1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là?m thĂ?́ nà?o ?'Ă??? ?'à? ?'ì?t KP khò?i ghĂ?́ mod

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Nhacatu, 26/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    câu này nghe quen quen..
    cứ "dạo này" với "dạo nọ" ...rồi thì "xuất hiện ở đâu" xế thì chả nhẽ cứ toàn cũ mèn thui sao, cũng phải để đàn em đây mới nhớn bi bô chút chứ
  2. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, nói vậy mang tiếng chết, tại hạ chưa từng to tiếng với bất kỳ ai trong cốc này cả; cũng chưa thấy ai chẹn mất cả "đường sống" của "anh kia"
    Tại hạ với Kiều cốc chủ tuy là huynh đệ nhưng tại hạ cũng chưa bao giờ xen vô công việc của cốc chủ tại cốc này, cũng chưa nhờ vả gì y cả.
    Nếu Kiều cốc chủ có lỗi lầm nghiêm trọng thì không chỉ chủ topic mà mọi cốc nhân cũng đều có quyền la ó, xỉ vả hay tổng xỉ vả gì đó,v.v.... tuy nhiên, trước khi dùng đến quyền đó thì cũng nên dùng chất xám của mình phân tích cái gì đúng/sai , nên/ không nên, ....
    Điều đáng nói là: "tứ hải giai huynh đệ", nếu chủ topic (hoặc bất kỳ ai) quả có thiện chí với KHC thì cứ thẳng thắn chỉ ra những lỗi lầm (nếu có) của Kiều cốc chủ, có thể chỉ cần vài cái gạch đầu dòng, kèm theo chút phân tích hợp lý thì tại hạ nghĩ anh em trong cốc cũng sẵn lòng cùng trao đổi, thảo luận để tìm ra cách giải quyết tốt nhất thôi. Tại hạ không nghĩ Kiều cốc chủ vì thế mà buồn lòng đâu. Right?
    Cũng xin nói luôn là tại hạ không có điều kiện & time đọc hết các bài trong KHC này nhưng qua nhiều bài đã đọc thì chưa hề thấy chuyện "vùi dập những người nêu ra ý kiến mới mẻ". Có chăng thì chỉ là cùng phân tích trong "những ý kiến mới mẻ" thì có cái gì đúng/sai, hay/không hay,... mà thôi. Đó lại chính là cái cần thiết tại KHC này. Đâu có thấy ai chỉ toàn khen những cái "cũ mèm" & chê all "những cái mới mẻ" một cách bất chấp lý lẽ.
    @ Kiều đệ: ngu huynh dạo này không phải đi công tác xa nhiều như xưa nên thỉnh thoảng cũng có chút time rảnh rỗi vô TTVNOL này tán dóc cho dzui, tại KHC này thì nhớ được cái gì cũng ráng tham gia chút để ủng hộ cốc. Lâu rồi không gặp Nhị đệ, nếu Kiều đệ còn liên lạc với y thì nói huynh gởi lời thăm y nha.
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    He he, hóng hớt cái, kiếm tí vàng nhẩy,
    Chắc chủ topic thấy Kiều huynh có cái avatar xịn quá nên bí bách mà phang vài câu cho vui cửa vui nhà, với lại lâu lâu cũng phải có chuyện gì cho nó xả sờ trét chứ, chứ suốt ngày nhai đi nhai lại ai võ cao nhất, cái của nợ gì là nhất, ..... nhất.....của ông A B C X Y Z thì chán lắm!!!!!
    Thế nhở
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Đúng là đời khốn nạn thật. Ngày trước xin từ chức bọn chúng k cho. Giờ cam phận làm lại có thằng nổi hứng đòi lôi ra đá đít.
    Cứ chiểu theo luật cái bang, còn bị bang chúng nhổ bọt vào người thế này là còn phải làm bang chủ dài dài.
  5. Nhacatu

    Nhacatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tại hạ xin có lời xin lỗi Kiều bang chủ vì đã lập 1 topic vô vị này.
    Tại hạ lập topic này ra là có ý muốn xem KHC giờ là bải rác của các forum khác, hay có thể phục hồi phong quang như xưa. Sự thật chứng minh, 1 topic vô vị này cũng có 4 trang comments, topic NMQ bế môn thì có hơn 20 trang trong vòng vài ngày, và topic TTV mở lại thì có gần 10 trang. Mấy topic này không có liên quan gì đến kiếm hiệp, thì tại sao lại nhiều comment hơn các topic khác? Câu trả lời chắc các bạn đã tự biết.
