1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... là mãi mãi....???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueye, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueye

    blueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ... là mãi mãi....???

    Anh thân yêu,

    Em muốn làm vợ anh! Không phải vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ... EM YÊU ANH. Em muốn được bên anh mãi mãi... muốn được cùng anh vượt qua những khó khăn... muốn được hạnh phúc.
    Nếu phải đi cùng một ai khác em biết mình sẽ không thể hạnh phúc như bên anh... và em biết em là người đem lại hạnh phúc nhất cho anh...

    Đừng hỏi em có phải thương hại anh không, đừng hỏi em có dùng anh là bàn đạp không, đừng hỏi em... Em không đủ thời gian để nghĩ tới những cái đó vì bao nhiêu thời gian và tâm trí em để dành yêu anh hết rồi...
  2. blueye

    blueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em biết là anh có nhiều thứ phải lo nghĩ... là con trai ... sự nghiệp là quan trọng... Nhưng em vẫn nhớ, lần đầu tiên anh nói yêu em, anh đã nói là sự nghiệp là quan trọng nhưng cần ổn định gia đình trước., anh nhớ không? Em đã thấy một người có cùng suy nghĩ và vì vậy em đã nhận lời. Với em, hạnh phúc là điều quan trọng nhất... chỉ công việc không em sẽ chẳng bao giờ đạt tới cái đích đó cả.
    Em biết mà... anh đang lo về chuyện tiền bạc, công việc, cả những chuyện linh tinh (nhưng lại tác động rất lớn đến anh) khác nữa... Nhưng, mỗi khi anh nói anh không muốn nghĩ tới chuyện kết hôn bây giờ, anh cần suy nghĩ... em lại cảm thấy hụt hẫng và lo sợ mình sẽ xa nhau...
    Em đã nói với anh những gì em nghĩ, đã làm những gì em thấy cần phải làm với anh và gia đình anh... Em không thể làm gì hơn được nữa... Anh sẽ là chủ gia đình. Em muốn tự anh phải đưa ra quyết định chuyện của 2 đứa mình. Em sẽ không nài ép anh, em cảm thấy nếu chỉ vì em tạo áp lực để anh lấy em thì em sẽ không hạnh phúc được...
    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không thể ở bên nhau nữa? Em không biết và không muốn nghĩ. Nhưng em cũng không thể chịu đựng cảm giác bất an này. Có lẽ, em sẽ chờ anh 1 thời gian ... cho tới khi nào em biết sự chờ đợi là vô ích...
    Em yêu anh và mong rằng mình sẽ mãi bên nhau!

    Được blueye sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 04/05/2006
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích câu chuyện này.
  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn bạn rất đẹp!Chúc bạn sẽ hạnh phúc bên người bạn yêu
  5. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hic... gặp tớ là OK rồi.
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhìn thấy mình có một chút trong bạn. Cũng đang chờ đợi dù thật là mệt mỏi. Lo lắng và vun vén nhiều thứ cho anh và gia đình anh ấy, mặc dù chưa bao giờ nhận đc một sự niềm nở ở phía họ. Chỉ có tình yêu giành cho anh ấy mà nén chịu, có khi khóc một mình vì tủi. Tớ đợi anh ấy ổn định công việc rồi sẽ làm đám cưới nhưng tớ ko có một sự chắc chắn ngày đó bao giờ sẽ đến.
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Vài lời chia sẻ với em (và những em đang trong tình trạng này).
    Nhanh nhanh đưa địch vào tù đi. Cần fải địch vận để địch hiểu rằng có ăn cư mới lạc nghiệp, gia đình ổn định thì sự nghiệp mới rộng mở, lấy nhau vào rồi sẽ có nhìu thời gian để tập trung vào sự nghiệp hơn.
    Đọc em này với cả em Nhumay_Nhumua viết mà thương vợ wá.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 04/05/2006
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Khờ thật! Trên đời chẳng có gì là mãi mãi ...
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    SURE , trên đời làm đek zề có cái gì mang tên mãi mãi . . . huyễn hoặc quá . . .
    Có một câu thế này mà tôi được nghe: " Nếu có một người nói với bạn rằng: ANH YÊU EM MÃI MÃI. Điều đó không có nghĩa rằng anh ta sẽ yêu bạn suốt cuộc đời này. Nhưng cũng không có nghĩa rằng anh ta nói dối. Vạn vật trên đời này đều thay đổi không ngừng và tình cảm con người cũng vậy. Vì vậy khi ai đó nói với bạn câu đó, hãy tin rằng anh ta nói thật NHƯNG Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI. "
  10. blueye

    blueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hình như em chỉ vào TTVN, đặc biệt là box Tamsu khi em đang có tâm sự... và em cũng tự lý luận là ai vào đây cũng dễ buồn và có tâm sự... ^_^
    Ừ, chẳng có gì là mãi mãi... nhưng với em 50 năm sẽ là mãi mãi... chắc em cũng chỉ sống được khoảng đó nữa mà thôi hoặc nếu may mắn em lúc đó cũng không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận tình yêu nữa... ^_^
    Một lần tình cờ, em thấy có 2 cụ già nắm tay nhau chậm rãi đi trên con đường thật lớn và ồn ào. Không hiểu sao lúc đó em đã thấy thật xúc động. Với em, đó mới là biểu tượng cho tình yêu. Khi người ta trẻ, mọi thứ thật dễ dàng... nhưng tới khi đã đi gần tới hết cuộc đời, khi những vất vả, đắng cay và bất công trong cuộc sống đã làm con người ta chai lỳ đi rồi... vậy mà họ vẫn còn đủ yêu thương để nắm tay nhau cùng đi trên 1 con đường rộng lớn... Và em đã mơ ước, sau này già em cũng được cùng anh đi như vậy ...

Chia sẻ trang này