1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là Người Hà Nội khổ hay sướng?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi pian0seven, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với anh Cap, rõ ràng là nhà văn muốn phê phán, mỉa mai cái hiện thực ở đất Hà Nội. Chỉ có điều, cái nhìn chưa được rộng cho lắm. Nhưng có 1 điểm, sống ở đâu mà chẳng là sống, HN có sướng có khổ, chẳng lẽ nơi khác không có sướng có khổ hay sao. Thời gian để phân tích nó sướng nó khổ, thì để chuyển cái sống khổ thành sống sướng, duy trì cái sống sướng còn hơn...
    Hà Nội thật, thủ đô thật, tự hào vì là người HN thật, thương yêu Hà Nội thật, nhưng Hà Nội đâu phải "1 người hay 1 cái gì đó lập dị" nhỉ... người ta cứ thích phân tích, mổ xẻ, đánh giá, nhận xét... mổ xẻ cả những chuyện không cần thiết, những chuyện quá hiển nhiên, những chuyện tồn tại ở tất cả mọi nơi trên đất nước VIệt Nam hay nhiều nơi trên thế giới, những chuyện mà ai cũng biết... giống như sống sướng hay sống khổ ở đây.
    Đúng là hơi bức xúc về cái chủ đề, không nói không được... Em có làm phật ý bác nào thì vui lòng bỏ qua hộ em nhá
    thuymp
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hơ, học đòi tý nhỉ!
    Em chẳng hiểu người HN sướng hay khổ nữa. Chỉ nhớ lúc trước 1 con bạn em người Nghệ An nó cứ thắc mắc không hiểu sao lắm người hay nói : Tôi là người HN. Hơ hơ, thì là người sinh ra ở đấy thì nói là người HN chứ có gì đâu. Có phải khoe mẽ đâu mà dân tình xung quanh cứ kêu ca là ... kiêu, là tinh vi. Các bác nào ở chỗ khác cũng có thể nói "Tôi là người Nghệ An." , "Tôi là người Hà Tây." , "Tôi là người Nam Định." v.v... và v.v... Ai cấm nào. Không nói rồi cứ nói là người HN kiêu. Híc, khổ. Mà nói thật nhé! Em cũng đâu phải HN gốc. Chẳng qua may mắn sinh ra ở đấy, lớn lên ở đấy thì thấy yêu nó thôi. Chứ em vẫn có thể kể liên hồi kỳ trận về quê ngoại em ở Hà Nam. Có quê là sướng nhất. Cái này thì HNP là dân HN gốc tự nhận là ganh tỵ vì không bằng.
    Nhưng cũng phải công nhận là được sinh ra và lớn lên ở HN cũng sướng thật. Có điều kiện ăn học, sống đầy đủ và hưởng nhiều tiện ích hơn những người sinh ở các tỉnh thành nhỏ và hẻo lánh hơn. Nhiều người tuy nhiên lại có thể không có sức sống và khả năng đấu tranh, vươn lên nhiều như các bác không phải ở HN. Có lẽ vì sướng quen rồi. Khổ nó không chịu được.
    Được cái là đi đâu người ta cũng nói người HN biết cách ứng xử. Hơ, nhưng mà ... hơi chua cay ngầm Cái này thì vừa xoa vừa đấm con người ta. Chẳng hiểu là bị khen hay được chê nữa.
    Nói cho cùng thì "Nước ở đâu mà chẳng giống nhau." Các bác cứ nhiễu cái sự chuyện.
  3. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Là người Hà Nội khổ chứ, vì bị áp lực của hai cái chữ Hà Nội. XÌ TRÉT
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy người HN khổ!Khổ vì mình hiều cách làm người đàng hoàng.
    Nhưng sướng vì được học hành đầy đủ!
  5. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ùh! khổ lắm ! Khổ ơi là khổ! "khổ" dã man! "Khổ" thê thảm! "Khổ" đến nỗi tưởng như không còn gì " KHỔ " bằng!
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Làm người ở đâu cũng khổ cả thôi.Sinh ra đã khóc vì khổ rồi
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người HN gốc có truyền thống gia giáo lâu đời thì... cứ thử vào đó một lần rồi xem, sẽ biết ngay mà
    Đi chơi với người yêu cũng chẳng dám ôm vì ... "con muốn mình như mấy đứa vớ vẩn ở ngoài đường hả?" =>Ước gì mình được là một "đứa vớ vẩn" đấy!
    Đi chơi với bạn bè một buổi tối thì cảm giác tội lỗi đầy mình, vì can tội dám để mặc bố mẹ ở nhà
    Có bạn trai ( Chưa phải người yêu) Cũng phải mang về chào hỏi bố mẹ đàng hoàng, tử tế, xin phép rõ ràng, và... sau 2h đồng hồ bố thuyết giảng với thằng bạn thì kết quả là "ấy về nhà vui vẻ nhé!"
    Chật vật lắm mới kiếm được một anh chàng đủ gan để vượt qua được cửa ải của ông bố khó tính, thì... cứ như là lấy chồng rồi, có người yêu thì cấm không được cười với thằng nào khác. Đi với người yêu, phải đi những chỗ đông người và sáng choé loé, không được "vớ vẩn"
    Đừng có anh bạn nào dại dột yêu con gái HN cổ mà gia đình gia giáo nhé
    Nhưng mà... làm người HN vẫn sướng. Chả mấy nhà gia giáo thế nên cũng được mang tiếng của hiếm ( Nhưng không quý)
  8. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Chuyện cổ tích cách đây 15 năm .
    KInh hãi cái thời tối thứ 7 mới được đến nhà chơi , có cái chén nước chè cứ fải mời đi mời lại mấy lần (vì chả biết nói với các cụ chuyện gì) , lòng lẩm bẩm chửi bọn VTV sao toàn chiếu cải lương với chèo vào tối thứ 7 ...
    An tâm đi , các cụ đó lên ông , bà và bị tống vào fòng riêng hết rồi .
  9. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bonmua ơi, không phải là chuyện cổ tích cách đây 15 năm đâu mà là chuyện thật 100% đang xảy ra đấy ạ.
  10. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Hic ,già rùi , mong được cưa 1 cô có gia cảnh như thế .
    Đương nhiên , hâm thì chưa , dở hơi thì còn lâu nên đứng cạnh Hồ Tây để cầm tay em nào mà fải năn nỉ thì tớ ngại chết

Chia sẻ trang này