    TVE tài nguyên và nhân lực không bằng TTVN, nhưng họ có thể thành lập nhóm dịch thuật ĐĐSL, và giờ đây nhóm này đã có nhà riêng trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Dù nhà họ chưa vững, nhưng vẫn có miếng ngói che nắng che mưa. KHC thì sao? Sao bao năm, KHC vẫn là KHC, chưa có mức đột phá nào trong cộng đồng kiếm hiệp online, và mãi mãi vẫn là bải rác của các forum khác.

    Trong những các thành viên KHC mới và củ, tại hạ chưa thấy ai thật sự có lòng xây dựng KHC ngoài bác Kiều Phong, các bạn cũ thì xem KHC như một quá khứ không đáng nhắc tới, còn các bạn mới thì xem KHC như 1 bải rác không hơn không kém.
    Trong KHC này, tại hạ chưa thấy ai đáng trọng bằng bác Kiều Phong, vừa chống đỡ KHC, vừa theo sau các bạn dọn rác. Đã vậy, bác ta còn phải nghe nhiều lời nói không tốt về mình, trong khi các tai tiếng đều do thành viên gây ra.
    Tại hạ là người qua đường, thấy chuyện buồn cười nên nói vài tiếng, nếu có gì không đúng, mong các bạn bỏ qua cho.
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Từ Cả Nhà các hạ,
    Tại hạ tin chắc các hạ không phải là một người qua đường,tình cờ lạc vào Cốc rồi thấy tình cảnh của nó mà lên tiếng than thở như các hạ nói.
    Tại hạ tin rằng các hạ đang sử dụng một diện dung khác nhằm đánh lừa quần hùng và mưu đồ chuyện gì đó,các hạ là Toàn Quan Thanh hay là Mẫn phu nhân?.Đinh giả thần giả quỷ hí lộng quần hào đục nước thả câu,giờ thấy quần hào cảnh giác lại giở giọng nhân nghĩa ra biện hộ.Các hạ nghĩ ai cũng ngây thơ như Lão Ngoan Đồng ư?
    Để biện hộ cho mình các hạ hãy trả lời :
    1,Lời nói của các hạ già dặn,kiến thức uyên bác nhưng tại sao sự xuất hiện của các hạ trên giang hồ chỉ được ghi nhận cách đây 3 ngày?
    2,Võ công các hạ dùng có cái "phong khí" của Mao Xí kiếm pháp mà năm xưa Lệnh Hồ đại hiệp đã sáng chế và sử dụng,nhưng lời nói của các hạ,dã tâm của các hạ có cái ý "trạch bị thương sinh,trung hưng kiếm cốc",những điều tuyệt không có ở Lệnh Hồ đại hiệp.Vậy thì các hạ rốt cuộc là ai,có quan hệ gì với vị tiền bối danh mãn giang hồ đó?.Hay các hạ là bạn của gã LHX_NDD cuồng trí?
    @KP: Mua vui cũng được một vài trống canh,bàng hữu nhỉ?
  7. Nhacatu

    Nhacatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bactinhlang các hạ
    Những lời đề cao của các hạ đối với tạ hạ thật không dám nhận.
    Tại hạ là ai không quan trọng, quan trọng là tại hạ chỉ có ý tốt. Vì thấy cảnh KHC bây giờ, nên thốt lên vài lời cảm khái.
    Tại hạ sẽ trả lời 2 câu hỏi của các hạ, nhưng không có nghĩa là tự biện hộ cho cho mình.
    1. Ba ngày đã quá đủ để cho tại hạ hiểu về KHC. Những lời nói của tại hạ chưa đủ già dặn đâu, nếu già dặn thì giờ này các hạ đang tìm cách giúp KHC trở lại phong quang như hồi trước, chớ không tranh cãi từng li từng tí với tại hạ hiện giờ.
    2. Phong khí võ công của tại hạ dù khó ngửi, nhưng lời thật lúc nào cũng khó ngửi hơn lời dối. Như những lời đầu bài, tại hạ là ai và liên hệ với không quan trọng, quan trọng là thiện ý cảnh tỉnh các hạ và nhiều thành viên khác để trùng hưng KHC. Tại hạ là người qua đường, không có lòng và cũng không có sức, nhưng các hạ là thành viên kỳ cựu, việc này các hạ nên gắng hết sức mình giúp Kiều bang chủ trùng hưng KHC, cho dù không thành nhân cũng thành danh, và sẽ không hổ thẹn với chính mình
    Các hạ cho rằng tại hạ mưu đồ thâu lợi từ KHC, vậy tại hạ xin hỏi lại các hạ 1 câu.
    1. KHC giờ còn gì để tại hạ thu lợi nữa?
    Tại hạ khi ra đi còn để quên vài quyển sách, nay trở về thấy lời của các hạ đề trên vách, nên tại hạ mạo mụi viết lại vài dòng.
    p.s/ Thay vì vài trống canh mua vui, các hạ nên dành thời giờ tìm cách trùng hưng KHC lại đi.
