻ kg kết thúc được bây giờ lo cơm áo gạo tiền, mọi thứ xìu hết... mong rằng sẽ lại đượ iu thương và để kết thúc cuộc sống đơn độc. cám ơn cuộc đời nếu được iu lần nữa. Cám ơn chia sẻ của các bác...
  8. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, chính xác! Kô bít trải qua cái cảm giác "tưởng mà kô phải "này bao nhiu lần mà iu thật sự là ntn thì đến giờ vẫn hok bít. Rồi đến 1 lúc các cảm xúc chai mòn đi, gặp người khác phái nào cũng chẳng còn rung cảm j nữa...Chắc chẳng bao giờ tìm được cảm giác yêu nữa!
  9. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng cần thương yêu
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    rất khó tìm lại đc cái cảm giác từng yêu 1 ai đó nhất là ty đầu tiên ! có thể chưa tìm ra người làm mình rung động, cũng chỉ là 1 phần thôi, nhưng e nghĩ con người sau 1 vài lần đổ vỡ cũng đã trở nên chai sạn thu mình lại là điều đương nhiên
    good luck 4 chủ topic & 4 me because that''s my story

Chia sẻ trang này