1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là một người yêu nhạc Trịnh, bạn thích bài nào nhất ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhnnhn, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Là một người yêu nhạc Trịnh, bạn thích bài nào nhất ?

    "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông..."
    Nhạc Trịnh đã đến với tôi như thế, đến trong lúc tôi tuyệt vọng tưởng chừng như mọi thứ đều chống lại mình, đến trong lúc tôi đang thất vọng vì những ước mơ dang dở. Đay không phải là bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn tôi nghe nhưng lại là bài hát tôi nghe nhiều nhất,cứ mỗi khi tôi cảm thấy mình không thể điều khiển được mọi việc theo ý mình.
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhạc ông TCS sẽ hay tại 1 thời điểm nào đó cũng có lúc nghe không thấy cảm giác gì cả và một số bài thì chán fèo. như tôi đã từng nói những ca khúc Da Vàng là những gì khác biệt của TCS cái mà tôi rất trân trọng về ông, còn những bài tình ca thì ông chỉ là 1 nhạc sĩ tài hoa trong vô số các nhạc sĩ tài hoa của VN . Nhưng nói gì thì nói tôi không thể nói ra bài nào thích nhất được vì thích nhiều quá và chả có bài nào là nhất :P bài nào cũng là đặc biệt cả tức là còn hơn cả nhất mất rồi :D
    u?c tigerlily s?a vo 11:19 ngy 19/08/2004
  3. scv_cangosir

    scv_cangosir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói mỗi ca khúc của Trịnh đều gắn liền với 1 bóng hồng ( tất nhiên chỉ là đa số ) . Hiện tại chủ đề " Người tình của Trịnh Công Sơn " vẫn đang được rất nhiều người chú ý . Trong những " người tình " của Trịnh gắn liền với mỗi tình khúc có thể nhắc đến như là Hồng Nhung ( Bống không là Bống , Bống bồng ơi ) , Khánh Ly ( tôi không nhớ tên bài hát ) , Lộc , Thanh Thúy ( không phải ca sĩ Thanh Thúy ) , gắn với tên bài Quỳnh Hương có lẽ là cô gái tên Quỳnh Hương , .... và còn nhiều " người tình nữa . Người Trịnh yêu và những người yêu Trịnh thì rất nhiều , không thể nhớ mà kể hết được .
    " Trịnh Công Sơn là 1 trong số ít người được gần gũi với rất nhiều người đẹp trong lúc cuối đời " , tôi nhớ có 1 bài báo đã nhắc tới như vậy . Đối với tôi , vẫn tâm đắc nhất bài Diễm Xưa ( tất nhiên là gắn với người tình mang tên Diễm ) , trong lúc mà Trịnh vào Quy Nhơn học , Trịnh được Diễm chăm sóc và trong 1 ngày Diễm về quê , trong 1 đêm bên bờ biển Trịnh đã viết ca khúc này , nếu tôi không nhớ nhằm thì là như thế .
    Mặc dù tôi là 1 fan của nhạc Rock nhưng đối với nhạc Trịnh tôi cũng có tìm hiểu nhiều , vì Trịnh có thể xem là " Cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam " . Nếu có chỗ nào không đúng mong các bác bỏ qua cho !
  4. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trong nhạc của Trịnh có nhiều câu kinh điển khiến cho việc bình xét bài hay và bài dở là rất khó khăn. Tôi thích những câu như thế này:
    " Ôm lòng đêm đường đời ôi quá dài bước chân giang hồ......"
    " Em đến bên đời hoa vàng một đoá một thoáng hương bay ....."
    "Ngựa buông vó và mây......"
    Và còn rất rất nhiều nữa.
    Vì sao người ta yêu nhạc Trịnh nhỉ? Phải chăng vì họ thấy bóng dáng mình trong đó??????
  5. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần tôi nghe Nhìn những mùa thu đi tôi lại có một cảm giác êm đềm kì lạ. Nhớ đến chiều thu ở Hồ Tây: gió heo may lại về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề. Lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối kì lại cho hai người đã từng yêu nhau dù ngay bản thân họ cũng không nhớ đến tình yêu đó nữa.
    Thế đó, tôi không nhớ nổi mình đã yêu ông Trịnh bao lâu rồi nữa nhưng tôi vẫn thích bài hát này, mỗi lần nghe là như trẻ con được nhận quà, cảm giác vẫn nguyên sơ như lần đầu.
    " Hai mươi sầu dâng mắt biếc thương cho mình rồi lạnh lùng riêng"
  6. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    ...trên quê hương còn lại, ta đi qua nữa đời chưa thấy được ngày vui, đường trần rồi khăn gói mai kia chào cuộc đời nghìn trùng cơn gió bay...
    ...nhớ Sài Gòn những chiều ngợp gió, lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên....
    ...đời cho ta thế hãy cứ sống tới như mọi ai, mặc giòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi...
    ...khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình....
  7. conaivoiai

    conaivoiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh, nói lên cũng đủ biết tình yêu của mỗi người đặt vào đó. Với tôi, bài nào cũng hay nhưng mỗi khi nghe Một cõi đi về, một cảm giác lạ, rất lạ nó hiển hiện ngay trong mình, trong tâm thức cũng như trong tình cảm. Đó là một tình cảm rất lạ, và khó tả.
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    MƯA HỒNG
    Lạ là thế, ca từ Mưa hồng ngọt ngào, chuẩn mực, tinh tế, (Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau), mà tôi vẫn thích nghe Mưa hồng unplug thô mộc.
    Trong tiếng violin nghe như có tiếng mưa vọng về từ thiên đường, có những con đường nho nhỏ xanh rì cây lá, rực rỡ hoa phượng. Và áo dài trắng thướt tha bước qua những con đường nho nhỏ nồng hương hoa cỏ thành Nội.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 20/07/2004
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi là ai mà còn khi dấu lệ
    tôi là ai mà còn trần gian thế...
    những khi tôi cảm thấy hình như cuộc đời này quá cay nghiệt đối với mình, và có cảm giác ko muốn sống nữa. tôi tự ru mình bằng bài hát này. tôi cảm ơn Trịnh đã cho tôi bài hát này để repeat one trong suốt những đêm ko ngủ. mặc dù trước đây bài tôi thích nhất là Hát cho người vừa nằm xuống!
  10. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    bao ui nhac Trinh ma "chet" moi 1 bai thi em chiu, tam trang trogn nhac Trinh phong phu, vi vay no cung thich hop voi nhung trang thai khac nhau cua minh khi nghe.
    Noi vay em van thich 1 so bai, vang , 1 so, chu ko fai la la 1, vi du nhu " Doi goi em biet bao lan", cai cam giac duoc an ui, duoc vo ve nhu voi 1 dua tre, em luon thay thieu va tim thay no trogn ca khuc nay, no cho em 1 niem tin ".... de tra em, ngay thang em dem, tra lai nang trong tim, .... hay yeu khi doi mang den, mot nhanh hoa giua tam hon.."
    em van dang cho mong 1 ngay, nang se ve lai trong trai tim em, va ngay do con chua toi, thi em van con iu va dong cam voi ca khuc nay!

Chia sẻ trang này