    Được Nhacatu sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 29/11/2007
  8. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Quả là trùng hợp! Năm xưa ở Hạnh Tử Lâm bang chúng Cái bang nổi loạn thì nay Kiếm hiệp cốc có vị anh hùng đứng lên vấn tội Kiều cốc chủ. Tình hình này Kiều đại huynh nên đổi nick đi, kẻo sau này có gã Toàn Quán Thanh nào đó nhảy vào đòi làm rõ thân thế của huynh, lại tố cáo huynh là... gián điệp của ngoại bang (NMQ, TVE, MHT...) âm mưu "phá hoại đường lối phát triển của KHC." Phiền phức lắm!
  9. phehon

    phehon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy topic ngày càng sôi động, nhu cầu "đá đít" Kiều bang chủ ngày càng được chú ý. Huynh đệ trong cốc có người còn liên tưởng có sự tư thông giữa họ Kiều và lão Tây bên nmq. Tiểu đệ đây đã mạn phép thành lập "Lắm Chuyện Tiểu Tổ" đột nhập vào gia trang họ Kiều điều tra hư thực. Lực lượng tiểu tổ khá hùng hậu, tập hợp được cả Phật Đạo Ma tam giới, giang hồ Hắc Bạch lưỡng đạo, có thể kể tên vài vị tiêu biểu ở đây:
    Về phía tam giới có: Quỷ Lệ của Quỷ Vương Tông, Tần Vô Viêm của Vạn Độc Môn, Lục Tuyết Kỳ của Thanh Vân Môn, Pháp Tướng cùa Thiên Âm Tự, Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện, Trương Ngạo Tuyết của Dịch Viện và còn vài vị khác nữa?
    Còn Hắc Bạch lưỡng đạo có thể kể tên: Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân, Độc Hành Đạo Phạm Lương Cực, Hàn Bách, Tần Mộng Dao, Phong Hành Liệt, Khấu Từ Song Long cùng Bạt Phong Hàn, Loan Loan, đặc biệt còn rủ rê thêm được Phong -Vân, Vô Danh ba vị anh hùng? lực lượng có thể nói là khá hùng hậu? Cuộc điều tra bắt đầu, tiểu đệ xin được phép tường thuật lại quang cảnh khi ấy ^_^
    Kiếm Hiệp Cốc - Kiều Gia Trang
    Khung cảnh xung quanh Kiều Gia Trang vắng lặng như tờ, Phạm Lương Cực lên tiếng: "Lãng huynh huynh có thấy kì lạ không, xung quanh gia trang của Kiều Phong lại yên tĩnh như vậy, thật kì quái." Lãng Phiên Vân đáp: "Tiểu đệ cũng thấy như vậy, lẽ ra ít nhất cũng phải có một hai tên canh gác chứ". Hàn Bách liền chen vào: "Cần gì suy nghĩ, chúng ta đông đảo thế này còn sợ hắn chạy thoát sao, cứ xông vào rồi tìm kiếm chứng cứ tư thông của hắn với Tây Độc là xong chứ gì." Phong Hành Liệt liền nói: "Tiểu Bách đừng nóng vội, chúng ta đến đây là để điều tra chứ không phải đánh nhau, hành sự phải thập phần cẩn thận." Lãng Phiên Vân gật đầu:"Phong huynh đệ nói không sai, vậy thì phiền Quỷ Lệ Phó tông chủ và Lục Tuyết Kì cô nương ngự pháp bảo vòng lên không thám thính; Pháp Tướng đại sư cùng Tần Vô Viêm huynh đệ và Thương Nguyệt cô nương thì thám thính phía hậu sơn. Còn lại ở đây xem tình hình." Chúng nhân lĩnh mệnh lập tức li khai.
