1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là Người Hà Nội khổ hay sướng?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi pian0seven, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội sướng, vì ra đường là thấy đông vui
    Người Hà Nội khổ, vì ra đường vừa bụi vừa khói
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Người HN hay người ở đau cũng vậy àh. Cũng sướng vì làm NGƯỜI. . Sao cứ phải phân biệt người Hanội với SG hay với bất cứ chỗ nào nhỉ. Ai cũng phê phán " phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc " cơ mà.
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    người HN ma fải xa Hn thi khổ?
  5. stay_the_same_nothing

    stay_the_same_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Là người Hà Nội có khổ và cũng có sướng, ai cũng biết.
    Là một đứa con gái Hà Nội:
    Sướng khi được gọi là con gái Hà Nôi.Cũng không biết tại sao nhưng mỗi khi được người khác nhận ra là con gái Hà Nội mình lại cảm thấy tự hào đến thế .
    Chậc chậc, nhưng khổ thì cũng co khổ chứ, tỉ dụ như
    Khi đi học hay làm gì, bọn con trai cứ nhìn thấy con gái Hà Nội là chê kiêu và khó gần-------------->làm mình thấy cũng chán bọn nó luôn.
    Nhưng cũng xấu hổ vì là người Hà Nội mà chưa đến những nơi rất Hà Nội (cột cờ Hà Nội, lăng Bác..........) lần nào, cũng chẳng hiểu biết nhiều vể Hà Nội lắm......................
    Dù sao vẫn tự hào là người Hà Nội nên thấy khổ cũng in ít

Chia sẻ trang này