1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là mèo hay cáo? Và có nên tiếp tục theo đuổi ?_?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angelofwar, 17/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelofwar

    angelofwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xin nhận trước em là gà mới theo đuổi con gái lần đầu tiên nên các bác cứ ném đá thoải mái:
    Câu chuyện là như thế này:

    - Em sinh năm 91, gà 93. Bọn em đi chơi với nhau 3 lần, lần 1 là cáo rủ em đi ăn kem chiên với 2 nhỏ bạn cùng phòng trọ, lần 2 cáo bảo là cáo buồn nên kêu em chở cáo đi chơi, lần 3 thì em chủ động mời cáo đi! ( chưa được nắm tay vì không có cơ hội và cáo khá nghiêm túc, nhưng có động chạm 1 chút ạ!)

    Tóm gọn lại là không biết Cáo có phải đang đùa giỡn em k? Và nếu có thì em có nên tiếp tục theo đuổi k, vì sau buổi đi chơi thứ 3 cứ cách 2, 3 ngày nt cho cáo ( lúc này thì em luyện được tuyệt kĩ "bơ" từ bí kíp bác Quác rồi ạ![r23)]) thì có khi cáo không trả lời! Có thì cũng hơi nhạt!
    Nếu chỉ có vậy thì em cũng không thắc mắc làm gì, vì không biết cáo có thành thật quá không khi em hỏi SDT,gia đình, năm sinh, sở thích (ăn uống, màu yêu thích, phim,vv...) cáo đều trả lời rõ ràng và chi tiết ạ!


    À có một thông tin em thắc mắc nữa là: không biết cáo có phải nghĩ "em đùa giỡn" với cáo không mà hôm đi uống cafe với cáo, cáo có nói vầy:
    Cáo: Anh có biết em có khả năng đọc được tình cảm của người khác qua đôi mắt không?
    Em: Thật vậy à! Em thử nhìn anh xem coi thấy gì trong đó!
    Cáo: Thôi! Nói ra thì mất vui!
    Em: Uhm! Em nói vậy làm anh thấy hơi sợ! ( Bố khỉ, lúc về suy nghĩ lại mới thấy mình ngu như thế nào~X, mà con gái có khả năng đó thật à, các bà chị vào tư vấn thằng em phát!:-bd!)
  2. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Cáo: Anh có biết em có khả năng đọc được tình cảm của người khác qua đôi mắt không?
    Em: Thật vậy à! Thế bình thường em soi gương thì thấy gì ???
    Chú trả lời hơi xoắn rồi, gái chắc có chút tin tưởng chú, chủ động rủ đi chơi, khai báo thông tin. Nhưng vẫn chỉ là bước đầu thôi, chưa nói được điều gì. Chú mà cứ xoắn như thế thì lại để em nó cầm trịch là không ổn.
    Thế nhé.
  3. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cũng có người nhìn vào mắt đối phương là đoán đc tình cảm đấy, nhưng mà người như vậy họ k0 nói tông tốc ra mồm vậy đâu, khỏi xoắn.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cứ đà này thì tạch thôi. Khỏi ngợi.
  5. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bơ luôn đi =D>
  6. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    thanks vì 1 kinh nghiệm sương máu của bác! Đúng là trả lời như thế hơi bị dưới cơ. Nhưng cũng còn tùy vào ngữ điệu bác nói nữa. Nếu lúc đó bác đang nhìn nó âu yếm thì ko ổn. Nhưng nếu bác nói với 1 thái độ rất "tinh ranh, láu cá" thì lại ghi điểm.
    Nếu là e e xử lí thế này:
    Cáo: Anh có biết em có khả năng đọc được tình cảm của người khác qua đôi mắt không?
    Gà: Em có biết là anh cũng có khả năng đấy ko?
    Cáo: hì hì/Hoặc là: A dám trêu em à/ Thế anh nhìn thấy gì trong mắt e?
    Gà:........ (Tùy TH mà chém)
    Như vậy là lật ngược được tình thế rùi. :))
  7. angelofwar

    angelofwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    E***ed

Chia sẻ trang này