    Hàn Bách ngồi không buồn bực bèn lôi Tần Mộng Dao ra chỗ khuất, Phạm Lương Cực phát hiện liền la lên:"Tiểu Bách, ngươi kéo Tần cô nương đi đâu thế?" Hàn Bách bị phát hiện liền chống chế: "Đi nghiên cứu chiến lược để chốc nữa xâm nhập vào đó." "Dâm côn nhà ngươi có mà chiến lược mây mưa, ha ha ha?" "Lão tiểu tử, ngươi thật lắn chuyện?" Lãng Phiên Vân cũng góp lời:"Ma chủng và đạo thai trong người họ càng giao tiếp thì càng lớn mạnh, Phạm huynh không nên cản trở làm gì?" "Có Phúc Vũ Kiếm bênh vực cho Dâm Côn nhà ngươi, ta còn dám nói gì, thôi mau cút đi mà tu bổ cái Ma chủng của ngươi. Ha ha ha". Khấu Trong thấy thế cũng xen vào: " Lăng thiếu gia và Loan cô nương có cần tìm chỗ để tu bổ như họ không?" Từ Tử Lăng thoi một quyền vào cạnh sườn hắn :"Tu bổ cái đầu ngưoi, không lo điều khí, một hồi động thủ đừng hòng ta truyền chân khí qua cho ngươi." Loan Loan nghe thế thì bảo:"Từ công tử không muốn tu bổ cùng nô gia hay sao?" Từ Tử Lăng: "?" Bỗng lúc bấy giờ, Quỷ Lệ, Tuyết Kì cùng Tần Vô Viêm, Pháp Tướng và Thương Nguyệt cùng trở vể. Quỷ Lệ nói:" Chúng tôi phát hiện ở hậu sơn có một mật đạo, canh phòng rất nghiêm ngặt, khi nãy còn thấy phu nhân họ Kiều vào mật đạo, phía Luyện Võ Đường của Nhạn Môn Quan cũng thấy vài nhân sĩ như Hắc Diện cư sĩ Thanh Hùng, Bạch Y Nhân, Bạch Diện Hồ ở đấy?" Tần Vô Viêm nói:"Đúng thế, khi đi từ sau núi tới, ta và Pháp Tướng còn phát hiện nhiều cao thủ thuộc Quỷ Vực và Ma Vực đang canh giữ khá chặt, hà một tên phát hiện ra bọn ta nhưng giờ đây đã hồn du địa phủ rồi." "Ngưoi giết hắn à, lỡ chúng phát hiện thì sao" Phạm Lương Cực hét lên. "Lão trộm già ngươi đừng lo, có chất độc độc môn của Vạn Độc Môn ở đây bảo đảm xuơng cũng không tìm thấy". Pháp Tướng lắc đầu:"Mô Phật", Quỷ Lệ vẫn trơ ra, Tuyết kì nhìn chàng, ánh mắt như có rất nhiều điều muốn nói, nàng lại quay sang phía khác. Lãng Phiên Vân phá tan bầu không khí nặng nề:"Được rồi, chuyện đó nói sau, bây giờ đã xác định mười phần hết chín họ Kiều có tư thông với Tây Độc, chúng ta chia làm hai tổ: ta, Hàn Bách, Phong huynh đệ, Phạm huynh cùng các nhân sĩ giang hồ tấn công vào sơn động để bắt quả tang chúng, à phạm huynh huynh có đem theo chứ" Phạm Luơng Cực nói :" Ok, Sony CyberShot chứ gì, bảo đảm rõ nét" "Tốt, còn tổ còn lại gồm các vị tiên nhân, các vị hãy ngự pháp bảo tấn công vào gia trang tìm kiếm bằng chứng chạm tội của họ Kiều. Chúng ta chia ra hành động. Được chứ?" Chúng nhân vang lên rõ. Bỗng có tiếng vang lên " gì thế", thì ra là Hàn Bách quần áo xộc xệch chạy ra" bộ tấn công hả, đợi ta chút, Mộng Dao ơi nhanh lên" Tần Mộng Dao mặt còn sắc hồng, vội chỉnh trang y phục gia nhập vào đoàn người. Phạm Lương Cực đang tính trêu họ thì Lãng Phiên Vân ngăn cản:"Phạm huynh, thời gian cấp bách".
    Nhiếp Phong lúc bấy giờ mới lên tiếng:" Đúng, thời gian cấp bách, Vân sư huynh, huynh cùng đệ xông vào tiên phong nhá." Bộ Kinh Vân đáp lời:"Được" Tức thì Thần Phong đường chủ cuốn lên như gió lốc, mất hút về phía hậu sơn, Bộ Kinh Vân lập tức lao vút theo. Lãng Phiên Vân thốt lên:"Hảo thân pháp, quả không hổ danh Phong Vân". Vô Danh liền nói:" Sao có thể thiếu phần lão phu ." Dứt lời Thiên Kiếm thi triển khinh công, hai tay chắp sau lưng, lướt đi như tên bắn. Lãng Phiên Vân lập tức phát động:" Tấn công"
    Lúc ấy giờ "Lắm Chuyện Tiểu Tổ" chia làm hai tổ nhỏ, chính thức xâm nhập Kiều Gia Trang.
    Hết hồi 1?
  10. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Mãi bốn trang mới có một bài hay, Phệ hồn huynh đệ cố lên, "Lắm Chuyện Tiểu Tổ" thực lực hùng hậu như thế, quả thực khiến người ta phải kinh hãi, nhưng chuyến vào trang này không chừng nguy hiểm trùng trùng, không biết có bao nhiêu vị toàn thân thoái lui.
    Tội lỗi! Tội lỗi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này