1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người lạ ngay nơi mình sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi g9man, 05/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g9man

    g9man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Là người lạ ngay nơi mình sống

    là người lạ ngay nơi mình sống !!!
    Nghe buồn cười thật nhưng mà rất đúng.
    Với việc học sáng học chiều,
    tối học thêm, đêm về Internet...
    La cà cafe, tụ tập... Chẳng biết từ lúc nào chúng
    ta cảm thấy cuộc sống xung quanh ngay bên cạnh
    mình có ý nghĩa. Không biết ai sống bên nhà mình ?
    hàng ngày bố mẹ làm gì? Rồi nơi mình ở hôm nay làm
    gì mà đông thế?
    Hiii nghe tưởng lạ nhưng mà thật..
    Tớ cũng thế, sáng dậy đi làm, tối về đi học, đi chơi
    đến tối có khi về nhà mà chẳng nhìn thấy bố mẹ
    vì bố mẹ đi ngủ rồi.
    Có khi ở cùng nhà mà cat tuần may ra nói chuyện
    với nhau vài lần. Nói chi đến hang xóm.
    Nhiều hôm mình chợt nghĩ, nếu cứ sống thế này,
    rồi có khi đến đời con cháu mình lại giống như Tây.
    Các cụ "đi" trong nhà đến 4-6 ngày, đến khi công
    an cạy cửa mới biết có người chết.
    Cuộc sống chỵa càng nhanh, buộc người ta
    cũng phải chạy theo thật nhanh, thay đổi
    mọi thứ, quan tâm đến những thứ bên ngoài để
    rồi quên bản chất cuộc sống là gia đình.
    là những người thân mà mình sống hàng ngày.
    Tớ nhận ra điều đó cách đây 4 tháng, và từ đó
    tớ bát đầu quan tâm hơn đến mọi người, mua hoa tặng mẹ
    ( hồi xưa không làm đâu .. Tặng người yêu thì nhanh)
    Một hôm cậu bạn hỏi tớ, tớ sống ở đâu ?
    Và chỗ bạn có gì hay ?...
    Mình mới ớ người ra và chỉ nói được một số
    thông tin rất ít. Rồi cậu ta kể cho tớ về nơi ở cậu ta
    với lòng tự hào ( cậu này ở Úc)
    Mình biết nhiều nơi, học lịch sử nước ngoài, biết danh nhân nước
    ngoài tự hào về họ. Nhưng nơi mình sinh ra thì lại không biết
    trường học dạy lịch sử chung chung, ta biết về nơi ta ở ít quá.
    Mình nghĩ lịch sử nên dạy chúng ta ở đâu, chúng ta có gì...
    Để mình biết về nơi mình ở đã rồi hãy nói về nơi khác. Như vậy
    thì lịch sử mới đúng ý nghĩa. Dạy cái xa xôi, ta sẽ quên nhưng với
    những điều sát thực bản thân thì sẽ khó quên vì hàng ngày ta
    đều thấy điều đó.
    Mình nghĩ thế và rồi lập ra website: www.battrang.info
    cho tất cả thông tin về Bát Tràng quê mình mà mình có.
    Mình hi vọng những bạn nào có cùng đam mê như mình
    cùng xây dựng một hệ thống website về tất cả các
    vùng miền trong nước. Để khi tìm hiểu về một địa
    danh sẽ có được những thông tin về nơi đó do chính nhưng con
    người sống hàng ngày ở đó viết nên.
    Ps: Bạn nào biết níck ai ở Bát Tràng thì bảo họ
    Pm với mình nhé, để cùng mình làm. Cám ơn nhiều nha.
    Vương Mạnh Hoàng
    0904949114
    E: vuongmanhhoang@gmail.com
    nick yahoo: vic_kt2000
    nick skype: business_218
  2. sjnhvjen

    sjnhvjen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhìu lúc nằm nghe nhặc rùi nghĩ lung tung , có lúc mình tự hỏi mình là ai , sống đê làm gì nhỉ ^^ cuộc sống bận rộn quá , giá mà 1 ngày có 30 tiếng thì hay bít mấy
  3. g9man

    g9man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  4. g9man

    g9man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đi chơi ngồi nói chuyện với mấy cậu em. Bọn trẻ giờ suy nghĩ khác thật, rất hiện đại, tháy tìm thông tin về web, trò chơi, bạn gái, ăn mặc rất nhanh, nhưng hỏi thế nhà bố mẹ làm mấy giờ ngủ / ( Làng nghề Bát Tràng mà.) thì lại không biết ? suy nghĩ sao đây
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cái đích của topic này là www.battrang.info nhỉ ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này