1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

là?m sao tì?m là?i ?'ược cà?m già?c yĂ?u...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi honey7, 05/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là biết ngay, một cái tát lệch mặt rồi làm phát nữa cho cân.
    Khoai nhừ roài thì làm gì còn cảm giác yêu nữa. Tư vấn lởm wé
  2. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy. Trái tim em giờ như đóng băng lại, ko 1 chút cảm xúc, ko 1 chút xao xuyến và tất cả dường như nằm sâu trong vỏ ốc.
    Chia tay lâu rồi mà sao ko thể nào quên đi được. Mỗi lần tới ngày nào đó trước đây giờ là kỉ niệm, lại thấy nhói đau...
    Không có cảm hứng thì ko thể làm việc tốt đc, ko có cảm xúc, ko có tình yêu thì ko thể yêu ai đó được. Đôi khi cũng thấy thế thật tệ, nhưng có lẽ cứ để mọi thứ tự nhiên, cố quên sẽ càng nhớ, cố yêu sẽ đau khổ!
  3. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    The same...
  4. dauden03

    dauden03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác ni? la?m gi? ma? nóng tính thế ti?nh cu?m đâu pha?i một sớm một chiê?u la? có ngay đc chứ, chắc chu? topic gia? rô?i nên mấu đê? yêu đc nhau va? lấy đc nhau đâu pha?i la? chuyện def, hic, cứ thuận theo tự nhiên va? ba?n năng cu?a mi?nh thôi bác ạ! Em tặng mọi ng một câu : " Que sera sera"
  6. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả biết khuyên bác thế nào cả. Trong tình yêu cũng phải cố gắng đấy bác ạ.
    Cứ ngồi đấy mà đợi chắc đến già.
    Như em đây, cấp 3 thấy chúng nó yêu ầm ầm, tự nhủ trẻ con yêu làm gì học đi, ĐH còn đầy cơ hội mà.
    Lên ĐH, thôi học đã đến năm 3 yêu cũng được. Lên năm 3, thèm thuồng yêu lắm rồi nhưng chả yêu đc ai lại tự an ủi, đi làm đầy cơ hội.
    Đi làm, bận túi bụi tối về ngủ chả có đi đâu chơi mấy. Thêm nữa h nó lại dở dở ương ương kiểu " Nửa con nửa bà" ( học câu Nửa ông nửa thằng) lãng mạn thì chê lãng mạn
    VD: - Em, chúng mình đi ngắm mưa đi
    thìnghĩ " đừng lên cơn, mệt lắm"
    Nếu - Anh ghét mấy cái trò đưa nhau đi ngắm mưa lắm, mệt người
    thì " Ô hay, người gì mà khô như ngói, chắc thực dụng, phải xét lại tính cách"
    Túm lại hiện làng nhàng thế, giờ lại " duyên số đấy, chắc chưa gặp đc đúng người". Mỗi tuổi có 1 lý do

Chia sẻ trang này