1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là một người yêu nhạc Trịnh, bạn thích bài nào nhất ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhnnhn, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndb

    ndb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh thì có rất nhiều bài hay, diễn tả nhiều cảm xúc khác nhau của mỗi người. Những có lẽ bài hát gây ấn tượng với tôi nhất là bài ƯỚT MI. Nghe nhạc Trịnh từ khi còn học cấp ba ở Huế nhưng đến lúc thưởng thúc bài ƯỚT MI vào một chiều mưa năm cuối cấp tôi mới thực sự đam mê nhạc Trịnh. Sau này vào Sài Gòn, một lần cùng thằng bạn uống cà phê tại quán Nhật Nguyệt, cũng vào một chiều mưa, và được nghe Khánh Ly trình bày ƯỚT MI, tự nhiên cảm thấy thật tái tê, da diết...
    Đó là cảm nhận của riêng tôi, nếu có ai đồng cảm, xin được chia sẻ .
    Bác Trịnh còn có một kỷ niệm nhỏ đối với tôi. Đó là vào năm 1995, khi bác ra Huế biểu diễn trong một chương trình về nhạc của bác. Số tiền thu được qua các đêm biểu diễn được dành để trao học bổng cho học sinh Huế. Và tôi là một trong những người được nhận một suất học bổng 600.000đồng, đồng thời được gặp mặt bác Trịnh trực tiếp. Số tiền có thể không phải quá lớn nhưng mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên....
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, đọc một cái mail và nghe một bài hát của Trịnh, uống một ly trà và ăn một cái bánh. Thế là đã sẵn sàng cho một ngày đi ra phố, cho một sự bắt đầu của một loạt dự định. Trong cái chuỗi thời gian đo đếm bằng giờ đó, thấy có gì là của mình? Sẽ chỉ của riêng mình một vài khoảnh khắc đột nhiên âm thanh bên ngoài không còn là gì cả, cúi đầu xuống để tiếng nhạc gói ghém từ buổi sáng thả ra êm ả. Nghe một thoáng thôi, và cười một thoáng thôi. Thấy mình như đơn giản hơn, vì tĩnh tại hơn. Thấy mình phức tạp hơn, vì xa xôi hơn. Và một thoáng thanh bình hơn
    Buổi sáng nay, đã nghe "Khói trời mênh mông", thương rất nhiều cái vồ vập và rộn ràng của giai điệu, cái sôi nổi và dặt dìu của giọng hát Khánh Ly. Thương lắm:
    "Gió trời lênh đênh nhớ con phố hẹn
    Ta nhìn ta về giữa trời hư không"

    "Ta về nơi đây thoáng nghe gió lạnh
    Hết mùa thu sang đã đến ngày đông
    Những hàng cây xanh đón em áo rộng
    Bây giờ ta nhìn khói trời mênh mông
    Ta về nơi đây bỗng im tiếng động
    Đã về trên sông những cánh bèo xanh
    Có còn trong em những đêm gió lộng
    Ngồi bên hiên nhìn bến nước đầy dâng
    Ta còn trong em những cây nến hồng
    Những cầu qua sông những chút tình duyên
    Gió trời lênh đênh nhớ con phố hẹn
    Ta nhìn ta về giữa trời hư không"
    (Nghe tại: http://trinh-cong-son.com/tcs.html)

Chia sẻ trang này